King's Cup 2019: Đã đến lúc người Thái phải “tâm phục, khẩu phục“

VietTimes -- Đúng như trong bài “King’s Cup 2019: Đội hình ra sân do các HLV Online lựa chọn” rốt cuộc HLV Park Hang-seo quyết định dùng cặp tiền vệ trung tâm Hùng Dũng, Nguyễn Tuấn Anh. Các cầu thủ trẻ Việt Nam cắn răng thi đấu trước lối chơi cực rắn của chủ nhà cho đến phút 90+4, "lão tướng" Anh Đức đã đánh đầu tung lưới Thái Lan.
ĐT Việt Nam trên sân sân Chang Arena (ảnh TTXVN)
ĐT Việt Nam trên sân sân Chang Arena (ảnh TTXVN)

Trước đó, Curacao có chiến thắng dễ dàng 3-1 trước Ấn Độ để đoạt tấm vé đầu tiên vào chung kết King's Cup 2019. Điều này làm cho cả HLV Park Hang-seo và HLV Sirisak Yodyardthai cần có những tính toán riêng để có chiến thắng. Tuấn Anh là con bài chiến lược để đội Việt Nam có những đường chuyền dài, giải tỏa áp lực và phản công nhanh.

Đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam (ảnh VPF)
Đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam (ảnh VFF)

Chủ nhà quyết thắng

Những thất bại liên tiếp ở VCK U23 châu Á 2018, ASIAD 2018, AFF Cup 2018 rồi mới nhất là trận thua U22 Việt Nam 0-4 của ĐT U22 Thái Lan tại Vòng loại U23 châu Á 2020 khiến Thái Lan bị nghi ngờ về chuyện tụt hậu so với các nền bóng đá khác trong khu vực.

Chính vì thế, kể từ lần đầu tổ chức vào năm 1968, đây có lẽ là lần đầu tiên đội tuyển Thái bước vào King’s Cup với nhiều áp lực như vậy. Thậm chí báo chí Thái Lan còn cho rằng, có thể không vô địch King’s Cup nhưng bắt buộc phải chiến thắng Việt Nam. Người Thái rất muốn thông qua King’s Cup 2019, mà cụ thể là cuộc đọ sức với ĐT Việt Nam để khẳng định lại vị thế số 1 khu vực của mình. Dĩ nhiên, mục tiêu của “Bầy voi chiến” vào tối nay là làm bẽ mặt thầy trò Park Hang-seo, những người đã khiến áp lực đè nặng lên quan chức bóng đá, BHL và cầu thủ Thái Lan suốt thời gian qua.

Người hâm mộ dành trọn niềm tin cho HLV Park Hang- Seo (ảnh TTVH)

Người hâm mộ dành trọn niềm tin cho HLV Park Hang- Seo (ảnh TTVH)

Vắng các cầu thủ chủ chốt  Chanathip Songkrasin, Sanrawat Dechmitr do chấn thương, HLV Sirisak vẫn trung thành với sơ đồ 4-4-2 như thường lệ nhưng “Bầy voi chiến” không tấn công ào ạt như thường lệ. Suốt 45 phút đầu tiên, dù ưu thế sân nhà nhưng các cầu thủ Thái Lan chủ yếu chơi phá sức đội tuyển Việt Nam bằng những pha va chạm rất mạnh. Tristan Do, Pansa Hemviboon và các tiền vệ Thái Lan đã “đo ván” Văn Hậu, Văn Toàn, cầu thủ số 5 còn phải rời sân để bác sĩ chăm sóc.

Căng thẳng

Sau những thắng lợi ở các cấp độ trẻ, các cầu thủ Việt Nam hiện nay không còn ngại, không còn bị trạng thái tâm lý khi đối đầu Thái Lan như các thế hệ trước. Trong bối cảnh không chịu áp lực như đội chủ nhà, trên sân Chang Arena các học trò HLV Park Hang-seo mạnh dạn chơi pressing hòng gây áp lực lên các cầu thủ chủ nhà.

Hiệp 1, trong khi Tuấn Anh chưa có nhiều đường chuyền đúng đẳng cấp thì Văn Toàn bên cánh phải đã thể hiện phong độ của mình bởi các miếng xẻ nách hậu vệ Thái Lan.Trận đấu đã được cắt vụn bởi những pha va chạm của cầu thủ 2 bên. Ông trọng tài người Nhật Bản đã phải dùng 5 thẻ vàng để hãm những cái đầu nóng và những pha bóng ác ý. Việc có đến 84% bóng lăn ở khu vực giữa sân cho thấy trận đấu ít có những tình huống nguy hiểm, mọi việc chỉ dừng lại ở những pha tranh chấp quyết liệt.

Những con bài chiến lược

Hiệp 2, HLV Sirisak Yodyardthai quyết định gây áp lực cho thủ môn Văn Lâm bằng cách tăng tốc độ trận đấu. Khung thành đội tuyển Việt Nam nhiều phen chao đảo, thậm chí bóng đã được đưa vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận do cầu thủ Thái Lan đã phạm lỗi.

King's Cup 2019: Đã đến lúc người Thái phải “tâm phục, khẩu phục“ ảnh 3

Anh Đức đã ghi bàn thắng quyết định của trận đấu (ảnh VFF)

Ông Park ngay lập tức đáp trả bằng cách đưa Công Phượng vào thay Văn Toàn và Hồng Duy vào thay Tiến Dũng. Đội tuyển Việt Nam chuyển về đá sơ đồ 4-4-2 với 2 hậu vệ biên là Trọng Hoàng, Văn Hậu, hai tiền đạo là Anh Đức, Công Phượng. Việc điều chỉnh này khiến cho đội tuyển Việt Nam sớm lấy lại thế trận, Quang Hải đã có những cú sút về phía khung thành thủ môn Kawin.

Khi trận đấu đi dần vào phút cuối và BHL 2 đội chuẩn bị nhân sự để phân định thắng thua trên chấm penalty định mệnh. Ông Park đã đưa Xuân Trường vào sân chuẩn bị đá phạt thì thủ môn Kawin bất ngờ phạm lỗi ngớ ngẫn từ pha phạt góc phút 90+4, lão tướng Anh Đức đã tận dụng đánh đầu ghi bàn thắng cận thành.

Người Thái bất ngờ đã thua trận 0-1, bằng sức trẻ cùng với sự tự tin, Việt Nam thêm lần nữa dành chiến thắng. Một chiến thắng nghẹt thở, đáng ghi nhận cả dấu ấn chiến thuật, tinh thần thi đấu, sự dẻo dai thể lực của BHL, cầu thủ Việt Nam.

Sau 11 năm, chúng ta đã có chiến thắng đội tuyển Thái Lan, xin cám ơn ông Park Hang-Seo và các chàng trai Việt Nam.

Tỷ số: 0-1 (Anh Đức ghi bàn)

Đội hình xuất phát:

Việt Nam (3-4-3): Đặng Văn Lâm, Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Tuấn Anh, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Anh Đức

Thái Lan (4-4-2): Kawin, Bunmathan, Tristan Do, Pansa Hemviboon, Tanthataemee, Sarach Yooyen, Supachok, Kesarat, Peeradon, Adisak Kraisorn, Supachai Jaided