BÀN TRÒN CUỐI TUẦN

Khởi động vòng 1/8 Cúp quốc gia 2019

VietTimes -- Lâu nay, Cúp quốc gia luôn là nơi các đội dùng để thử chân giò của các ngoại binh và cầu thủ dự bị. Lượt trận vòng 1/8 lần này cũng là màn làm nóng, khởi động trước khi lượt về V-League 2019, hạng Nhất sắp khởi tranh trở lại.
Bàn tròn cuối tuần là chương trình bình luận sâu các sự kiện thể thao lớn trong tuần (ảnh VietTimes)
Bàn tròn cuối tuần là chương trình bình luận sâu các sự kiện thể thao lớn trong tuần (ảnh VietTimes)

Có 4 đội hạng Nhất cũng vào đến vòng 1/8 Cúp quốc gia và đều phải làm khách lượt đấu này, cơ hội cho họ không nhiều. Khách mời của chương trình Bàn tròn cuối tuần sẽ cung cấp thông tin giải đấu này.

MC Bóng tròn: Chủ đề lần này chúng ta sẽ cúp quốc gia, các đội sẽ làm nóng để chuẩn bị cho cả lượt về V-League lẫn hạng Nhất. Tâm lý thoải mái, các trận đấu thử nghiệm đội hình trở nên hay hơn, bàn thắng cũng nhiều.

BLV Khoai lang: Trận Nam Định- Bình Phước đã có kết quả 3-0 đã phản ánh đúng xu thế này. Rõ ràng, trình độ của Nam Định đang đứng thứ 11 V-League 2019 vượt trội Bình Phước đứng thứ 3 hạng Nhất (cùng 22 điểm với đội thứ nhì là Phố Hiến).

Không dùng ngoại binh, để cầu thủ nhập tịch Lê Văn Phú ngồi dự bị nhưng Nam Định vẫn quá mạnh (ảnh VPF)
Không dùng ngoại binh, để cầu thủ nhập tịch Lê Văn Phú ngồi dự bị nhưng Nam Định vẫn quá mạnh (ảnh VPF)

BLV Khoai môn tím: Đúng thế, không dùng ngoại binh, để cầu thủ nhập tịch Lê Văn Phú ngồi dự bị nhưng Nam Định vẫn quá mạnh. Có vẻ tân HLV trưởng Nguyễn Minh Phương cầm quân thay cho Lê Thanh Xuân cũng muốn dành nhiều sức lực cho cuộc đua 1,5 suất lên hạng V-League mùa sau hơn là đi sâu Cúp quốc gia.

CHỦ NHÀ ĐỀU THUA

MC Bóng tròn: Phía chủ nhà cũng có sự thay đổi, khán giả sân Thiên Trường lại bắt đầu làm quen với ông Mashiedee Bin Sulaiman trên băng ghế kỹ thuật, được đăng ký chức danh Trợ lý HLV.

BLV Khoai lang: Các anh có ngạc nhiên không khi 2 cặp đấu của 4 đội V-League đều hòa, Than Quảng Ninh- HAGL hòa 2-3, Viettel hòa TP.HCM 3-3. Khá bất ngờ khi 2 đội khách đều là những người sẽ đi tiếp. Khó thể nói chủ nhà Quảng Ninh “buông” khi họ đã đá quyết liệt để bảo vệ tỷ số 2-1, chủ nhà bị đến 5 thẻ vàng và HAGL mãi phút 90+5 mới có thể gỡ hòa. Nhưng có lẽ Quảng Ninh thiếu may mắn…trận này 2 đội đã tung ra đội hình mạnh nhất.

BLV Khoai môn tím: Đúng thế. Những trận đấu kiểu “con gà tức nhau tiếng gáy” thường khá quyết liệt. Tại V-League 2019 trên sân Plei-ku chủ nhà HAGL đã từng thắng Quảng Ninh 3-2 trong 1 trận cầu mà họ ghi 1 lèo 3 bàn thắng, rồi để Quảng Ninh gỡ lại 2 bàn.

Trận đấu mà trọng tài đã phải rút ra 6 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ, bởi nó quyết định số phận của HLV Dương Minh Ninh. Nay thì mọi việc đã khác, ông Dương Minh Ninh đã xuống làm trợ lý, nhưng điều đó không làm cho trận đấu giảm nhiệt đi.

Tuyển thủ Trọng Hoàng, ngoài bàn thắng mở tỷ số cho Viettel, anh còn tham gia kiến tạo 2 bàn thắng (ảnh VPF)
Tuyển thủ Trọng Hoàng, ngoài bàn thắng mở tỷ số cho Viettel, anh còn tham gia kiến tạo 2 bàn thắng (ảnh VPF)

MC Bóng tròn: Trong trận Viettel hòa TP.HCM 3-3, để rồi thua trên chấm phạt penalty, theo các anh điều gì khiến cho khán giả nhớ nhất?

BLV Khoai lang: Đầu tiên là sự xuất sắc của tuyển thủ Trọng Hoàng, ngoài bàn thắng mở tỷ số, anh còn tham gia kiến tạo 2 bàn thắng, kế đến là sự ra mắt khá tốt của ngoại binh cả 2 đội. Họ đã có bàn thắng rất đẹp mắt.

BLV Khoai môn tím: Tôi muốn bổ sung, hàng phòng thủ của 2 đội đều thi đấu khá cẩu thả, tình huống để phạt penalty của Viettel chẳng khác gì hành động “xin thua” của chủ nhà.

LẦN NÀY CÁC ĐỘI KHÁCH SẼ THUA

MC Bóng tròn: Chúng ta sẽ còn 5 trận đấu nữa, trong đó có 2 cặp đấu đều là các đội đang đá V.League như Thanh Hóa-Hải Phòng, SLNA-Quảng Nam. Liệu có xảy ra căng thẳng không, thưa các bạn BLV?

BLV Khoai lang: Trên sân Thanh Hóa, sẽ có trận đấu sống mái giữa 2 đội có nhiều “duyên nợ”. Tại giải thi đấu V-League năm nay, hai đội đã bất phân thắng bại (hòa 2-2).

Hải Phòng đang có phong độ khá thấp, trên băng ghế kỹ thuật lẫn trong sân cỏ đã có những bất ổn, Vương Quốc Trung và Đình Bảo đã ra đi. Oái oăm là Quốc Trung sẽ khoác áo Thanh Hóa chống lại chính đội bóng cũ.

Huỳnh Kesley Alves đã có 2 bàn thắng, giúp TP.HCM có trận hòa 3-3 với chủ nhà Viettel (ảnh VPF)
Huỳnh Kesley Alves đã có 2 bàn thắng, giúp TP.HCM có trận hòa 3-3 với chủ nhà Viettel (ảnh VPF)

Một trận đấu mà Hải Phòng chủ yếu là chuẩn bị phương án cho trận đấu với Hà Nội vòng 14 tới đây, nên tôi cho rằng phần thắng sẽ dành cho chủ nhà.

BLV Khoai môn tím: Trong bối cảnh cần chạy trốn suất xuống hạng, tôi cho rằng Quảng Nam sẽ tự thua theo quy trình. Họ chả còn mấy hứng khởi đối với Cúp quốc gia nữa, chỉ có điều kịch bản thua thế nào thôi. Trong khi đó SLNA cũng quyết thắng để lấy đà hưng phấn cho lượt về, nhất là cần bàn thắng để giải tỏa tâm lý cho các cầu thủ hàng công.

MC Bóng tròn: Rất có thể, HLV Vũ Hồng Việt sẽ thử nghiệm trung vệ Lucas Rocha đến từ Brazil. Anh này sinh năm 1991, trong quá khứ từng có thời gian chinh chiến cho một số CLB khá nổi ở châu Âu như Leverkusen, Kaiserlautern hay Boavista.

Đội bóng gần nhất của Lucas là CA Juventus tại giải bang Paulista (Brazil). Ngoài ra các cầu thủ vừa được bổ sung thêm Như Tuấn (Hà Nội FC) và Hồng Sơn (Sài Gòn FC) cũng có thể ra sân.

3 ĐIỂM DÀNH CHO ĐỘI V.LEAGUE

BLV Khoai lang: Rõ ràng, các đội V-League sẽ gặp lợi thế hơn vì vừa được đá sân nhà, vừa có trình độ hơn hẳn. Tôi muốn nói để các cặp đấu Sài Gòn - An Giang, B.Bình Dương - Tây Ninh, Hà Nội - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Ba điểm sẽ nằm trong túi các cầu thủ SLNA? (ảnh VPF)
Ba điểm sẽ nằm trong túi các cầu thủ SLNA? (ảnh VPF)

BLV Khoai môn tím: An Giang đang đứng thứ 6 hạng Nhất còn Tây Ninh thứ 11, họ không phải là đối thủ xứng tầm với Sài Gòn, B.Bình Dương. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang đứng đầu hạng Nhất nhưng họ phải gặp đương kim vô địch Hà Nội, nên chiến thắng đôi khi chỉ là niềm mong ước. Ngay cả đội V-League cũng chưa ai dành được 3 điểm trên sân Hàng Đẫy, hồ chi đội hạng Nhất.

MC Bóng tròn: Cúp quốc gia đã rất thú vị, dưới những góc nhìn lạ, đa dạng của các khách mời. Xin cám ơn mọi người đã tham gia.