Đầu năm 2022, Nguyễn Nhật Ánh xuất hiện với ấn phẩm mới nóng "bỏng tay"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sáng ngày 14/1/2022, tại TP.HCM, NXB Trẻ tổ chức họp báo công bố chính thức phát hành ấn phẩm mới “Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và Ban Lãnh đạo NXB Trẻ tại buổi ra mắt sách sáng 14/1 - Ảnh: Hoà Bình
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và Ban Lãnh đạo NXB Trẻ tại buổi ra mắt sách sáng 14/1 - Ảnh: Hoà Bình

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ra mắt ấn phẩm mới ngay sau đại dịch

Đại diện lãnh đạo NXB Trẻ cho biết số lượng in lần đầu tổng cộng 100.000 bản (gồm 80 ngàn bản bìa mềm và 20 ngàn bản đặc biệt bìa cứng). Ngày phát hành toàn quốc sẽ là 16/1/2022.

Không dừng lại ở một cuốn sách với những nhân vật ngộ nghĩnh đáng yêu dành cho lứa tuổi mới lớn, tác phẩm trong trẻo, tràn đầy tình yêu thương mát lành, trải ra trước mắt người đọc khu vườn trại rực rỡ cỏ hoa của vùng quê thanh bình mục đích chính lại là làm cho bạn đọc người lớn được giải toả căng thẳng sau những mất mát, đau thương của giai đoạn dịch bệnh COVID-19 lan tràn, tấn công từng ngóc ngách phố phường và cả những làng quê.

“Xưa nay tôi vẫn viết đều đặn mỗi ngày. Trong mùa dịch, nhịp sáng tác của tôi không bị ảnh hưởng nhiều về mặt thời gian. Nhưng về tinh thần thì đúng là rất khó giữ sự điềm tĩnh. Khi nhà thơ - họa sĩ tài hoa Lê Thánh Thư, một người bạn thân thiết của tôi đột ngột qua đời vì COVID-19, tôi đã bị sốc một thời gian dài. Lúc đó, tôi không thể bình tĩnh để làm bất cứ chuyện gì. Nhưng rồi tôi biết mình không thể để nỗi buồn cầm chân mãi. Nếu tôi không nhúc nhích một ngón tay nào thì không ai có thể giúp tôi nhấc mình lên khỏi nỗi buồn được. Thế là tôi lại ngồi vào bàn. Tôi tin làm việc là cách tốt nhất để chữa lành vết thương trong tâm hồn mình” – Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cho biết.

"Trong mùa dịch, nhịp sáng tác của tôi không bị ảnh hưởng nhiều về mặt thời gian" - Nhà văn cho biết

"Trong mùa dịch, nhịp sáng tác của tôi không bị ảnh hưởng nhiều về mặt thời gian" - Nhà văn cho biết

Nhà văn cho biết thêm: “Tôi viết tác phẩm này từ tháng 3. Tôi chọn viết về các con vật để tìm thấy sự bình yên, mặc dù trước đó tôi đã nghĩ đến một cuốn sách khác. Thế giới hồn nhiên, rộn ràng, tươi vui của các con vật ngộ nghĩnh giúp tâm hồn tôi lấy lại thăng bằng. Đối với tôi, đó giống như một liệu pháp tinh thần. Tôi hy vọng bạn đọc khi đọc cuốn sách này cũng sẽ thấy bình yên và ấm áp hơn trong những ngày tháng này”.

Câu chuyện chạy qua 8 phần với 64 chương sách đầy ắp lòng thương yêu, tính lương thiện; tình thân bạn bè, lòng dũng cảm và bao dung đánh bạt sự ác độc và những thói xấu. Bạn đọc được hòa mình vào một thế giới động vật rất dễ thương từ con chuột Chuông Rè “hát hay không bằng hay hát”, chú dế đêm đêm vẫn kéo đàn dưới gốc nhãn, đến con vịt Gì Cũng Biết thích viết văn …

“Trong thời gian dịch bệnh, cuộc sống trở nên trầm uất, nặng nề, mọi sinh hoạt đều xáo trộn, lại thêm những đau thương, mất mát khiến tất cả chúng ta đều thấy lòng hoang mang, nặng trĩu, bất an. Nhưng cho dù hoàn cảnh nghiệt ngã đến mấy, chúng ta vẫn phải sống tiếp. Người nông dân tiếp tục trồng trọt, người công nhân tiếp tục sản xuất. Nhạc sĩ sáng tác ca khúc, họa sĩ vẽ tranh, nhà văn viết văn... Đó là cách chúng ta vượt qua khó khăn, là cách chúng ta chiến thắng dịch bệnh để cuộc sống luôn tiến về phía trước. Chúng ta đâu có thể ngưng sống, ngưng làm việc để chờ dịch bệnh qua đi. Khi cặm cụi trên những trang văn, tôi chỉ nghĩ giản dị như vậy” – Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tự sự.

Số lượng in lần đầu tổng cộng 100.000 bản (gồm 80 ngàn bản bìa mềm và 20 ngàn bản đặc biệt bìa cứng)

Số lượng in lần đầu tổng cộng 100.000 bản (gồm 80 ngàn bản bìa mềm và 20 ngàn bản đặc biệt bìa cứng)

Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng là tinh thần lạc quan, yêu đời, yêu người trong bối cảnh thời bình thường mới sau đại dịch COVID-19. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ: “Điều quan trọng nhất của tình yêu là nó giúp bạn khám phá bản thân mình. Nó giống như một màn hình để bạn chiếu rọi ước mơ của mình lên đó. Nó cũng giúp bạn khám phá những chiều kích mới của cuộc sống.”

Trong ngày phát hành 16-11, có 15 điểm bán sách chính trên toàn quốc có chữ ký của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh (mỗi điểm số lượng sách có chữ ký là 100 cuốn, ưu tiên phục vụ bạn đọc đến sớm nhất). Cụ thể có Nhà sách Phương Nam – TP Cần Thơ (06 Hòa Bình, An Cư, Q.Ninh Kiều); Công ty cổ phần Sách, thiết bị trường học Kiên Giang - Nhà sách Đông Hồ 1 (98b Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang); Nhà sách Phương Nam Đà Lạt (279 Phan Đình Phùng, Đà Lạt); Công ty Sách Thiết bị trường học Đà Nẵng - Nhà sách Bạch Đằng (78 Bạch đằng, P.Hải Châu 1, Q. Hải Châu); Nhà sách Fahasa Đà Nẵng (300 - 302 Lê Duẩn, Thanh Khê, Đà Nẵng); Công ty cổ phần Phát hành sách Khánh Hòa - Nhà sách Trung Tâm (34 Thống Nhất, P. Vạn Thạnh, TP. Nha Trang); Công ty Cổ phần Văn hóa Giáo dục Gia Lai (319 Phan Đình Phùng, Phường Yên Đỗ, Thành phố Pleiku, Gia Lai); Công ty Sách thiết bị trường học Daklak - Nhà sách Giáo Dục (19 Trường Chinh, TP. Buôn Ma Thuột); Nhà sách FAHASA Hà Nội (338 Xã Đàn, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội); Nhà sách Lâm - Đinh Lễ (Số 3 Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội); Nhà sách Tân Việt Royal City (Tầng B2- R5, TTTM Royal City, Số 72 A Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân Hà Nội); Hệ thống Nhà sách ADC Book (Số 135 Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội); Cửa hàng sách 157 (157 Lý Chính Thắng, P.Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM); Thảo Cầm Viên Sài Gòn (2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM); Fahasa Nguyễn Huệ (40 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

Trong ngày phát hành 16-11, có 15 điểm bán sách chính trên toàn quốc có chữ ký của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Trong ngày phát hành 16-11, có 15 điểm bán sách chính trên toàn quốc có chữ ký của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả mong độc giả tìm được bình yên hậu COVID-19

Tác giả mong độc giả tìm được bình yên hậu COVID-19

Một số trích đoạn từ sách:

“Tắm mình trong suối âm thanh, vẫn là những điệu buồn quen thuộc, nhưng đêm nay Mắt Tròn thấy tâm hồn mình như bay lên. Âm nhạc như một bàn tay vô hình đã nâng đỡ nó, lên cao, lên cao mãi. Cao hơn nỗi buồn, cao hơn những phiền muộn vẫn dày vò nó trong những ngày qua...

Có lẽ bạn cũng thế thôi, khi nỗi buồn trong lòng bạn được âm nhạc chắp cánh, nó sẽ thăng hoa. Thay vì nhấn chìm bạn, nỗi buồn sẽ giúp bạn giàu có hơn về cảm xúc. Nó trở thành một giá trị và bạn chợt nhận ra nó là một phần thanh xuân của bạn.”

oOo

Bạn đã bao giờ thử thăm dò lòng mình chưa? Nếu một ngày nào đó bạn thử nhìn sâu vào đáy tâm tư của mình như Mắt Tròn đang làm lúc này, bạn sẽ nhận ra không phải lúc nào bạn cũng có thể thấy rõ được thứ gì đang cất giấu trong đó.

oOo

Con gà con chỉ mới lớn đây thôi. Nó chưa đủ từng trải để hiểu rằng tình yêu nếu không đúng cách đôi khi là một thứ thuốc độc.

oOo

Bạn đã từng chia tay ai chưa? Nỗi thổn thức nào ngấm vào tim bạn trong lúc đó? Những giọt buồn nào tỉ tê rơi vào lòng bạn, thì thầm như những tiếng mưa đêm? “Chia tay” là từ không ai muốn có trong từ điển của mình. Nhưng đó cũng là từ có lúc chúng ta buộc phải dùng tới nó. Có lẽ phải sống tới một tuổi nào đó mới có thể bình thản thốt ra câu “Có gì đâu!”…