Có viện binh, Đà Nẵng quyết “đòi nợ” trên sân Vinh

VietTimes -- Lượt đi V.League 2019, SHB.Đà Nẵng chỉ thua đúng 1 trận trên sân Hòa Xuân. Một trận đấu mà họ ép đội khách SLNA từ đầu đến cuối nhưng rốt cuộc lại thua trận 0-2. Lần này, có thêm viện binh mới, Lê Huỳnh Đức quyết tâm đòi nợ.
Đà Nẵng quyết đòi nợ sau khi  xà dọc lẫn xà ngang từ chối bàn thắng để rồi chính chủ nhà Đà Nẵng lại bị thua 0-2 ở lượt đi (ảnh CĐV ĐN)
Đà Nẵng quyết đòi nợ sau khi xà dọc lẫn xà ngang từ chối bàn thắng để rồi chính chủ nhà Đà Nẵng lại bị thua 0-2 ở lượt đi (ảnh CĐV ĐN)

Trong bóng đá, có trận thua người ta sẽ vội quên nhưng có những trận cầu được cả người thắng lẫn kẻ thua nhớ mãi. Nhất là trong trận đấu họ bị cả cột dọc lẫn xà ngang từ chối bàn thắng để rồi chính chủ nhà Đà Nẵng lại bị thua 0-2.

Món nợ Hòa Xuân

SHB.Đà Nẵng dưới thời HLV Lê Huỳnh Đức luôn đối đầu kiểu sống mái với SLNA mỗi khi gặp nhau. Trận đấu với đối bóng xứ Nghệ lượt đi, những cầu thủ xứ Nghệ như trung vệ Mạnh Hùng vụng về, Âu Văn Hoàn đá không hết chân khiến cho hàng thủ chủ nhà chơi không thoát bóng.

Tuyến trên các ngoại binh Nirennold Michel, Schmitt Norbert khá vô duyên, Hà Đức Chinh “xách xe chạy không”, mỗi Đỗ Merlo tả xung hữu đột thì bị Damir Memovic kèm riết không có khoảng trống chơi đầu. Hai lần bóng đá tìm đến cột dọc lẫn xà ngang của thủ môn Nguyên Mạnh.

Bị dồn ép nhưng chỉ pha phản công nhanh là Olaha đã có bàn thắng ở phút 68. Tiền vệ Quang Tình chỉ cụ thể hóa sự lóng ngóng của Mạnh Hùng bằng bàn thắng thứ 2 cho SLNA ở phút bù giờ cuối cùng. Một trận thua khiến HLV Lê Huỳnh Đức mất mặt với cổ động viên xứ Quảng, giờ là lúc ông muốn trả cả nợ lẫn lãi.

Giờ là lúc trả cả nợ lẫn lãi

Đến sân Vinh lần này, SHB.Đà Nẵng có 5 sự thay đổi trên hàng công .Vai trò làm bóng, ngoài sự trở lại của tuyển thủ quốc gia Huy Toàn còn xuất hiện cầu thủ Brazil, Bernado Frizoni (cao 1,77 mét, 29 tuổi). Theo những đồng nghiệp của chúng tôi tại Đà Nẵng thì cầu thủ này khá đa năng có thể thi đấu ở các vị trí hậu vệ biên, tiền vệ trung tâm cũng như hộ công.

Tiền vệ Dominik Schmitt đã có 2 bàn thắng sau 11 lần được ra sân nhưng vẫn bị Đà Nẵng sa thải (ảnh VPF)

Tiền vệ Dominik Schmitt đã có 2 bàn thắng sau 11 lần được ra sân nhưng vẫn bị Đà Nẵng sa thải (ảnh VPF)

Hàng thủ SLNA ngoài sự đối phó với những pha không chiến của Đỗ Merlo sẽ phải căng mình trước sức tấn công của tiền đạo người Cameroon Aime Djicka Gassissou.

Anh từng thi đấu cho các CLB hạng nhì Slovakia, hạng nhất Hungary, hạng nhì Israel, hạng nhì Czech, ghi được 17 bàn thắng cùng 18 đường chuyền thành bàn trong 178 trận đã đấu.

Tiền đạo Aime Djicka Gassissou (cao 1,86 mét, 24 tuổi) từng thi đấu cho CLB hạng nhất  Astres of Douala FC và mới đây nhất là CLB hạng ba Hàn Quốc Incheon FCK 3.

Lâu nay, SHB.Đà Nẵng mạnh về tấn công biên, cánh phải của SLNA nơi Hà Minh Tuấn vừa có 2 bàn thắng tại cúp quốc gia sẽ được HLV Lê Huỳnh Đức khai thác. Đình Hoàng có vẻ đang lên cân và tăng sức ì, rất có thể Sỹ Nam hoặc Sỹ Sâm sẽ được BHL SLNA tung vào sân thay thế.

HLV Lê Huỳnh Đức vừa mua tiền đạo Võ Lý, một cầu thủ từng “làm mưa, làm gió” ở hạng Nhất trong màu áo Thừa Thiên- Huế về sân Hòa Xuân. Lượt đi anh gắn chân ở băng ghế dự dự bị TP.HCM không được vào sân, nay đã được Đà Nẵng ký hợp đồng 3 năm thay cho chân sút Hà Đức Chinh điều trị chấn thương.

Lực lượng mạnh hơn, miếng đánh đa dạng hơn, hàng tiền vệ của SHB.Đà Nẵng với những cái tên Anh Tuấn, Minh Tâm, Tiến Dũng, Văn Long, Huy Toàn, Thanh Hải sẽ cầm bóng tốt hơn chủ nhà. Đó là lý do HLV Lê Huỳnh Đức tự tin sẽ có điểm, thậm chí là 3 điểm trên sân Vinh.

Vẫn là ai ghi bàn?

Trong khi đó việc Văn Đức đang chấn thương dài hạn, SLNA không còn cách nào khác đã phải kiếm ngoại binh mới. Cũng như các đội bóng V.League 2019 khác, khan hiếm nguồn hàng ngoại binh nên đành “cũ người, mới ta”, vẫn biết những tật của Joel Vinicius ở Than Quảng Ninh và TP.HCM nhưng có vẻ đội bóng xứ Nghệ không có sự lựa chọn nhiều. Con số 6 bàn thắng mà cầu thủ Brazil này có được cho đội bóng TP.HCM để người ta cho rằng “ngựa hay thường có tật”.

ngoại binh Joel Vinicius đang nằm tốp dẫn đầu danh sách ghi bàn tại lượt đi V.League 2019 được kỳ vọng sẽ thành cặp “súng thần công” với Olaha (ảnh SLNA)

Ngoại binh Joel Vinicius đang nằm tốp dẫn đầu danh sách ghi bàn tại lượt đi V.League 2019 được kỳ vọng sẽ thành cặp “súng thần công” với Olaha (ảnh CLB SLNA)

Điều này đồng nghĩa các tiền đạo nội như Phúc Tịnh, Tuấn Tài sẽ quay trở lại ghế dự bị quen thuộc. Rất có thể SLNA sẽ gặp lại bổn cũ bộ đôi Olaha- Joel Vinicius chỉ ghi được 8-10 bàn thắng, rồi chia tay cuối mùa bóng, trong khi các nội binh ngồi mài đũng quần trên ghế dự bị. Bóng đá Việt Nam nó thế!

Việc trung vệ Damir Memovic vừa có bàn thắng bằng đầu vào lưới Quảng Nam khiến cho Đà Nẵng phải dè chừng. Như chúng tôi đã có khá nhiều phân tích với lợi thế chiều cao 1,93m và khả năng không chiến tốt, anh cần lên tham gia tấn công nhiều hơn.

Tại Cúp quốc gia SLNA vừa tái hiện miếng đánh của bộ đôi Khắc Ngọc- Văn Đức, lần này người thực hiện là Cao Xuân Thắng và Hồ Tuấn Tài. Theo chúng tôi đây mới là đòn sở trường của đội bóng xứ Nghệ những mùa giải gần đây. Trong những trận đấu gần đây Xuân Thắng chơi khá hay trong vai trò kiến tạo, phối hợp khá ăn ý với đồng đội.

BHL SLNA sau khi thay cầu thủ này, đội bóng xứ Nghệ đã đánh mất thế trận vào tay Quảng Nam. Vì sao lại thay Cao Xuân Thắng khi đang vào phom thì chỉ có BHL SLNA mới có thể trả lời được.

Một tin không vui cho Thanh Hóa, HLV trưởng Đức Thắng một nhà cầm quân cá tính và thực sự có chuyên môn đã rời cabin kỹ thuật. Lên thay là Vũ Quang Bảo, một cựu cầu thủ của SLNA không được đánh giá cao hơn người tiền nhiệm, thời gian chuẩn bị lại gấp gáp.

Điều đó khiến cho SLNA “dễ thở” hơn khi đá với chủ nhà Thanh Hóa vòng 15. Hay nói cách khác trên sân Vinh tại vòng 14 SLNA hoàn toàn có thể yên tâm dốc quân tấn công SHB.Đà Nẵng.

Một trận cầu hứa hẹn gay cấn, kịch tính và có nhiều bàn thắng. Rất khó đoán định kết quả trong những trận đấu như thế này khi mà lực lượng không quá chênh lệch.