Hà Nội sẽ sớm vô địch, HAGL và Thanh Hóa lâm nguy

VietTimes -- Một vòng đấu mà công tác trọng tài lại bị các đội kêu ca. Tình huống việt vị của Sỹ Giáp trên sân Gò Đậu (B.Bình Dương), vị trí bắt phạt 11m của thủ môn Văn Công (Hà Nội), hay tình huống thổi 11m cho chủ nhà TP.HCM trên sân Thống Nhất đều “nhạy cảm” liên quan đến cục diện trận đấu.
Thủ môn Tuấn Linh (Quảng Ninh) phản ứng dữ dội trọng tài. Ảnh QNFC.
Thủ môn Tuấn Linh (Quảng Ninh) phản ứng dữ dội trọng tài. Ảnh QNFC.

Công nghệ VAR chưa được FIFA chấp nhận, chất lượng tiếng còi như thế thì có lẽ không còn cách nào khác VFF đành phải muối mặt sớm đi mời trọng tài ngoại bắt các trận đấu cuối mùa giải mà thôi.

B.Bình Dương - HAGL 3-0

Hàng phòng thủ HAGL vốn đã được đánh giá tệ nhất V.League 2019,  trời mưa sân trơn đã khiến “những đứa con nhà bầu Đức” gặp quá nhiều khó khăn. Lối chơi “chấp Tây” đã khiến đội khách liên tục thất thế trong các tình huống tranh chấp.

Sau khi bị thua sớm 1-0, được sự “hỗ trợ” của trọng tài, Hỗ Sỹ Giáp ghi bàn trong tình huống việt vị tới 5m khiến cho Tuấn Anh và các cầu thủ HAGL chả còn tâm lý đâu mà thi đấu. Trận thua tan nát cho thấy HAGL còn quá nhiều việc phải làm và chưa chắc HLV Lee Tae-hoon đã có thể đi hết mùa giải cùng đội bóng.

SHB.Đà Nẵng và Hà Nội 1-2

Đội khách Hà Nội rất cần có chiến thắng để duy trì khoảng cách 5 điểm với TP.HCM và sớm xoay tua cầu thủ để còn đá AFC Cup. Họ đã làm được điều đó từ rất sớm khoảng 30 phút đầu của trận đấu dù cất Omar trên ghế dự bị.

Đỗ Merlo đá hỏng 11m, khiến SHB.Đà Nẵng trắng tay trên sân nhà. Ảnh VPF.

Đỗ Merlo đá hỏng 11m, khiến SHB.Đà Nẵng trắng tay trên sân nhà. Ảnh VPF.

Nếu như Quang Hải đã lập siêu phẩm từ quả đá phạt cách khung thành đối phương 26m, thì Văn Kiên cứ đi bóng như vào chỗ không người.

Đỗ Merlo là người gỡ 1-2, ngoài ra anh có pha sút penalty như đá tập khiến thủ thành Văn Công hóa giải khá dễ dàng. Thủ môn này đã bước lên hơn 1m, phạm luật thế mà trọng tài cũng không buồn cho thực hiện lại.

Nam Định- Quảng Nam 2-3

Đúng là trận thua định mệnh, dù Nam Định vào trận đầy khí thế, khán giả đến sân đông chật sân Thiên Trường. Nếu như Hoàng Vũ Samson có bàn thắng trước thì Sỹ Minh chỉ mất đúng 2 phút để duy trì lại thế cân bằng 1-1-.

Tưởng như sau bàn nâng lên tỷ số 2-1 của Diogo thì Quảng Nam sẽ vỡ trận thì sân Thiên Trường mất điện 10 phút. Khí thế đang lên ngùn ngụt bỗng bị xịt và để thua ngược 2-3 một cách đáng tiếc. Diogo sẽ còn tiếc mãi tình huống dốc bóng qua cả thủ môn và khung thành bỏ trống nhưng thay vì đá nhẹ vào lưới nâng tỷ số lên 3-1 thì anh lại mím môi sút bóng lên trời.

Dù sao thì công tác cổ động trên sân Thiên Trường vẫn là điểm sáng tại V.League 2019. Đến sân khán giả vui, đó là điều tích cực của bóng đá đem lại mà không phải đội nào cũng làm được.

Viettel - Sài Gòn 0-1

Một trận đấu nhạt, ngoài bàn thắng được ghi từ rất sớm. Điểm nhấn của trận đấu là tình huống tuyển thủ quốc gia Trọng Hoàng chấn thương rời sân. Dường như 2 đội không còn nhiều mục tiêu của mùa giải, Sài Gòn sau trận thắng đã đứng vị trí thứ 11, tránh xa vị trí đá play-off 3 điểm. Nhìn cách đi bóng của các cầu thủ Viettel người xem cảm thấy đội bóng  như đang "được thua".

TP.HCM- Quảng Ninh 3-1

Nếu chủ nhà TP.HCM không giành được 3 điểm thì coi như cuộc đua chức vô địch với Hà Nội đã chấm dứt. Có vẻ như pha va chạm giữa tiền đạo Vũ Quang Nam với hậu vệ Nguyễn Văn Việt được trọng tài Vũ Nguyên Vũ cho TP.HCM hưởng quả phạt penalty đã khiến cho các cầu thủ Quảng Ninh sau đó bức xúc.

Tiền đạo gốc Nghệ này sau đó còn tự mình nâng tỷ số lên 2-0 bằng siêu phẩm sút xa, bóng tung nóc lưới Quảng Ninh. Phía đội khách Xuân Hùng cũng vẽ lên một quỹ đạo trái bóng còn khó hơn, ở một cự ly xa hơn gỡ 1-2 cho Quảng Ninh. Nhưng Victor Mansaray xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất trận đáu bởi cũng có cú nước rút thần tốc và ra chân gọn gàng nâng tỷ số lên 3-1.

Thanh Hóa- Hải Phòng 0-3

Thanh Hóa thay tướng nhưng chưa đổi vận được. Ảnh VPF.

Thanh Hóa thay tướng nhưng chưa đổi vận được. Ảnh VPF.

Hải Phòng đang trong chuỗi phong độ tệ hại nhưng chủ nhà còn tệ hơn, dưới sân thì không còn trụ cột để đá, trên băng ghế chỉ đạo là tân HLV Mai Xuân Hợp mới quen cầm sa bàn vài ngày.

Khi Rimario bị treo giò, Stevens bị chấn thương, Trọng Hùng chỉ có thể ra sân từ ghế dự bị thì việc “những đứa con nhà bầu Đệ” như võ sĩ đứng chịu trận.

Bộ ba ngoại binh Mpande, Fagan, Lynch chỉ mất hơn 10 phút để quần nát hàng hậu vệ chủ nhà. Từ pha đá phạt góc Lynch đánh đầu lái bóng để Thành Đồng sút cận sát khung thành Tô Vĩnh Lợi để ghi bàn.

Khi thua sớm, HLV Mai Xuân Hợp chỉ còn cách động viên các đàn em tấn công gỡ hòa. Nhưng rõ ràng khi không có trong tay những quân bài có chất lượng thì đây là cơ hội cho Hải Phòng ghi liên tiếp 2 bàn thắng trong 15 phút cuối.

Thực ra nỗi lo của cổ động viên xứ Thanh không phải chỉ là trận thua đậm 0-3 đẩy Thanh Hóa xuống vị trí thứ 12, chỉ hơn HAGL vị trí phải đi đá play-off đúng 2 điểm mà nếu không xoay xở nhanh, đoàn quân của bầu Đệ dễ bị chìm sâu.

S.Khánh Hòa- SLNA 1-4

Cầu thủ SLNA khi được doping tiền thưởng đã cho thấy họ là đội bóng khó xơi tại V.League 2019. Vào trận họ ồ ạt pressing tầm cao, có bàn thắng sớm rồi thì họ lùi sâu nhường thế trận cho chủ nhà S.Khánh Hòa.

Con đường lên đội tuyển của Tuấn Tài đang dần ngắn lại. Ảnh VPF.

Con đường lên đội tuyển của Tuấn Tài đang dần ngắn lại. Ảnh VPF.

Hơn ai hết, BHL SLNA hiểu với S.Khánh Hòa lúc này hòa là coi như thua, chỉ cần mai phục ắt bàn thắng sẽ đến. Do HAGL thua B.Bình Dương 3-0 trong trận đấu sớm, nên S.Khánh Hòa đứng trước cơ hội đứng trước cơ hội thoát khỏi vị trí đèn đỏ, nếu có thắng lợi cách biệt 2 bàn.

Ba lần liên tiếp cặp đôi ngoại binh Michael Olaha, Joel Vinicius và Tuấn Tài có tình huống đối mặt với thủ môn Tuấn Mạnh từ những pha chọc khe của đồng đội. Michael Olaha, Joel Vinicius đã có 2 bàn thắng còn Tuấn Tài thì có cú sửa lòng bóng trúng xà ngang.

Việc thủ môn kỳ cựu Tuấn Mạnh cóng đến mức ném bóng vào chân Tuấn Tài biếu thêm bàn thắng thứ 4 chỉ nói lên 1 điều, tinh thần của các cầu thủ phố Biển đã khá rệu rạo.