Champions League: Phần thưởng cho lòng trung thành

VietTimes -- Người ta nói, việc có mặt tại sân vận động Wanda Metropolitano ở Madrid, Tây Ban Nha chỉ đạo Tottenham đá trận chung kết chính là một phần thưởng cho lòng trung thành của HLV Pochettino.
HLV Pochettino tràn đầy hy vọng giương cao Cúp vô địch Champions League cùng Tottenham sau khi từ chối đến Real Madrid (ảnh CNN)
HLV Pochettino tràn đầy hy vọng giương cao Cúp vô địch Champions League cùng Tottenham sau khi từ chối đến Real Madrid (ảnh CNN)

Đến giờ thì thành tích và danh hiệu của HLV Pochettino vẫn chưa thể so sánh được với các bậc đàn anh như Mourinho, Guardiola hay Max Allegri. Nhưng điều đó vẫn không thể ngăn các đại gia sân cỏ săn tìm chiến lược gia rất tài năng của bóng đá đương đại. Ông đã nhận được không ít lời mời từ các đội bóng lớn ở châu Âu khi dẫn dắt Tottenham thành công trong những năm qua.

Lòng tự trọng của người đàn ông

Mới đây, tiết lộ trước trận bán kết lượt về với Ajax, HLV Pochettino cho biết ông thừa nhận tiếc nuối khi từ chối lời mời của Real Madrid ở mùa Hè trước. Đó là thời điểm, nhà cầm quân người Argentina vừa ký gia hạn 5 năm với Spurs, còn Los Blancos bị Zidane "chia tay".

HLV Tottenham chia sẻ rất thành thật: "Tình hình lúc đó thật khó khăn. Đến Real là ước mơ của mọi HLV trên thế giới và trong trường hợp đó, tôi phải nói ‘không’. Điều đó thật sự rất khó khăn.

Tất cả mọi người đều biết nếu một HLV muốn ra đi, họ sẽ có cách để thực hiện điều đó. Nhưng tôi vừa ký hợp đồng với Tottenham và tôi cảm thấy mình không thể làm được gì khác.

Tỉ phú Joe Lewis, ông chủ đội bóng Tottenham Hotspur sau khi bỏ ra 1 tỷ bảng để xây sân vận động mới thay thế sân cũ White Hart Lane đã quyết định thắt chặt hầu bao. Suốt cả mùa Hè 2018, Tottenham không chi ra 1 đồng nào để chiêu mộ tân binh. Thậm chí, tháng 1/2019, họ còn thu về 11 triệu bảng nhờ bán tiền vệ Mousa Dembele cho Guangzhou R&F (Trung Quốc).

Pochettino tiết lộ, khi hay tin này rất nhiều ngôi sao Tottenham cũng muốn ra đi ở mùa Hè trước vì họ sợ đội bóng tiếp tục trắng tay danh hiệu. Khá nhiều cầu thủ đã hỏi ý kiến của chiến lược gia 48 tuổi khi đang tham dự World Cup, nghe lời động viên của ông, họ quyết định ở lại để tiếp tục sự nghiệp. Vị trí thứ 4 trên BXH Ngoại hạng Anh 2018/19 và có mặt ở trận chung kết Champions League là một phần thưởng cho lòng tin và sự nỗ lực của họ.

Người tính không bằng trời tính

HLV Julen Lopetegui chính thức bị sa thải chỉ sau hơn 4 tháng kết duyên với “Kền kền trắng” (Ảnh CLB)
HLV Julen Lopetegui chính thức bị sa thải chỉ sau hơn 4 tháng kết duyên với “Kền kền trắng” (Ảnh CLB)

Trong khi đó chiều 13/6/2018, chỉ 1 ngày trước khi lễ khai mạc World Cup 2018 diễn ra, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) sa thải Julen Lopetegui - huấn luyện viên mới được chỉ định dẫn dắt Real mùa tới. Chủ tịch RFEF Luis Rubiales cảm thấy “tức giận” và “vô cùng buồn bã” bởi cách đây 3 tuần, Lopetegui vừa đồng ý gia hạn hợp đồng với “La Roja” cho đến năm 2020. Nhưng khi Real Madrid chìa bản hợp đồng hấp dẫn có thời hạn 3 năm, Julen Lopetegui lập tức phản kèo.

Ngày buồn nhất trong cuộc đời của Lopetegui đó chính là ngày ông nhận trát sa thải của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha. Và tất nhiên, ngày vui nhất mà ông nhắc tới, đó chính là việc được bổ nhiệm dẫn dắt đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ 20 - Real Madrid. HLV Lopetegui dõng dạc tuyên bố sẽ đem hết sức lực của mình để duy trì sự thành công. Thậm chí, tham vọng của cựu thuyền trưởng câu lạc bộ Porto là cải thiện, nâng tầm “Kền kền trắng”.

Lopetegui có lý do để tuyên bố như vậy vì trong đội hình của Real mà ông tiếp quản từ Zidane có nhiều trụ cột ở tuyển Tây Ban Nha - những người đã gắn bó cùng với ông từ đội trẻ và chơi rất thành công trong màu áo tuyển quốc gia như: Asensio, Carvajal, hay Isco.

Chức vô địch La Liga và danh hiệu lần thứ 4 vô địch Champions League là 2 mục tiêu cụ thể mà nhà cầm quân 53 tuổi này hướng đến. Nếu không vì thế thì ông đã không vội vã rời chiếc ghế HLV đội tuyển quốc gia đầy danh giá, niềm mơ ước của không biết bao nhà cầm quân.

Real là đội bóng vĩ đại nhất lịch sử UEFA Champions League/C1 với 13 chức vô địch. “Kền kền trắng” là câu lạc bộ xuất sắc nhất thế kỷ 20. Trong suốt lịch sử 116 năm hình thành và phát triển, đội hình của Los Blancos chưa bao giờ thiếu những ngôi sao sáng giá trong đội hình và HLV tài năng trên băng ghế chỉ đạo.

Nhưng rốt cuộc Julen Lopetegui là mảnh ghép không hoàn hảo trong lịch sử Real. Sau thất bại 1-5 của Real trước Barca ở trận El Clasico trong khuôn khổ vòng 10 La Liga, Chủ tịch Perez đã hết kiên nhẫn với Lopetegui. Kết quả, chiến lược gia người Tây Ban Nha chính thức bị sa thải chỉ sau hơn 4 tháng kết duyên với “Kền kền trắng”. Quá cay đắng!

Julen Lopetegui đã mất rất nhiều danh dự sau “canh bạc” sân cỏ bởi những toan tính cá nhân, đó là sự thật. Sẽ cay đắng hơn, nếu HLV Pochettino giương cao Cúp vô địch Champions League cùng Tottenham sau khi từ chối đến Real Madrid!