Cuộc đào tẩu có tên gọi Neymar

VietTimes -- "Cút đi Neymar. Đồ con hoang", tấm băng rôn các cổ động viên Paris Saint-Germain trưng lên trong trận đấu khai mạc Ligue 1 mùa này đã nói lên tất cả.
Lối rẽ nào cho Neymar?. Ảnh VietTimes.
Lối rẽ nào cho Neymar?. Ảnh VietTimes.

Với toan tính thoát khỏi cái bóng của Messi, ngôi sao Brazil đã có cuộc đào tẩu vĩ đại khỏi Barca. PSG đã móc hầu bao để Neymar tự “chuộc mình” với cái giá kỷ lục 222 triệu euro. Nhưng oái oăm thay cho số phận kẻ phản bội, anh lại đang trở thành kẻ bị ghét bỏ ở PSG. Với mỗi ngày ở lại là một ngày sống ở địa ngục nên giờ không phải lựa chọn giữa Barca hay Real mà cần phải làm sao chuồn khỏi PSG càng nhanh càng tốt.

Tự bắn vào chân mình

Chấn thương mắt cá chân của Neymar dính ở trận giao hữu với Qatar khi khoác áo Brazil hồi tháng 6 đã bình phục hoàn toàn. Neymar cũng tập luyện đầy đủ như đồng đội trong những ngày qua. Nhưng HLV Thomas Tuchel quyết định không đăng ký cầu thủ yêu quý nhất của ông ở trận tiếp Nimes trên sân nhà trong ngày khai mạc Ligue 1 mùa giải 2019-2020.

PSG giành thắng lợi 3-0, trong đó tiền đạo trẻ Kylian Mbappe chơi rất hay. Mbappe có 1 bàn thắng và đường chuyền cho Angel Di Maria ghi bàn sau khi vào sân. Trước đó, Edinson Cavani mở tỷ số từ chấm 11m do lỗi hậu vệ Nimes để bóng chạm tay. Hai tân binh Diallo và Sarabia chơi ấn tượng. Neymar vẫn là ngôi sao đẳng cấp nhưng có vẻ như PSG đã muốn yên ổn cho phòng thay đồ hơn.

"Cút đi Neymar. Đồ con hoang", tấm băng rôn các cổ động viên Paris Saint-Germain. Ảnh BBC.
"Cút đi Neymar. Đồ con hoang", tấm băng rôn các cổ động viên Paris Saint-Germain. Ảnh BBC.

Ngay sau trận đấu của PSG ở vòng 1 Ligue 1, HLV Thomas Tuchel tuyên bố PSG có thể sống tốt nếu Neymar ra đi. "Tôi sẽ không mất ngủ nếu cậu ta rời khỏi CLB", chiến lược gia người Đức nói. Ông còn tỏ ra "thông cảm" với những CĐV đã chửi Neymar là "đồ con hoang".

Ngôi sao lớn nhất của PSG đã quyết tâm dành cả một mùa hè 2019 để chọc tức đội bóng. Neymar xây dựng hẳn kịch bản để “phá bĩnh” đội nhà, mọi chuyện bắt đầu từ tháng 4, khi Neymar đấm vào mặt một cổ động viên PSG trong trận chung kết Cúp Quốc gia Pháp.

Đến tháng 5, Neymar tự tiện bỏ buổi tập cuối cùng trong mùa giải để bay về Brazil chuẩn bị cho Copa America 2019. Rồi đến tháng 7, khi Neymar có phát biểu nhạy cảm trên tờ Oh My Goal . “Khoảnh khắc đẹp nhất sự nghiệp? Đó là khi tôi cùng Barca giành chiến thắng 6-1 trước PSG”. Nó hệt như cái tát chính diện vào mặt Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi dù ông chủ tịch này rất cần Neymar cho chiến dịch quảng bá World Cup 2022 của nước chủ nhà Qatar.

Thấy ban lãnh đạo PSG im lặng, Neymar lên mạng xã hội than thở nói nhớ đồng đội cũ Messi và Barca. Thấy chưa đủ anh còn đăng hình ảnh mình trong màu áo Barca để chọc giận cổ động viên. Cuối tháng 7, Neymar không hội quân cho chuyến du đấu chuẩn bị mùa giải mới của đội bóng vì…bận đi nghỉ hè ở quê nhà.

PSG chỉ ra thông báo chính thức lặng ngắt trên trang chủ, "lấy làm tiếc” về hành động của ngôi sao sáng nhất đội.

Giấc mơ xưa của ngôi sao Brazil. Ảnh BBC.
Giấc mơ xưa của ngôi sao Brazil. Ảnh BBC.

Bàn tay sắt

Trước khi ông Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi tuyên bố "không ngôi sao nào lớn hơn đội bóng" hồi tháng 6, PSG đã chặt “cọc đỡ” của Neymar. Giám đốc Thể thao Antero Henrique, người được cho là có mối quan hệ tốt với cầu thủ người Brazil, đóng vai trò quan trọng cho quyết định rời Barcelona đến PSG của Neymar năm 2017 đã bị sa thải.

Ngôi sao người Brazil, Giám đốc Thể thao Leonardo quay lại PSG với thông điệp lập lại bàn tay sắt trong phòng thay đồ đã lập tức đưa ra thông điệp cho đàn em Neymar "cậu có thể rời PSG nếu có đề nghị hợp lý".

Là dân trong nghề Leonard thừa hiểu việc PSG đưa ra giá Neymar tới 300 triệu euro sẽ khiến cho “ngựa hoang” này không dễ chuồn khỏi đội bóng theo cái cách nổi loạn như thế. Khi được chủ tịch Nasser Al-Khelaifi “bật đèn xanh” thì Neymar có vẻ như gặp phải một đối thủ cứng cựa. Trong suốt những năm tháng còn thi đấu lẫn làm quản lý ở PSG lẫn AC Milan sau này, Leonardo vẫn nổi tiếng là người đàn ông rắn mặt.

Ngã ba đường

Dù rất muốn nhưng ngân sách của “ngôi nhà mơ ước” Barcelona, mà Neymar nhiều lần công khai nói trên mạng xã hội cũng không còn tiền trong két. Ngay cả việc kiếm 35 triệu euro để mua tiền đạo Antoine Griezmann cũng khiến họ khốn đốn suốt cả tháng hè. Cơ hội vẫn còn cho Neymar nhưng không nhiều như trước mà thôi.

Chủ tịch Real Florentino Perez từng "vồ hụt" Neymar nhiều năm trước và luôn muốn phục thù đội chủ sân Camp Nou, một công đôi việc. Nhưng Real đã bỏ vào TTCN Hè 2019 số tiền lên đến 355 triệu euro để chiêu mộ dàn sao gồm Eden Hazard (100 triệu euro), Luka Jovic (60), Eder Militao (50), Ferland Mendy (45) hay Rodrygo (45) nhằm tái thiết đội bóng sau một mùa giải thảm hại.

đội bóng nào có đủ tiền và tham vọng để rước “đồ con hoang” khỏi Paris khi thị trường mua bán cầu thủ chỉ còn độ nửa tháng nữa là đóng cửa? Ảnh PSG.
Đội bóng nào có đủ tiền và tham vọng để rước “đồ con hoang” khỏi Paris khi thị trường mua bán cầu thủ chỉ còn độ nửa tháng nữa là đóng cửa? Ảnh PSG.

Lúc này Real Madrid cần bán đi 10 cầu thủ để thu về khoản tiền trị giá 450 triệu euro mới có thể mua Neymar, khi đã có Eden Hazard thì Real cũng không còn hào hứng như trước nữa. Khi quan hệ giữa Zidane và ông chủ Florentino Perez đang có trục trặc thì ngôi sao Brazil không phải là mối quan tâm hàng đầu lúc này.

Vậy đội bóng nào có đủ tiền và tham vọng để rước Neymar khỏi Paris khi thị trường mua bán cầu thủ chỉ còn độ nửa tháng nữa là đóng cửa?