BÀN TRÒN CUỐI TUẦN

Điệu nhạc buồn trên sân Thanh Hóa

VietTimes — Không có nhiều bất ngờ ở loạt trận đấu tuần này, bởi nếu để xảy ra bất ngờ thì các đội bóng không còn cơ hội sửa sai. Chỉ tiếc nuối khi chủ nhà S.Khánh Hòa không thể nhân cơ hội Thanh hóa thua trận, giành 3 điểm trước Sài Gòn để thoát vị trí thứ 14. 
Nỗi buồn khán giả xứ Thanh. Ảnh THFC
Nỗi buồn khán giả xứ Thanh. Ảnh THFC

Vòng đấu này, 3 đội đứng cuối BXH đều được đá sân nhà và chỉ có Nam Định đã tận dụng được cơ hội trụ hạng thành công. S.Khánh Hòa và Thanh Hóa vẫn còn 90 phút nữa để quyết đấu. Vẫn còn 1 trận đấu nữa, thậm chí gặp đội Hà Nội rất mạnh nhưng Hội cổ động viên Than Quảng Ninh đã chuẩn bị cho lễ ăn mừng vị trí thứ 3 của mùa giải.

MC bóng tròn: Chúng ta đã nhận định chính xác các kết quả lượt trận 25 V.League 2019. Để khán giả hiểu sâu hơn, hôm nay Bàn tròn cuối tuần sẽ tập trung cho chủ đề này.

BLV Khoai lang tím:  Trong một bài viết trên VietTimes, cây viết của báo đã cho rằng: “Cuộc đua chống xuống hạng cũng chỉ là chuyện nội bộ của Thanh Hóa và S.Khánh Hòa”. Theo các anh, điều gì để người ta sớm nhận diện ra điều này?

BXH sau vòng 25 V.League 2019. Ảnh VPF

BXH sau vòng 25 V.League 2019. Ảnh VPF

BLV Khoai môn: Cả về thực lực chuyên môn, lẫn tinh thần thi đấu và bề dày quan hệ của các ông bầu, HLV trong giới chuyên môn để đưa ra lời “tư vấn” họ đều thiếu thì khó có thể có kết quả tốt hơn.

Trước vòng 25, các đội Nam Định, HAGL, Hải Phòng thậm chí đều có thể rớt hạng…Nhưng nhìn kỹ rõ rõ các đội bóng ấy có những nét khác, thậm chí bài viết còn mạnh dạn giật tít “Nam Định - Hải Phòng: Chủ nhà kê cao gối ngủ” là vì thế.

MC bóng tròn: Các anh ấn tượng với những đội bóng nào màn nước rút?

BLV Khoai lang tím: Có lẽ đó là Than Quảng Ninh. 2 trận cuối họ phải đá với SLNA trên sân Vinh và gặp đương kim vô địch Hà Nội trên sân nhà, nhưng dường như vị trí thứ 3 khó thoát khỏi vị trí HLV Phan Thanh Hùng.

Trận hòa trên sân Vinh, gần như trống vắng khán giả báo hiệu sự khó khăn đang chờ đội bóng xứ Nghệ. Nợ nần chất chồng, cả thầy lẫn trò đều không có cái nhuệ khí thường thấy… Lỗi hệ thống nên gần như các ông bầu hiện nay đều không thể giải quyết được, họ cũng đã quá lớn tuổi để làm một điều gì đó thay đổi SLNA.

BLV Khoai môn: Xứ Thanh mọi việc còn tệ hơn. 3 đội cuối bảng đều được đá sân nhà nhưng chỉ mình họ thua trận. Mặc dù đạo diễn đã làm nhỏ âm lượng nhưng điệu nhạc đám tang vẫn ò í e trên sóng truyền hình trong trận Thanh Hóa thua 1-3 trước Viettel. Việc Thanh Hóa 9 trận thua, 1 trận hòa đã lập kỷ lục V.League nhưng khán giả làm như vậy thì cầu thủ nhà có tinh thần đâu để mà đá, nhất là họ vẫn còn tia hy vọng mong manh vào vòng đấu sau trên sân B.Bình Dương.

Quảng ninh sẽ cán đích vị trí thứ 3? Ảnh VPF

Quảng ninh sẽ cán đích vị trí thứ 3? Ảnh VPF

MC bóng tròn: Một trận đấu mà khán giả xứ Thanh nhận định: “Ngay cả một cầu thủ có chuyên môn tốt Gramoz cũng đá hỏng penalty, thì Thanh Hóa giờ tìm một cầu thủ đá tốt đã khó, tìm ra cầu thủ đá tệ còn dễ hơn”.

Thua nhiều nên tinh thần anh em xuống lắm rồi, cả đội đều mất phong độ, chống cự được 8 phút đã bị Viettel ghi bàn…25 trận, thủng lưới 51 bàn, đúng là thảm họa.

BLV Khoai lang tím: Nhưng nếu thắng chủ nhà B.Bình Dương vòng đấu sau, họ vẫn thoát vị trí cuối cùng? Tại sao mọi người cứ cho rằng cơ hội vẫn nghiêng về S.Khánh Hòa hơn?

BLV Khoai môn: Chính xác, nhưng làm sao để anh em có tinh thần đá đến phút cuối cùng là điều không dễ đối với bầu Đệ và BHL Thanh Hóa, trong khi đó S.Khánh Hòa khả năng thắng HAGL trên sân Plei-ku trận tới lại rất cao.

Bầu Đệ chính là nguyên nhân của mọi nguyên nhân khiến Thanh Hóa lâm vào tình cảnh như thế này. Nhưng giờ đây khoan hãy bàn công, tội mà khán giả xứ Thanh hãy sát cánh với cầu thủ trong lúc khó khăn hãy đá theo kiểu “còn nước, còn tát” may ra còn chút cơ hội thoát nạn.

MC bóng tròn: Trên sân Thống Nhất có 3 quả penalty, nhìn tình huống Hữu Tuấn phạm lỗi cuối trận để HAGL giành chiến thắng 2-1, không ít người ngán ngẩm.

BLV Khoai lang tím: (im lặng) Anh ta là tuyển thủ quốc gia… tự mình biếu đội khách 2 bàn thắng trong 1 trận đấu nhạy cảm.

Đây là trận đấu lạ, HLV Chung Hae seong gây bất ngờ khi cất ba ngoại binh trên khán đài để thi đấu với 100% nội binh. Hai người cũ của HAGL là Lê Hoàng Thiên và Nguyễn Tăng Tiến vốn rất ít thi đấu mùa giải này cũng được ra sân.

BXH sang vòng 25. Ảnh VPF

BXH V.League 2019 sau vòng 25. Ảnh VPF

BLV Khoai môn: Điểm sáng chính là Nam Định, đội bóng thi đấu hệt theo kiểu “con nhà nghèo, chăm học” họ đã có trận thắng quan trọng trước Hải Phòng, kết thúc mùa bóng đầy vất vả.

MC bóng tròn: Thực ra, vẫn còn quá nhiều chuyện để nói nhưng V.League 2019 cơ bản đã sắp xếp đúng vị trí thực lực các đội bóng. Nhưng rõ ràng, sân cỏ Việt Nam ngày càng có sự cạnh tranh, không giành cho lối chơi chụp giật, ăn xổi. Các ông bầu cần có tiền, nhiều tiền nhưng phải biết cách đầu tư, quản lý bóng đá.

BLV Khoai lang tím: Theo tôi, mùa giải tới Hải Phòng, SLNA, Nam Định vẫn tiếp tục gặp khó khăn về vấn đề kinh phí. Trong khi đó Quảng Nam, Viettel sẽ có đà để cải tổ lại đội hình của mình.

BLV Khoai môn: Tôi thì chờ bầu Đức, sau khi hồi về kinh tế sẽ chăm lo cho HAGL, chúng ta sẽ thấy Văn Toàn, Văn Thanh, Tuấn Anh trưởng thành hơn. Trong vài năm tới thì thành tích của Hà Nội FC, HAGL ảnh hưởng rất nhiều đến đội tuyển quốc gia, nên người hâm mộ rất quan tâm.

MC bóng tròn: Đúng thế, được biết có 4 đội vẫn còn nhiệm vụ tại bán kết Cúp quốc gia, còn TP.HCM ngay sau lễ mừng công vị trí Á quân đã lo tuyển binh đi đá châu lục. Xin cảm ơn mọi người đã tham gia buổi trò chuyện.