Khi chủ nhà thế “chân tường”

VietTimes -- Nội tình Liên đoàn bóng đá Indonesia đang có nhiều rạn nứt và CĐV gây rối trên khán đài khiến họ phải dời sân nhà sang Bali. Tuyển Indonesia đang khủng hoảng nghiêm trọng sau 3 trận thua liên tiếp. Nếu tiếp tục thua hoặc hòa Việt Nam, nhiều khả năng HLV Simon McMenemy sẽ bị sa thải.
"Gián điệp" của Indonesia bí mật ghi hình buổi tập của ĐT Việt Nam. Ảnh HH
"Gián điệp" của Indonesia bí mật ghi hình buổi tập của ĐT Việt Nam. Ảnh HH

Thực ra, lối đá của ĐT Indonesia khá đơn giản nhưng lại là “khắc tinh” của bóng đá Việt Nam. Lần giành chiến thắng gần nhất của chúng ta cách đây… 20 năm tại SEA Games 20 (1999), kỳ Đại hội Đông Nam Á cuối cùng cho cấp đội tuyển quốc gia. Khi đó đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Alfred Riedl hạ Indonesia 1-0 nhờ bàn thắng của Nguyễn Hồng Sơn.

Niềm tin của CĐV nhà

Kể từ đó, tuyển Việt Nam đụng độ Indonesia 12 lần, giành 7 trận hòa và 5 thất bại. Thực ra thì đội tuyển Việt Nam cũng đã từng đánh bại Indonesia 2-1 vào tháng 11/2016, nhưng chỉ trong khuôn khổ một trận giao hữu. Lối đá lì lợm và nếu có được chút thiên vị của trọng tài sẽ khiến Indonesia trở thành đối thủ khó chơi hơn bao giờ hết.

Khi chủ nhà thế “chân tường” ảnh 1

Buổi làm quen sân Kapten I Wayan Dipta . Anh HH

Bản thân nhà cầm quân Simon McMenemy cũng từng chiến thắng ĐT Việt Nam. Năm 2010, nhà cầm quân này dẫn dắt tuyển Philippines đánh bại thầy trò Henrique Calisto với tỷ số 2-0 ngay trên sân Mỹ Đình tại vòng bảng của AFF Cup 2010.

Hôm qua, trong buổi ráp đội hình trên sân Kapten I Wayan Dipta phía chủ nhà Indonesia đã bí mật bố trí máy quay trộm. Điều này khiến ông Park khá tức giận và yêu cầu BTC chấm dứt ngay.

Trọng tài Alkhudhayr Turki Mohammed từng có nhiều quyết định bất lợi cho Việt Nam, sẽ bắt chính trong trận gặp Indonesia. Được biết "Vị vua áo đen" quốc tịch Saudi Arabia thường có những quyết định bất lợi cho tuyển Việt Nam. Đây là những lý do để cổ động viên chủ nhà nghĩ đến một chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam.

Thời thế thay đổi

Nhưng ông Park Hang-seo chính là sự khác biệt lớn nhất. Hai năm qua, dưới thời HLV Park Hang-seo, tuyển Việt Nam không thua bóng đá khu vực Đông Nam Á. Khi đối đầu Thái Lan, Malaysia, Myanmar, Philippines chúng ta đều giành kết quả tốt. Nên dù trận đấu trên sân Kapten I Wayan Dipta là lần đầu tiên HLV Park có dịp chạm trán Indonesia ở cấp đội tuyển người ta vẫn hy vọng kết quả tốt. 

Nói về trận đấu này, HLV McMenemy cũng thừa nhận: “Tôi từng đưa Philippines giành chiến thắng trước Việt Nam 2-0 tại Mỹ Đình ở AFF Cup 2010. Nhưng đây là một trận đấu hoàn toàn khác. Đội tuyển Việt Nam cũng chơi với một phong cách khác rồi. Đội tuyển Việt Nam hiện tại là một thế hệ mới, chiến thuật mới khi được dẫn dắt bởi HLV khác. Đối đầu với đội tuyển Việt Nam lần này sẽ là một thử thách hoàn toàn khác”.

Còn tờ Bola của Indonesia lại cho rằng: "Trái ngược với một Luis Milla giàu tài thao lược, đội tuyển Indonesia do Simon McMenemy dẫn dắt vào thời điểm này lại đang chơi thiếu sáng tạo. Tuyến giữa thi đấu lúng túng trong khi hàng công lại dễ bị bắt bài, rất khó để thắng Việt Nam”.

Trong các cuộc đụng độ, các cầu thủ xứ vạn đạo luôn được sự ủng hộ cuồng nhiệt, thậm chí thái quá của đông đảo cổ động viên. Lần này, thay vì “chảo lửa” sân Gelora Bung Karno có sức chứa 80.000 người 2 đội sẽ thi đấu trên sân Kapten I Wayan Dipta sức chứa chỉ 23.000 khán giả.

HLV McMenemy chịu ảnh hưởng nhiều từ nền bóng đá Anh với đặc trưng là những đường chuyền dài, sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 với trung phong cắm Beto. Ảnh VPF
HLV McMenemy chịu ảnh hưởng nhiều từ nền bóng đá Anh với đặc trưng là những đường chuyền dài, sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 với trung phong cắm Beto. Ảnh VPF

Với những kết quả thi đấu khá tệ, không ít cổ động viên đã quay lưng với đội bóng. Nếu như trận gặp Malaysia vẫn có hơn 54.000 khán giả tới sân cổ vũ thì chỉ có khoảng 11.000 người hâm mộ xuất hiện trên khán đài ủng hộ cho tuyển Indonesia khi tiếp Thái Lan sau đó. Sau trận thua 0-5 trước UAE, khán giả Indonesia đang kêu gọi tẩy chay đội tuyển, không đến sân. Khán giả chủ nhà đang kêu gọi trên các diễn đàn hãy đưa HLV bản địa Luis Milla trở về lại đội tuyển thay HLV McMenemy.

Gió đã xoay chiều?

HLV McMenemy chịu ảnh hưởng nhiều từ nền bóng đá Anh với đặc trưng là những đường chuyền dài, sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 với trung phong cắm Beto. Trong khi đó, thời Luis Milla dùng lối chơi bóng ngắn, tăng tốc đoạn ngắn để tiết kiệm thể lực.

Với một lịch thi đấu khá dày, cùng với chơi bóng dài, trong cả 3 trận đấu vừa qua, các cầu thủ Indonesia đã xẩy ra hiện tượng “cạn pin” trong 30 phút cuối. Bản thân lão tướng 39 tuổi người Brazil Beto cũng không đủ thể lực thi đấu đủ 90 phút, khiến hàng công không có bàn thắng.

Trong thế chân tường, HLV McMenemy không chịu bó tay. Ông vừa triệu tập bổ sung hậu vệ nhập tịch gốc Brazil, Otavio Dutra cao 1,88m để tăng cường hàng phòng thủ và tham gia không chiến ghi bàn. Ngoài ra, rất có thể, ĐT chủ nhà sẽ chơi với 2 tiền đạo để quyết ghi bàn.

Ai thắng ai? Ảnh màn hình

Ai thắng ai? Ảnh màn hình

Trong khi đó, ông Park đã đưa Văn Kiên, Xuân Mạnh trở lại danh sách thay cho Tuấn Anh (chấn thương), Trọng Hùng. Trong đó, cầu thủ SLNA với khả năng “chống Tây” khá tốt tại V.League sẽ có cơ hội vào sân. Trên sân Kapten I Wayan Dipta người ta sẽ thấy lối đá “lấy nhu, địch cương” của ông thầy người Hàn quốc.

Với lối chơi bóng sệt, nhanh, đá nhỏ chắc chắn Công Phượng, Quang Hải, Văn Toàn sẽ đánh trung lộ, tiếp cận khung thành đối phương bằng những pha phối hợp đẫm chất kỹ thuật. Những cú sút xa sẽ khiến cho khung thành chủ nhà chao đảo bởi cả hai thủ môn của ĐT Indonesia, Andritany Ardhiyasa và Henry Hendrawan đều có đang có phong độ không tốt.

Trước trận đấu, ông Park chia sẻ: “Tôi đã trực tiếp xem trận đấu giữa Indonesia và Thái Lan tại Jakarta. Họ có số 9 (Beto), số 17 (Irfan Bachdim), số 10 (Stefano Lilipaly) và số 15 là những cầu thủ nhập tịch. Trong đó, số 9 và số 17 kết hợp khá ăn ý, tập trung tấn công nhiều. Chúng tôi chắc chắn phải để mắt đến họ. Ngoài ra, số 17 cũng đá phạt tốt. Mới đây, Indonesia còn bổ sung thêm một trung vệ gốc Brazil. Bởi vậy, chúng tôi phải hết sức thận trọng”.

Để đảm bảo an toàn cho Tuấn Anh, ông và các cộng sự đã quyết định sẽ không sử dụng Tuấn Anh cho trận đấu tới: “Tuấn Anh không có trong danh sách 23 cầu thủ tham dự trận đấu ngày mai với Indonesia. Chấn thương của cậu ấy không nghiêm trọng nhưng tôi không muốn mạo hiểm. Tuấn Anh là cầu thủ giỏi. Nhưng các tiền vệ còn lại của Việt Nam cũng chất lượng. Tôi chưa thể nói sẽ sử dụng ai để thay thế. Chúng tôi có Huy Hùng, Đức Huy, thậm chí là Quang Hải cũng có thể chơi được ở khu vực giữa sân. Tôi có nhiều phương án thay thế, cũng không biết chừng tôi sẽ đưa Quang Hải đá ở vị trí đó”.

Ai sẽ ghi bàn và viết lại lịch sử đối đầu?