“Gà trống” London lại tắt tiếng gáy

VietTimes — Sân trận thua mất mặt 2-7 trước Bayern Munich giữa tuần qua trên sân nhà White Hard Lane ở lượt trận thứ 2 Champions League thầy trò HLV Mauricio Pochettino lại tiếp tục thảm bại 0-3 trước Brighton.
Tottenham vừa bị thua đậm 0-3, lại thiệt người. Ảnh Reutes
Tottenham vừa bị thua đậm 0-3, lại thiệt người. Ảnh Reutes

Cách đây 4 ngày, Tottenham – với tư cách đương kim á quân của Champions đã bất ngờ thảm bại với tỷ số 2-7 trước Bayern Munich. Với kết quả này, đường đi tiếp của “Gà trống” London tại bảng B gần như khép lại. Đây chính là trận thua đậm nhất trên sân nhà của Tottenham và cũng là trận thua sân nhà đậm nhất của một đội bóng Anh tại đấu trường danh giá Champions League.

Tụt dốc không phanh

Tưởng như chuyến làm khách tại sân vận động Falmer của Brighton sẽ giúp thầy trò HLV Mauricio Pochettino “rửa mặt” như một lời xin lỗi CĐV Tottenham. Đơn giản vì chủ nhà Brighton là đối thủ dưới tầm, hiện đang đứng nửa cuối BXH Premier League. Brighton đã có chuỗi 8 trận sân nhà không biết đến mùi chiến thắng (3 hòa 5 thua). Tại đấu trường Premier League chủ nhà Brighton chỉ biết hòa và thua ở 6 vòng đấu gần nhất (hòa 3, thua 3).

Thủ môn Hugo Lloris phải sân sân bằng cáng. Ảnh Reutes
Thủ môn Hugo Lloris phải sân sân bằng cáng. Ảnh Reutes

Nhưng ngay từ phút thứ 3, cổ động viên Tottenham đã bị dội “gáo nước lạnh” bằng bàn thắng của tiền đạo N.Maupay. Chưa kể thủ môn Hugo Lloris còn bị gãy tay sau pha tiếp đất lỗi và phải rời sân bằng cáng, thở bình oxy. Vẫn đội hình 4-2-3-1, trong đó Harry Kane đá cao nhất, phía sau là 3 tiền vệ Son Heung-min, C.Eriksen, E.Lamela được cho là tốt nhất của Tottenham tại thời điểm này.

Trong khi hàng công không tài nào có thể chọc thủng lưới thủ môn Mat Ryan của chủ nhà thì cặp trung vệ Toby Alderweireld, Jan Vertonghen thi đấu như mất ngủ để tiền đạo trẻ Aaron Connolly mới 19 tuổi 250 ngày ghi cú đúp bàn thắng. Hàng phòng ngự Brighton thi đấu đầy quyết tâm để ngăn cản H.Kane, C.Eriksen, E.Lamela.

Đoàn quân của HLV Pochettino đang gặp khá nhiều khó khăn trong việc kiểm soát thế trận, cũng như tiếp cận với khung thành của đội chủ nhà. Ảnh Reutes.

Đoàn quân của HLV Pochettino không thể kiểm soát thế trận, cũng như tiếp cận với khung thành của đội chủ nhà. Ảnh Reutes.

Chủ nhà Brighton đã cân bằng kỷ lục trận thắng đậm nhất ở giải VĐQG. Đây cũng là lần đầu tiên họ ghi được hơn 1 bàn thắng trong một trận đấu trên sân nhà ở Premier League kể từ tháng 12/2018.

Còn đoàn quân của Pochettino còn chưa biết đến mùi chiến thắng trên sân khách trong 9 tháng qua. Đây là trận thua thứ 5 liên tiếp trên mọi đấu trường của Spurs. Tính ra, Tottenham đã để thủng lưới 10 bàn trong 2 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Lần gần nhất họ có kết quả tệ hại như vậy là vào tháng 12/1997 (thua 1-6 trước Chelsea và 0-4 trước Coventry). Tính tổng cộng, Tottenham đã có số trận thua trên tất cả các đấu trường trong năm 2019 nhiều hơn bất kỳ đội bóng ở Premier League nào khác. Hiện họ đã thua tới 17 trận, bằng với số trận thắng trong năm nay.

HLV Pochettino có thể bị sa thải

Sau trận thua này Spurs tụt xuống đứng thứ 8 ở Premier League, kém đội bóng đầu bảng Liverpool tới 13 điểm và cơ hội vô địch của mùa giải không còn nhiều. Cựu tiền vệ Joe Cole lại cho rằng Spurs gặp vấn đề về chiến thuật ở trận đấu với Brighton và HLV Pochettino khó có thể giữ ghế.

“Tottenham đang bị xáo trộn. Chúng ta phải dành lời khen cho Brighton nhưng hôm nay Tottenham đã chơi quá tệ. Họ không có khát khao chiến đấu. Họ không pressing đủ nhiệt. Về mặt chiến thuật thì họ khá bị động”.

“Gà trống” London lại tắt tiếng gáy ảnh 3

HLV Pochettino trở thành người có tỷ lệ bị sa thải cao nhất Premier League thời điểm này. Ảnh AP

Trên mạng xã hội, cổ động viên Spurs đang dấy lên phong trào đòi sa thải ông thầy Mauricio Pochettino. Không nhiều người tin HLV Pochettino có thể vực được đội bóng lúc này. Có một cổ động viên đã viết:

“Tôi nghĩ đội bóng này đã đi đến giai đoạn cuối con đường rồi. Và HLV Pochettino, rất khó để ông ấy giữ ghế. Ông ấy là một tài sản với CLB này. Nhưng sa thải ông ấy và bổ nhiệm một người khác có lẽ là điều mà họ phải làm”.

HLV Pochettino trở thành người có tỷ lệ bị sa thải cao nhất Premier League thời điểm này. Hồi đầu tuần, tỷ lệ sa thải của ông là 9/1 (đặt 1 ăn 9). Sau trận thua Bayern Munich, tỷ lệ giảm xuống còn 7/2 và sau trận thua Brighton đã tụt xuống 5/2.