
Elon Musk cho biết ông đã “đi quá xa” trong một số bài đăng trên mạng xã hội gần đây nhắm vào Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cả hai đã có màn khẩu chiến gay gắt trên mạng vào tuần trước, được nhiều người xem là dấu chấm hết cho “tình huynh đệ” giữa họ.
“Tôi hối tiếc về một số bài đăng của mình liên quan đến Tổng thống Donald Trump vào tuần trước. Chúng đã đi quá xa”, Musk viết trên nền tảng X vào rạng sáng 11/6.
Musk từng tài trợ hàng trăm triệu USD cho chiến dịch tái tranh cử của ông Trump, và ông khẳng định khoản tiền này đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng của ứng viên đảng Cộng hòa vào tháng 11 năm ngoái. Sau khi nhậm chức, ông Trump đã bổ nhiệm Musk làm người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ (Department of Government Efficiency – viết tắt là DOGE), cơ quan mới được thành lập nhằm cắt giảm lãng phí ngân sách.
Tuy nhiên, trong vài tuần gần đây, doanh nhân công nghệ này đã nổi lên như một trong những người chỉ trích mạnh mẽ dự luật ngân sách mới của ông Trump – gọi là “dự luật đẹp đẽ, vĩ đại” – vốn cần sự phê chuẩn của Quốc hội để tài trợ cho các ưu tiên chính sách trong nhiệm kỳ hai của ông. Musk gọi dự luật này là đầy “chất béo thừa” và cho rằng nó đi ngược lại cam kết tranh cử về việc giảm nợ công.
Ông Trump sau đó tuyên bố Musk phản đối dự luật vì động cơ cá nhân, dẫn đến một chuỗi bài đăng ngày càng gay gắt giữa hai người. Tổng thống gọi Musk là “kẻ điên”, trong khi tỷ phú công nghệ cáo buộc ông Trump có liên quan đến những hành vi tình dục sai trái của nhà tài phiệt quá cố Jeffrey Epstein – một tội phạm tình dục đã bị kết án. Musk sau đó đã xóa bài đăng này.
Musk không chỉ rõ bài đăng nào khiến ông cảm thấy hối tiếc. Theo một số nguồn tin truyền thông, các cộng sự của Musk và Nhà Trắng đã tiến hành các cuộc trao đổi hậu trường nhằm xoa dịu căng thẳng. Ông Trump công khai tuyên bố ông không quan tâm đến việc liên hệ trực tiếp với Musk, nhưng sau đó dường như đã giảm nhẹ giọng điệu với doanh nhân này.

Các vệ tinh Starlink của Elon Musk rơi với số lượng lớn

Elon Musk bị ông Trump “trảm” hợp đồng, Mỹ đối mặt khủng hoảng không gian?
