“Fergie Time”- Phẩm chất nhà vô địch

VietTimes -- Khi còn cầm quân, HLV Alex Ferguson từng nói: “Một đội bóng dù mạnh đến mấy, không phải bao giờ cũng có thể ghi bàn trước, phải biết cách lật ngược tình thế, nhất là những phút bù giờ, đó mới là phẩm chất của nhà vô địch”. Hôm qua, U22 Việt Nam đã làm được cái điều mà trong quá khứ MU lừng danh từng làm, ghi bàn tại thời điểm “Fergie Time”.
Bản lĩnh Việt Nam! Ảnh VF.
Bản lĩnh Việt Nam! Ảnh VF.

Thực tình là các đội tuyển dưới bàn tay ông Park áp dụng triết lý bóng đá “Park-ball” chưa bao giờ bị thủng lưới trước. Nên việc bị thủng lưới trước bởi sai lầm cá nhân của thủ môn Bùi Tiến Dũng đã khiến các cổ động viên Việt Nam hết sức lo lắng. Nhưng rốt cuộc chúng ta đã được sống lại cảm giác Thường châu cách đây 1 năm!

Đứng dậy sau bàn thua

Việc bị thua sớm trong thế trận các học trò của HLV Indra Sjafri chỉ cần mục tiêu 1 trận hòa, rất dễ khiến cho Quang Hải và các đồng đội sập bẫy phản công. Phía U22 Indonesia thậm chí còn cất cả “thần đồng” Egy Maulana trên ghế dự bị, ưu tiên những cầu thủ đá đơn giản, tốc độ.

Việc nửa hiệp đấu đầu tiên, không có cú sút nào về phía khung thành của 2 đội cho thấy U22 Indonesia không hề lép vế như đàn anh ở đội tuyển quốc gia khi đối đầu với Việt Nam.

Chúng ta đã được sống lại cảm giác Thường châu cách đây 1 năm! Ảnh VF
Chúng ta đã được sống lại cảm giác Thường châu cách đây 1 năm! Ảnh VF

Nhìn Thành Chung chủ động phạm lỗi chấp nhận thẻ vàng ngay phút thứ 3, trong tình huống chống phản công cho thấy ông Park đã chuẩn bị rất kỹ cho các học trò trước trận đấu này. Thường thì Trọng Hoàng sẽ là người lĩnh xướng việc “nhận thẻ” theo kiểu phủ đầu đối phương, nhưng khi cần thì các cầu thủ khác cũng có thể chủ động.

Đầu hiệp 2 khi thấy chúng ta chơi với 2 tiền đạo nhiều người mới hiểu vì sao trong trận đấu với U22 Lào, có chừng gần 10 phút Tiến Linh đá cặp với Đức Chinh. Khi thấy bàn thắng bằng đầu của Thành Chung, giới báo chí mới chợt nhận ra, chúng ta có tới 7 cầu thủ có chiều cao từ 1,80 trở lên.

Với khán giả Indonesia, người ta ngạc nhiên khi Thành Chung là người không có tên trong trận đấu với U22 Lào, không có tên trong danh sách ghi 12 bàn thắng trong 2 trận đấu đầu tiên. Khi các học trò HLV Indra Sjafri đang tập trung sự chú ý vào Đức Chinh, cầu thủ có hat-trick bằng đầu vào lưới Brunei thì cũng là lúc Thành Chung có cơ hội. Đối với các đội bóng vô địch, ngoài tiền đạo thì tất cả các cầu thủ đều có thể ghi bàn.

Người thuyền trưởng vững vàng

Nhiều người cho rằng Triệu Việt Hưng chứ không phải Hoàng Đức sẽ là người được ông Park cho ra sân trong trận đấu với U22 Indonesia. Nếu như thế, chúng ta đã không có chiến thắng 2-1 bằng siêu phẩm sút xa. Ông Park có niềm tin vào Hoàng Đức, bởi đá tiền vệ trung tâm cầu thủ Viettel này có thể hoán đổi vị trí với Quang Hải.

Thậm chí khi xoay rubik, đưa Trọng Hoàng sang đá tiền đạo trái không xong thì ông có thể chuyển sang đá 4-4-2 mà không lo ngại, kể cả khi Egy Maulana vào sân. Triệu Việt Hưng chơi không tồi, nhưng anh là cầu thủ sẽ dùng trong trận đấu khác, đó là cái tài của nhà cầm quân.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng đã mắc sai lầm sơ đẳng, từ chọn ví trí lẫn cách xử lý hệt như một thủ môn nghiệp dư. Thua trong tình thế gây bất lợi cho cả tập thể, nhưng khi dành thắng lợi, ông không hề trách cứ mà đứng ra nhận hoàn toàn sức ép về mình.

Sau những lời dặn dò là Thành Chung có bàn thắng. Ảnh C

Sau những lời dặn dò là Thành Chung có bàn thắng. Ảnh VF

Sau trận đấu, trong cuộc họp báo, ông Park không hề trách móc học trò mà còn cho rằng: “Sai lầm của cầu thủ, HLV là người chịu trách nhiệm”.

Rất có thể, ông vẫn tin dùng cậu học trò này trong trận đấu tiếp theo nhưng lại cất trên ghế dự bị khi gặp Thái Lan. Đó mới là đẳng cấp của một nhà cầm quân bản lĩnh, tâm lý.

Sau chiến thắng 2-1 đầy khó khăn, hành trình “săn vàng” tại SEA Games 30 vẫn đang có nhiều thử thách ở phía trước. Nhưng người ta đã bắt đầy thấy dấp dáng của nhà vô địch, với 1 vị thuyền trưởng người Hàn quốc đầy tính toán trong dụng binh.

Là những chàng trai áo đỏ, khi bị đối phương dồn thế khó khăn vẫn bình tĩnh dồn ép đối phương và kết thúc trận đấu bằng một kịch bản không thể nào hay hơn.

Cho đến thời điểm này, không ai xứng đáng với vị trí ứng cử viên số 1 cho chức vô địch SEA Games 30 như các chàng trai U22 Việt Nam, đó là điều mà cả khu vực Đông Nam Á đã thừa nhận.