Khi chủ nhà chơi hay, khách đành trắng tay

VietTimes — 4 trận đấu đầu tiên của vòng 15 V.League 2019, các chủ nhà đều có 3 điểm xứng đáng. Chiến thắng 2-0 của Nam Định trước Viettel được đánh giá cao nhất. SLNA và B.Bình Dương để lại sự thất vọng khi thua chủ nhà Thanh Hóa, TP.HCM. Trong khi đó Quảng Nam bằng chiến thắng Sài Gòn 3-1 đã bỏ xa khu vực nguy hiểm.
Ngoài sự cổ vũ nhiệt tình của 20.000 khán giả thì trên băng ghế kỹ thuật, anh em nhà Văn Sỹ được đánh giá cao hơn HLV Hải Biên. Ảnh VietTimes.
Ngoài sự cổ vũ nhiệt tình của 20.000 khán giả thì trên băng ghế kỹ thuật, anh em nhà Văn Sỹ được đánh giá cao hơn HLV Hải Biên. Ảnh VietTimes.

Đây là vòng đấu mà trừ SLNA, các ngoại binh của các đội còn lại đã thể hiện năng lực chuyên môn bằng các bàn thắng.

Nam Định- Viettel 2-0

Đội bóng Viettel vừa có 2 chiến thắng liên tiếp, cùng với sự bổ sung của 3 cầu thủ ngoại có chất lượng, Trọng Hoàng đang thi đấu vào phom. Điều đó khiến cho Viettel được đánh giá cao hơn chủ nhà Nam Định.

Ngoài sự cổ vũ nhiệt tình của 20.000 khán giả thì trên băng ghế kỹ thuật, anh em nhà Văn Sỹ được đánh giá cao hơn HLV Hải Biên. Tưởng như hiệp 1 sẽ khép lại ở thế giằng co thì chủ nhà Nam Định gặp may mắn khi từ tình huống đá phạt góc, trung vệ nhập tịch đã có cú sút đi qua rừng chân cầu thủ 2 bên vào lướt Quàng Thế Tài.

3 ngoại bình Nam Định đều được đánh giá cao. Ảnh Viettimes
3 ngoại bình Nam Định đều được đánh giá cao. Ảnh Viettimes

Phải nói Văn Phú đã có cú sút chả thua gì tiền đạo, bóng đi căng và hiểm làm tung lưới Viettel. Cặp trung vệ Quế Ngọc Hải- Almeida Santos không kèm người khu vực trong tình huống này. Đội khách Viettel còn suýt bị đốt lướt nhà ở phút 49 từ pha phá bóng lỗi của hậu vệ Almeida Santos.

Hiệp 2, các cầu thủ Viettel cũng có rất nhiều pha tấn công hòng tìm bàn cân bằng tỷ số, nhưng sự nôn nóng khiến các cú dứt điểm của họ rất thiếu chuẩn xác. Trong khi đó, cầu thủ vào thay người trong hiệp 2 là Xuân Quyết đã có pha thoát xuống cực nhanh đã có cú sút cận thành nâng tỷ số lên 2-0 cho Nam Định. Quế Ngọc Hải đã nhả bóng nhưng thủ môn Quàng Thế Tài đã chần chừ không lao ra.

Đây là chiến thắng quan trọng, đưa Nam Định tạm thời đứng thứ 8 BXH, chính thức chia tay khu vực nguy hiểm. Những tân binh mới Sỹ Minh, Gustavo đã vào guồng, tinh thần của đội đang rất lên.

Quảng Nam- Sài Gòn 3-1

Hơn ai hết khi tiếp quản đội bóng, HLV Vũ Hồng Việt nhận thấy với 2 cái tên Đinh Thanh Trung và Hà Minh Tuấn, ông đã có trong tay những con bài có thể định đoạt số phận trận đấu. Có chăng, cần phải có thêm ngoại binh để chia lửa cho hàng công. Trong hàng loạt tân binh, đình đám nhất chính vẫn là chân sút Hoàng Vũ Samson, thi đấu ở Việt Nam lâu năm, chỉ cần lắp vào đội hình là anh ta có thể ghi bàn.

Cú đúp bàn thắng trong chiến thắng 3-1 của Quảng Nam đã giúp Đinh Thanh Trung trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Anh VPF

Cú đúp bàn thắng trong chiến thắng 3-1 của Quảng Nam đã giúp Đinh Thanh Trung trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Anh VPF

Nếu như hậu vệ cánh Đinh Viết Tú (Quảng Nam) không được thi đấu do nhận đủ 3 thẻ vàng thì tiền đạo Pedro vẫn bị cấm thi đấu khiến Sài Gòn đánh đẩy cầu thủ nhập tịch Trận Trung Hiếu lên đá hàng công.

Dồn ép mãi đội khách nhưng cũng phải đến tình huống đá phạt góc ở giữa hiệp 2, cú ra chân của Đinh Thanh Trung mới mang về bàn thắng đầu tiên cho chủ nhà.

Hoàng Vũ SamSon có quà ra mắt cổ động viên xứ Quảng trong 1 tình huống mà Hà Minh Tuấn đỡ hụt bóng ngay trong vòng 5,5m nhưng anh vẫn kịp gạt lại cho tân binh này ghi bàn.

Nếu như ngoại binh Sài Gòn Geovane Magno với chiều cao 1,88 đã có bàn thắng bằng đầu vào lưới Quảng Nam thì Đinh Thanh Trung trong 1 chiều may mắn, sút bóng đập chân hậu vệ Sài Gòn để kết thúc trận đấu bằng tỷ số 3-1.

Sau trận đấu này, người ta mới hiểu vì sao sau lượt đi thi đấu trầy trật chỉ tiêu của đội Quảng Nam vẫn giữ nguyên là phấn đấu vào tốp 5.

Thanh Hóa- SLNA 2-0

Việc hàng công của SLNA thi đấu rời rạc khiến cho Thanh Hóa thoải mái tấn công. Vinicius chưa thể hòa nhập với đội bóng mới, Olaha thì bấm ngày chờ rời sân Vinh, nên HLV Vũ Quang Bảo đã dồn quân lên tấn công.

Tân HLV Vũ Quang Bảo đã có 2 trận thắng liên tiếp cùng Thanh Hóa. Ảnh VietTimes.
Tân HLV Vũ Quang Bảo đã có 2 trận thắng liên tiếp cùng Thanh Hóa. Ảnh VietTimes.

Rimario trong tư thế không bị ai kèm đã có pha đánh đầu cận thành tung lưới thủ môn Nguyên Mạnh mở tỷ số cho Thanh Hóa ở phút 75. Khi SLNA phải dồn lên tấn công thì ngoại binh Stevens đã có pha kiến tạo thứ 3 để Rimario ghi bàn thắng thứ 2 của trận đấu.

Bầu Đệ có lẽ là người vui nhất khi tìm Stevens cầu thủ đá cặp với Rimario trên hàng công khá ăn ý. Còn khán giả xứ Nghệ thì bắt đầu lo cho đội SLNA khi thi đấu chả có miếng đánh cụ thể. Sức ép sẽ lớn dần cho BHL Sông Lam và 2 ngoại binh.

TP.HCM- B.Bình Dương 2-0

Đội chủ nhà TP.HCM đang có phong độ không tốt, 3 trận đấu gần nhất họ đã thua 2, hòa 1 mà bị Hà Nội đòi ngôi đầu BXH. Nhưng kết quả sân khách của B.Bình Dưỡng cũng khá tồi, họ cũng chỉ mới dành được duy nhất 1 trận thắng, hòa 2 và thua 3.

Ông Chung Hae-Seong cất tiền vệ Văn Thuận ngoài sân dùng cặp tiền vệ trung tâm Hoàng Thịnh, Thanh Bình. Trong 2 ngoại binh vừa đến sân Thống Nhất Mansaray và Akinade ông thầy người Hàn Quốc trông chờ Mansaray sẽ ghi bàn vào lưới đội bóng cũ B.Bình Dương.

Bàn thua quá sớm đã khiến B.Bình Dương khó đá. Ảnh VPF

Bàn thua quá sớm đã khiến B.Bình Dương khó đá. Ảnh VPF

Trận đấu bị lái đi theo một kịch bản mà HLV Thanh Sơn không ngờ tới. Ngay phút thứ 3, thay vì phá bóng an toàn hậu vệ Thanh Long của B.Bình Dương lại quyết định đua sức với Akinade.

Tất nhiên là phần thắng sẽ dành cho ngoại binh có thể hình to lớn hơn hẳn, Akinade đã có được bàn thắng kiểu “mời anh xơi”.

Đội trưởng Anh Đức, Tấn Tài và các cầu thủ B.Bình Dương thi đấu không tồi. Có lúc TP.HCM phải đá 3 tiền vệ trung tâm khi Văn Thuận vào thay Hoàng Thiên để thêm người tranh chấp khu vực giữa sân.

Nhưng bàn thắng lại đến khi hậu vệ trẻ Hồ Tấn Tài đá phản lưới nhà sau tình huống căng ngang của Mansaray vào phút cuối trận, chấm dứt mọi hy vọng của đội khách.

2-0 nghiêng về đội chủ nhà, không phải do TP.HCM đá hay hơn mà đơn thuần hậu vệ B.Bình Dương chơi khá lúng túng, thiếu cẩn trọng.