Copa America 2019: Bẽ bàng Argentina ngày ra quân

VietTimes -- 2 kỳ Copa America gần nhất, Messi và đồng đội đều thất bại trước ngưỡng cửa thiên đường trong trận chung kết trước cùng đối thủ Chile. Lần này, Argentina đã thể hiện sự thất vọng khi để thua Colombia 0-2 ngay trận đấu đầu tiên vòng bảng
Argentina đã thể hiện sự thất vọng khi để thua Colombia 0-2 ngay trận đấu đầu tiên vòng bảng (ảnh AP)
Argentina đã thể hiện sự thất vọng khi để thua Colombia 0-2 ngay trận đấu đầu tiên vòng bảng (ảnh AP)

Lần cuối cùng Argentina lên ngôi vô địch tại Copa America cách đây đã 26 năm, khi Messi mới 6 tuổi. Xứ sở Tango luôn có những tài năng hàng đầu thế giới nhưng làm sao để gắn kết họ là cả một vấn đề lớn.

Cơn khát danh hiệu của Messi

2 kỳ Copa America gần nhất, Messi và đồng đội đều thất bại trước ngưỡng cửa thiên đường, trước cùng đối thủ Chile. Và cũng đã 2 lần, ngôi sao và là niềm hy vọng số 1 của bóng đá xứ sở Tango, Lionel Messi đã nói lời từ giã đội tuyển. May mắn cho Albiceleste, mới đấy Messi đã trở lại và quyết tìm kiếm danh hiệu Copa America đầu tiên trước khi chính thức chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế.

 Argentina quá phụ thuộc vào Messi và  ngoài Messi ra, Argentina không có nhiều cầu thủ có đẳng cấp vượt trội, HLV cũng chỉ vào loại xoàng (ảnh AP)
Argentina quá phụ thuộc vào Messi và ngoài Messi ra, Argentina không có nhiều cầu thủ có đẳng cấp vượt trội, HLV cũng chỉ vào loại xoàng (ảnh AP)

Tính đến nay Messi đã giành tới 33 danh hiệu trong màu áo Barcelona, bao gồm 10 chức vô địch La Liga và 4 lần đăng quang tại Champions League. Nhưng thật trớ trêu Lionel Messi vẫn chưa chạm tới một danh hiệu thật sự cao quý nào trong màu áo đội tuyển quốc gia Argentina.

Tính ra, anh chỉ có vỏn vẹn 2 lần được vinh quang ở cấp độ đội tuyển, với chức vô địch U20 World Cup 2005 và tấm huy chương vàng Olympic 2008.Trong khi đó, “đối thủ không đội trời chung” Cristiano Ronaldo đã cùng Bồ Đào Nha vô địch cả EURO lẫn Nations League.

Bảng tử thần

Bảng B với ba đội tuyển là Argentina, Colombia và Paraguay cùng Qatar được xem là bảng tử thần. Được đánh giá là yếu nhất nhưng khách mời Qatar vừa vô địch AFC ASIAN Cup 2019 vừa qua một cách xứng đáng, không thể xem thường.

Chính vì vậy, trận đấu giữa Argentina và Colombia 2 đội bóng mạnh nhất bảng này được coi là quyết định tấm vé đầu bảng, mở ra cơ hội đi sâu vào giải. Argentina thắng 3, hòa 3 trong 6 trận gặp Colombia gần nhất. Colombia liên tục tịt ngòi trong 5 cuộc chạm trán Argentina gần nhất. Đáng nói, hai đội cầm hòa nhau với tỉ số 0-0 trong 3 trận nói trên .

Martínez tái hiện lại cú solo của cầu thủ dự bị Everton (Brazil) đã làm được trong trận khai mạc Copa America 2019 (ảnh AP)

Martínez tái hiện lại cú solo của cầu thủ dự bị Everton (Brazil) đã làm được trong trận khai mạc Copa America 2019 (ảnh AP)

HLV Lionel Scaloni đã chọn Sergio Aguero đá cặp với Lionel Messi trong sơ đồ 4-4-2, chơi cặp tiền vệ trung tâm là Guido Rodriguez, Leandro Paredes. Ngôi sao PSG Angel Di Maria đá tiền vệ trái, còn Giovani Lo Celso đang chơi cho Real Betis đá tiền vệ phải. Có thể thấy đội hình của Albiceleste có nhiều cái tên sáng giá hơn đối thủ Colombia do HLV Carlos Queiroz dẫn dắt.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha Carlos Queiroz đã chọn sơ đồ 4-3-3 để đối chọi với HLV Lionel Scaloni với 3 cầu thủ James Rodriguez, Luis Muriel, Radamel Falcao đá trên hàng công. Tất nhiên Radamel Falcao đá trung phong cắm. Với tính chất quan trọng của trận đấu thì sự chặt chẽ là điều được cả Argentina và Colombia ưu tiên hàng đầu. Với một đội hình đồng đều hơn, Colombia là đội có được sự hợp lý hơn trong lối chơi. Trong khi đó ở bên phía đối diện, việc Messi bị kiềm tỏa quá chặt khiến cho Argentina không thể thi đấu đúng như ý mình.

Hai đội thi đấu khá rắn và Luis Muriel là cầu thủ đầu tiên phải rời sân do chấn thương để Roger Beyker Martínez vào sân để rồi chính anh là người mở tỷ số cho Colombia ở cuối hiệp 2 . Đầu hiệp 2, HLV Lionel Scaloni nhận thấy cánh trái của Albiceleste đuối sức, lập tức Angel Di Maria được thay ra và Argentina chơi khởi sắc hơn.

Nhưng đây chính là lúc HLV Carlos Queiroz thể hiện đẳng cấp của người từng cầm quân Real bằng cách chỉ đạo cho các cầu thủ Colombia khoét vào cánh phải Argentina, nơi hậu vệ Renzo Saravia đơn độc phòng ngự do tiền vệ Giovani Lo Celso đang dâng lên tấn công không lùi về.

Đẳng cấp lên tiếng

Hai bàn thắng của Colombia đều được thực hiện từ cánh này. Martínez tái hiện lại cú solo của cầu thủ dự bị Everton (Brazil) đã làm được trong trận khai mạc Copa America 2019. Còn bàn thắng của Zapata, thực hiện sau 5 phút được tung vào tay Radamel Falcao cho thấy nhãn quan chiến thuật của HLV Carlos Queiroz tốt như thế nào.

Khá nhiều người cho rằng, nếu cứng rắn, có thể trọng tài sẽ rút ra nhiều hơn 7 thẻ vàng (4 cho Colombia, 3 cho Albiceleste). Ảnh AP

Khá nhiều người cho rằng, nếu cứng rắn, có thể trọng tài sẽ rút ra nhiều hơn 7 thẻ vàng (4 cho Colombia, 3 cho Argentina). Ảnh AP

Chỉ có 3 cầu thủ Colombia lên tham gia tấn công, trong khi đó có 6 cầu thủ Argentina tham gia phòng ngự nhưng bóng vẫn từ biên trái được tạt chìm đúng đá lao vào của Zapata. Thể lực vượt trội, Zapata ghi bàn dễ dàng trong vòng vây của các đôi chân mỏi mệt của German Pezzella, Nicolas Otamendi…

Rõ ràng, khả năng đọc trận đấu của HLV Lionel Scaloni kém hơn nhiều so với người đồng nghiệp bên kia. Đó cũng là nguyên nhân vì sao có đến 70% người dân Argentina không tin vào năng lực cầm quân của HLV Lionel Scaloni, người từng là hậu vệ của đội tuyển quốc gia nhưng chỉ được ra sân có 7 trận đấu.

Một trận đấu nóng, cầu thủ 2 bên liên tục tranh cãi với trọng tài và ăn thua đủ, xô xát với nhau. Khá nhiều người cho rằng, nếu cứng rắn, có thể trọng tài sẽ rút ra nhiều hơn 7 thẻ vàng (4 cho Colombia, 3 cho Argentina). Nhưng trong 1 trận đấu mà thủ môn David Ospina làm việc xuất sắc, nên dù Albiceleste có các chỉ số chuyên môn tốt hơn, cầm bóng 54%, thực hiện 13 cú sút, trúng đích 6 (phía Colombia là 8 và 2) thì phần thắng vẫn thuộc về HLV Carlos Queiroz và các học trò.

Cơ hội chưa phải hết với Messi và các đồng đội khi họ còn được gặp 2 đội được đánh giá yếu hơn là Paraguay và Qatar. Nhưng rõ ràng, đẳng cấp của HLV Lionel Scaloni và tinh thần thi đấu của các cầu thủ Argentina là điều khiến người ta thất vọng.

Khi thủ môn David Ospina làm việc xuất sắc, nên dù Albiceleste có các chỉ số chuyên môn tốt hơn, cầm bóng 54%, thực hiện 13 cú sút, trúng đính 6 (phía Colombia là 8 và 2) thì phần thắng vẫn thuộc về HLV Carlos Queiroz và các học trò.
Khi thủ môn David Ospina làm việc xuất sắc, nên dù Albiceleste có các chỉ số chuyên môn tốt hơn, cầm bóng 54%, thực hiện 13 cú sút, trúng đính 6 (phía Colombia là 8 và 2) thì phần thắng vẫn thuộc về HLV Carlos Queiroz và các học trò. Ảnh AP

Các cầu thủ Argentina với đẳng cấp thế giới, thay vì tổ chức tấn công mạch lạc lại sa vào “cái bẫy” do Colombia giương lên. Họ mãi lo tranh cãi trên sân để rồi nóng mặt, dồn lên để hồi dính đòn "hồi mã thương", rốt cuộc thua trận 0-2. Căn bệnh của đội tuyển xứ Tango đã lộ rõ, thứ nhất, Argentina quá phụ thuộc vào Messi. Thứ hai, ngoài Messi ra, Argentina không có nhiều cầu thủ có đẳng cấp vượt trội, HLV của họ cũng chỉ vào loại vừa phải tại Copa America lần này.