Financial Times: Nhiều binh sĩ Ukraine chỉ trụ được vài ngày sau khi nhận nhiệm vụ

Một chỉ huy lực lượng Ukraine nói với tờ báo Anh rằng những người lính mới “bỏ chạy khi nghe tiếng pháo đầu tiên”.
Binh sĩ Ukraine trở về nghỉ ngơi sau vị trí chiến đấu ở vùng Donetsk, Nga, ngày 29/7 (Ảnh: Getty)

Tờ Financial Times hôm 27/9 đưa tin, quân đội Ukraine đã bị suy kiệt do hao mòn đến mức các binh sĩ mới thường không đủ khả năng chiến đấu và bỏ chạy khi có dấu hiệu giao tranh đầu tiên. Ở một số đơn vị, khoảng 2/3 binh sĩ được cho là đã thiệt mạng hoặc bị thương chỉ trong vòng vài ngày sau khi đến mặt trận.

Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông Ukraine và phương Tây, tình trạng thiếu nhân lực đã gây khó khăn cho Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) trong hơn một năm. Sau nhiều đợt nhập ngũ, độ tuổi trung bình của một người lính Ukraine hiện là 45 và nhiều người trong số các binh sĩ được đưa ra mặt trận không đủ sức khỏe để chiến đấu, nhiều chỉ huy và binh sĩ nói với tờ báo Anh.

“Khi những người mới nhận nhiệm vụ, rất nhiều người trong số họ bỏ chạy khi nghe tiếng pháo đầu tiên”, một phó chỉ huy chiến đấu gần Ugledar ở vùng Donetsk cho biết. Một chỉ huy khác của đơn vị đang cố gắng trấn giữ thị trấn Khurakove gần đó nói rằng “một số người chết đứng vì họ quá sợ hãi khi phải bắn kẻ thù, và sau đó họ là những người bị bỏ lại trong túi đựng xác hoặc bị thương nặng”.

Các chỉ huy ước tính rằng 50-70% lính bộ binh mới bị giết hoặc bị thương trong vòng vài ngày kể từ khi bắt đầu đợt luân chuyển đầu tiên.

Các lực lượng Nga đã giành được căn cứ Khurakove gần Ugledar và trung tâm hậu cần quan trọng Povrovsk trong những tuần gần đây. Nhiều binh sĩ giàu kinh nghiệm nhất của AFU đã được rút khỏi khu vực mặt trận này vào tháng 8 để tham gia cuộc tấn công Vùng Kursk của Nga, một chiến dịch khiến Kiev tiêu tốn hơn 17.750 quân nhân, hơn 130 xe tăng và hàng trăm phương tiện chiến đấu khác, theo số liệu mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga.

Những người lính giàu kinh nghiệm “đang bị tiêu diệt quá nhanh” và được thay thế bởi những người đàn ông già hơn và sức khỏe kém hơn, một chỉ huy khác nói với Financial Times. “Là bộ binh, bạn cần phải chạy, bạn cần phải khỏe mạnh, bạn cần mang theo thiết bị nặng”, chỉ huy này cho hay và nói thêm: “Thật khó để làm điều đó nếu bạn không còn trẻ”.

Tính đến tháng 5, quân đội Ukraine đã tuyển 30.000 binh sĩ mỗi tháng. Tuy nhiên, Tổng tư lệnh AFU, Tướng Aleksandr Syrsky, hồi đầu tháng này thừa nhận này rằng những tân binh này thường được cử đi chiến đấu với thời gian huấn luyện ít nhất là 6 tuần. Các chỉ huy nói chuyện với Financial Times cho biết họ coi khóa huấn luyện này là vô giá trị vì nhiều giảng viên của AFU chưa từng trực tiếp tham chiến.

Một số người trong số họ thậm chí còn không biết cách cầm súng”, một sĩ quan nói. “Họ gọt khoai tây nhiều hơn là bắn đạn”, anh ta phàn nàn và giải thích rằng anh ta phải mua súng bắn sơn để dạy người mới của mình cách bắn mà không lãng phí đạn dược.

Theo Financial Times, những người sống sót thường vắng mặt mà không được sự cho phép sau lần luân chuyển đầu tiên, trong khi những người khác bị sốc và kiệt sức đến mức được đưa vào khu điều trị tâm thần. Với việc AFU không có nghĩa vụ pháp lý phải giải ngũ, việc gia nhập quân đội hoặc nhập ngũ được các tân binh coi là “tấm vé một chiều”, một cựu chiến binh 10 năm kinh nghiệm cho hay.

Trong khi quân đội Ukraine không công bố con số thương vong, Bộ Quốc phòng Nga ước tính thiệt hại của Kiev kể từ tháng 2/2022 vào khoảng nửa triệu người.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vẫn khẳng định rằng với nhiều vũ khí và tiền bạc của phương Tây hơn, Nga có thể “bị buộc phải chấp nhận hòa bình”. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hồi đầu tuần rằng Moscow coi niềm tin của ông Zelensky vào chiến thắng quân sự là “ảo tưởng”.