Cựu trợ lý của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Aleksey Arestovich, tuyên bố sẽ bỏ tù nhà lãnh đạo đương nhiệm và toàn bộ “băng đảng” của ông ta trong trường hợp ông trở thành Tổng thống mới của đất nước.
Ông Arestovich, từng là chuyên gia truyền thông hàng đầu của Ukraine, đã đưa ra nhận xét này khi nói chuyện với nhà báo Aleksandr Shelest hôm thứ Sáu trong tuần. Khi được hỏi liệu ông có bắt giữ ông Zelensky nếu ông đắc cử hay không, ông Arestovich cam kết sẽ bắt giữ nhà lãnh đạo đương nhiệm và toàn bộ “băng đảng” của ông ta, đồng thời nói thêm rằng việc quyết định cuối cùng số phận của họ là tùy thuộc vào tòa án.
“Tôi sẽ ra lệnh bắt giữ ông ta. Và không có thế lực nước ngoài nào có thể cứu được ông ta cùng với băng nhóm của mình. Chúng tôi sẽ bắt tất cả, bất kể họ trốn ở đâu, chúng tôi sẽ đưa họ ra khỏi lòng đất, đưa họ vào và chúng tôi sẽ đưa ra phán quyết trực tiếp trên sóng. Không, ngay cả một sợi tóc cũng sẽ không rơi khỏi đầu ông ta. Anh ta sẽ bị bỏ tù, và tôi tin là suốt đời”, ông Arestovich nói.
Người trợ lý cũ cáo buộc ông Zelensky đã giết chết “hàng chục nghìn người Ukraine” chỉ vì mục đích giữ quyền lực “thân yêu” của mình. Ông Arestovich cũng cam kết sẽ định hình lại mô hình quản lý của Ukraine và đáp ứng nguyện vọng của người dân, đồng thời cho biết ông sẽ sử dụng vũ lực nếu cần thiết để đạt được mục tiêu.
Ông Arestovich là cộng sự lâu năm của ông Zelensky, mối quan hệ giữa hai người bắt nguồn từ thời họ còn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh biểu diễn. Trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông Zelensky, ông Arestovich đã trở thành cố vấn không chính thức và là nhà tuyên truyền hàng đầu của ông.
Ông rời bỏ vai trò này vào đầu năm 2023 sau khi mâu thuẫn với thông tin chính thức xung quanh một sự cố tên lửa chết người. Kể từ đó, ông Arestovich ngày càng chỉ trích ông chủ cũ của mình và chuyển đến Mỹ, tuyên bố rằng Kiev muốn bỏ tù ông vì các cáo buộc có động cơ chính trị.
Đầu tháng này, ông Arestovich cho biết Ukraine đã “thua cuộc trong cuộc chiến do sự ngu ngốc, kiêu hãnh và bướng bỉnh của chính chúng ta”, cảnh báo rằng việc phủ nhận thực tế của Kiev cuối cùng sẽ khiến nước này không có tiếng nói hoàn toàn trong kết quả của cuộc xung đột.
Ông nói: “Chúng ta đã tạo ra một xã hội thù hận và không khoan dung lẫn nhau, trong đó mọi cá nhân đều đúng và mọi người đều có lỗi”.
Ông Trump muốn Mỹ "lấy lại" tiền đã viện trợ cho Ukraine
Mỹ cảnh báo ngắt kết nối Starlink nếu Ukraine không đạt thỏa thuận về khoáng sản
