Đội tuyển UAE thua đau trong “trận cầu 6 điểm“

VietTimes -- Walid Abbas đã đeo băng đội trưởng của UAE trong các chiến thắng trước Malaysia và Indonesia. Hậu vệ trái này bỏ lỡ trận thua với Thái Lan vì chấn thương đã nhận định: “Với những trận đấu như thế này, chiến thắng có ý nghĩa 6 điểm chứ không phải 3 điểm đơn thuần, bởi lẽ bạn phải đối đầu với đối thủ đang cạnh tranh trực tiếp”. Đáng tiếc là không phải UAE mà chính thầy trò ông Park mới là người nhận được "6 điểm".
Tiến Linh là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Ảnh TH
Tiến Linh là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Ảnh TH

Đây là trận đấu hiếm hoi các nhà báo thể thao và người hâm mộ đoán đúng đội hình ra sân của đội tuyển Việt Nam. Đơn giản là nếu như hàng hậu vệ, tiền vệ đang chơi quá ổn định thì ông Park Hang-seo chẳng có lý do gì để thay đổi. Còn hàng công thì giữa vị trí chính thức và dự bị có khoảng cách khá rõ ràng.

Lão tướng Anh Đức đang có dấu hiệu tăng cân, nặng nề trong di chuyển. Còn Công Phượng sau 10 trận không có tên trong đội hình dự bị CLB Sint Truidense (Bỉ) không lẽ lại đá chính (?!!). Tiến Linh chính là sự lựa chọn hợp lý nhất của ông Park trong những cầu thủ tiền đạo Việt Nam hiện nay.

Ông Park đã tung ra sân đội hình mạnh nhất. Ảnh VFF
Ông Park đã tung ra sân đội hình mạnh nhất. Ảnh VFF

Khách quá cẩn trọng

Việt Nam là đội bóng Đông Nam Á thứ 3 đối đầu với UAE tại vòng loại thứ 2 World Cup 2020. Nếu như Malaysia, Indonesia và Thái Lan đều dùng sơ đồ 4-2-3-1 để đấu với UAE thì ông Park vẫn trung thành với sơ đồ 3 trung vệ. Một trận đấu mà ông thầy người Hà Lan biết, nếu để thua thì rất dễ ông sẽ mất việc.

Phía UAE không có sự phục vụ của 3 cái tên gồm: Ali Mabkhout, Ahmed Berman và Khalil Ibrahim nên ông B.van Marwijk chọn phương án đảm bảo không thua trước khi nghĩ đến chiến thắng. Đúng như chúng tôi đã phân tích, ông thầy người Hà Lan đưa lão tướng 34 tuổi Yusuf Jabir (6) đá hậu vệ cánh trái. Đội trưởng Zayed Al Ameri (3) được bó vào đá trung vệ cùng Khalifa Al Hammadi (12).

Khán giả cả nước dành trọn tình yêu cho đội tuyển. Ảnh TH
Khán giả cả nước dành trọn tình yêu cho đội tuyển. Ảnh TH

Với việc tiền đạo Ali Mabkhout (trị giá 4 triệu euro) không thể ra sân vì thẻ phạt, tiền đạo Ahmed Khalil hiện tại đang là cầu thủ đắt giá nhất của UAE với giá trị 2 triệu euro. Anh đeo áo số 11, vốn thường thuộc về Jassim Al Balooshi, sau lưng là hộ công Omar Abdulrahman (10).

Nhưng đây là trận đấu Ahmed Khalil, cầu thủ đã ghi 48 bàn thắng trong 103 trận khoác áo đội tuyển UAE thi đấu khá tồi cho đến trước lúc bị thay ra. Việc tâm lý thi đấu khá căng thẳng đã khiến cho các học trò của HLV B.van Marwijk thi đấu khá căng cứng.

Có 1 điểm chung là cả ông Park Hang-seo lẫn B.van Marwijk đều yêu cầu một số cầu thủ đổi số áo như 3 trận đấu trước đây. Tiền vệ trung tâm Hùng Dũng đeo áo số 9 (áo Văn Toàn thường mặc), Tuấn Anh mặc áo số 21 còn Văn Toàn lại mặc áo số 14.

Trọng tài, tấm thẻ đỏ và Tiến Linh

Đây là trận đấu không có nhiều tình huống gay cấn, bóng chủ yếu được chuyền ở khu vực giữa sân. Khi UAE gia cố hàng phòng ngự, khóa kín 2 biên thì ông Park lại chỉ đạo cho các học trò đánh trung lộ. Điểm nhấn của trận đấu là tiếng còi của trọng tài Nhật Bản Jumpei Iida ở phút 37 và chiếc thẻ đỏ dành cho Khalifa Al Hammadi (12) trong tình huống truy cản Tiến Linh. Đây là tình huống gây tranh cãi, các trọng tài sẽ có các quyết định khác nhau tùy theo nhận định.

Pha bóng dẫn đến chiếc thẻ đỏ của Khalifa Al Hammadi (12) trở thành bước ngoặt của trận đấu. Ảnh màn hình
Pha bóng dẫn đến chiếc thẻ đỏ của Khalifa Al Hammadi (12) trở thành bước ngoặt của trận đấu. Ảnh màn hình

Trước trận đấu, khán giả Việt Nam cho rằng Jumpei Iida được xem là có duyên với thầy trò Park Hang-seo vì từng cầm còi trận Việt Nam hạ chủ nhà Thái Lan 1-0 ở giải giao hữu King's Cup hồi tháng 6. 

Trong thế hơn người thì đội tuyển Việt Nam có bàn thắng từ tình huống vuốt bóng tuyệt đẹp của chính Tiến Linh sau đó 7 phút. Vẫn là tình huống tấn công trung lộ, từ cự ly 23m, trung phong của B.Bình Dương đã có cú sút mà ngay cản các ngôi sao châu lục cũng hiếm khi thực hiện được ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Trọng tài Jumpei Iida sẽ là cái tên được báo chí nhắc đến trong những ngày tới. Ảnh VPF
Trọng tài Jumpei Iida sẽ là cái tên được báo chí nhắc đến trong những ngày tới. Ảnh VPF

Tiến Linh được bầu làm cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu nhờ việc khiến cho UAE nhận thẻ đỏ và trực tiếp ghi bàn thắng. Nhưng tiền vệ trung tâm Tuấn Anh cũng có 1 trận đấu sáng chói, bằng kỹ thuật tranh cướp bóng, giữ bóng và chuyền bóng điêu luyện, anh đã “dọn dẹp” bóng trước hàng phòng ngự 3 người của đội tuyển Việt nam. Những đường chuyền dài có thương hiệu của Tuấn Anh đã khiến cho các cầu thủ UAE dù thua nhưng vẫn không thể dâng cao.

Trận cầu 6 điểm

Đây là trận đấu mà ông Park đã yêu cầu các học trò đá chậm, giữ tốt cự ly đội hình hầu như không cho đội khách bất cứ cơ hội nào. Suốt cả 45 phút hiệp 2 dùng Công Phượng, Hồng Duy và Hoàng Đức lần lượt vào thay Trọng Hoàng, Văn Toàn, Tiến Linh nhưng lối chơi của chúng ta không đổi.

Thứ tự bảng G sau vòng 4. Ảnh VTV

Thứ tự bảng G sau vòng 4. Ảnh VTV

Hơn 30 phút có mặt trên sân Công Phượng vẫn có những pha đi bóng lắt léo nhưng khâu xử lý cuối cùng của cầu thủ này lại đưa khán giả cảm giác thất vọng. Không được thường xuyên thi đấu khiến cho Công Phượng thiếu đi sự sắc sảo của cầu thủ một thời vang bóng.

Chiến thắng 1-0 trước UAE, trong khi chủ nhà Malaysia lội ngược dòng thắng Thái Lan 2-1 khiến cho thầy trò HLV Park Hang-seo leo lên ngôi đầu bảng G với 10 điểm.

Việc cả UAE và Thái Lan đều thua, coi như chúng ta có 6 điểm tại lượt đấu thứ 4 này. Một trận cầu không nóng bỏng như mong đợi nhưng chúng ta đã có 3 điểm xứng đáng và trận đấu với Thái Lan tới đây trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.