DIFF 2025 đêm thứ 5: Cuộc “đụng độ” giữa Rap Hàn và Opera Ý

Tối 28/6, đêm thứ 5 của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2025 - đã thức khép lại vòng sơ khảo bằng cuộc "đụng độ" rực lửa giữa hai đội đến từ Hàn Quốc và Ý.

Tân binh đến từ Hàn Quốc khiến khán giả DIFF 2025 phải trầm trồ.
Tân binh đến từ Hàn Quốc khiến khán giả DIFF 2025 phải trầm trồ.

Tân binh Hàn Quốc với Rap G-Dragon

vt_han 1.png
Với chủ đề “Công nghệ dẫn lối”, đội đến từ Hàn Quốc đã khuấy động đêm sông Hàn bằng màn trình diễn mãn nhãn mang tên “Vũ điệu rồng bay” và nhạc rap G-Dragon
vt_han 2.png
Tân binh Faseecom đến từ Hàn Quốc đã chào sân DIFF 2025 bằng màn trình diễn ấn tượng.
vt_han 3.png
Với màn trình diễn lấy cảm hứng từ biểu tượng Rồng và thành phố Đà Nẵng hiện đại, đội pháo hoa xứ kim chi đã kể một câu chuyện bằng ánh sáng...
vt_han 4.png
...đậm chất điện ảnh mang tên “Vũ điệu rồng bay”.
vt_han 5.png
Ngay từ những giây đầu tiên, âm nhạc nền “Fanfare” nhẹ nhàng vang lên, hòa quyện cùng những tràng pháo hoa mềm mại, dẫn dắt khán giả bước vào không gian mở đầy chất thơ.
vt_han 6.png
Từng lớp hiệu ứng pháo hoa màu sắc được dàn dựng kỹ lưỡng, chuyển tông mượt mà, khiến cảm xúc như được nâng lên theo từng chương, đoạn của câu chuyện.
vt_han 7.png
Điểm nhấn ấn tượng nhất chính là khi đội Hàn Quốc bắn pháo hoa trên nền nhạc rap, “thổi bùng” bầu trời bằng Home Sweet Home của ngôi sao đình đám G-Dragon.
vt_han 8.png
Vẻ đẹp thiên nhiên qua bàn tay của tân binh đến từ Hàn Quốc
vt_han 9.png
Những tràng pháo hoa tông vàng và xanh dương, bùng nổ tiết tấu nhanh, dồn dập, khiến cả khán đài trầm trồ phấn khích.
vt_han 10.png
Tinh thần hiện đại, năng động của thành phố Đà Nẵng, được “dịch” ra pháo hoa bằng thứ ngôn ngữ ánh sáng chính xác và đầy tính nghệ thuật.
vt_han 11.png
Tinh tế đến từng đường nét
vt_han 12.png
Màn pháo đa sắc kèm với pháo nước người người xem vỡ oà
vt_han 13.png
Rực rỡ đầy màu sắc
vt_han 14.png
Màn trình hoành tráng với ca khúc Undefeated như một lời tuyên ngôn mạnh mẽ về khát vọng không ngừng vươn lên của Đà Nẵng trong kỷ nguyên mới.
vt_han 15.png
Những thác nước làm người xem mê đắm
vt_han 16.png
Những tràng pháo dày đặc, bung tỏa trên nền trời như vẽ nên hình ảnh một con rồng vút bay, ôm trọn khán giả vào cái kết viên mãn.
vt_han 17.png
Với “Vũ điệu rồng bay”, đội Faseecom không chỉ mang tới một màn trình diễn giàu kỹ thuật mà còn đậm đà bản sắc văn hóa và ngôn ngữ nghệ thuật riêng biệt.
vt_han 18.png
...và như một làn sóng Hallyu rực rỡ trên bầu trời sông Hàn.

Đội Ý thắp sáng sông Hàn bằng bản Opera ánh sáng

vt_y 1.png
Từ chất rock mạnh mẽ đến những giai điệu opera du dương, Martarello Group S.R.L – đội pháo hoa lừng danh đến từ Ý, đã dẫn dắt khán giả qua một hành trình thị giác đầy mê hoặc trong màn trình diễn “Hòa ca ánh sáng – Khai mở tương lai”.
vt_y 2.png
Ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên, màn trình diễn đã “bùng nổ” với chuỗi pháo tầm cao đỏ rực, bung nở dữ dội theo từng nhịp nhạc nhạc rock và cinematic dồn dập của Blood Sport, Aphelion,...
vt_y 3.png
Nhấn nhá tinh tế giữa âm nhạc và pháo hoa của đội Ý
vt_y 4.png
Những tia pháo đỏ tạo cảm giác như trái tim thành phố đang đập mạnh trong phấn khích. Những hiệu ứng ánh sáng sắc nét, tạo nên hiệu ứng thị giác lôi cuốn khiến khán giả cảm giác như đang xem một bộ phim hành động.
vt_y 5.png
Sắc nét
vt_y 6.png
Ảo diệu
vt_y 7.png
Mê hoặc khán giả bằng màn "thả sao"
vt_y 8.png
Khi giai điệu jazz vui tươi cất lên, màn trình diễn chuyển tông bất ngờ với những chùm pháo màu vút lên rồi rơi xuống như thác ánh sáng.
vt_y 9.png
Tinh tế và sắc nét
vt_y 10.png
Nhuần nhuyễn như bản giao hưởng đầy sắc màu
vt_y 11.png
Những nét cọ đầy màu sắc
vt_y 12.png
Huyền ảo
vt_y 13.png
Sự kết hợp tinh tế với các ca khúc Việt Nam như Chuyện cũ bỏ qua, Bống bống bang bang mang đến cảm giác thân thuộc,
vt_y 14.png
Những ca khúc Việt trên nền pháo hoa kỳ ảo khiến nhiều khán giả phải nhún nhảy theo giai điệu
vt_y 15.png
Ý là câu chuyện về bản giao hưởng đậm chất lãng tử
vt_y 16.png
Càng về sau, nhịp cảm xúc càng được đẩy lên cao. Martarello Group sử dụng hàng loạt hiệu ứng, từ pháo cánh quạt xoè rộng ôm lấy bầu trời, pháo nước phun tầng từ thấp lên cao, rồi hiệu ứng pháo đa sắc tầm cao.
vt_y 17.png
Khi “Time to say Goodbye”, bản tình ca opera bất hủ của Andrea Bocelli vang lên, hàng trăm tia pháo đồng loạt bung nở, khép lại màn trình diễn bằng một cơn “mưa ánh sáng” ngoạn mục phủ khắp khán đài.
vt_y 18.png
Một lần nữa, đội Ý khẳng định đẳng cấp, đồng thời gửi gắm thông điệp về một Đà Nẵng đang vươn mình mạnh mẽ, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới bằng ánh sáng, công nghệ và sáng tạo.