Cầu thủ nhập tịch người Brazil, lá bài cuối cùng của đội tuyển Indonesia

VietTimes -- Giai đoạn hiện nay, bóng đá xứ “vạn đảo” không sản sinh ra được nhiều cầu thủ giỏi, đội tuyển quốc gia phải dựa nhiều vào các cầu thủ nhập tịch. Trong đó, Alberto Goncalves lĩnh xướng hàng công còn Dutra vừa gia nhập đội tuyển sẽ đóng vai trò thủ lĩnh hàng phòng thủ đội tuyển Indonesia.
Cơ hội cuối cùng của HLV McMenemy Ảnh VTV
Cơ hội cuối cùng của HLV McMenemy Ảnh VTV

Tiền đạo Alberto Goncalves (hay còn gọi là Beto) sinh năm 1980 nhưng tháng 10 năm 2018 mới lần đầu tiên khoác áo ĐT quốc gia Indonesia thời HLV Luis Milla. Ngay trong lần đầu tiên ra sân cầu thủ nhập tịch người Brazil đã có cú đúp bàn thắng giúp cho Indonesia giành chiến thắng với tỷ số 3-0.

Gừng càng già, càng cay

Đến giờ, Bento đã trở thành cầu thủ không thể thiếu của đội tuyển nước này tại ở Asiad 2018, AFF Cup 2018. Ở Asiad 2018, Beto đã ghi tới 4 bàn, góp công giúp Olympic Indonesia giành quyền lọt vào vòng 1/8.

Đến giờ đã bước sang tuổi 39, Beto tiếp tục được HLV McMenemy tin cậy giao lĩnh ấn hàng công của Indonesia trong những trận đấu đã qua. Trong trận đấu đầu tiên gặp Malaysia, lão tướng này ghi cả 2 bàn thắng trong trận đấu mà rốt cuộc họ bị thua ngược 2-3.

Cầu thủ nhập tịch người Brazil, lá bài cuối cùng của đội tuyển Indonesia ảnh 1

Bento đang là “Lukaku của ĐT Indonesia”. Ảnh Bola

Hai trận đấu với Thái Lan, UAE vừa qua Beto vẫn có tên trong đội hình xuất phát nhưng thể lực không đảm bảo để thi đấu hết 90 phút và không có bàn thắng. Lối đá thiên về tì, đè và càn lướt của cầu thủ số 9 này đã bị đối phương phát hiện và kèm chặt.

Quan sát lối đá của cầu thủ nhập tịch người Brazil này cho thấy Beto di chuyển khá rộng, khi được đồng đội chuyền bóng vào khoảng trống anh sẽ đua tốc độ tiếp cận khung thành đối phương. 14 bàn thắng của tiền đạo này được thực hiện bằng các cú sút cự ly trung bình và sát khung thành, bằng cả 2 chân và găm thắng vào lưới đối phương.

Đá dự bị cho số 9 này là ngôi sao 1 thời của Indonesia Stefano. Stefano thua Beto 10 tuổi. Độ “sát thủ” của tiền đạo số 10 này thua xa đàn anh Beto, khiến cho 2 trận đấu gần đây họ không có bàn thắng.

Nếu như 3 trận đấu vòng loại thứ 2 World cup 2020 khu vực châu Á, đội tuyển Indonesia chỉ có 2 bàn thắng (đều của Bento) thì đã để thủng lưới đến 11 bàn. Đặc biệt là 2 trận đấu với đội tuyển Thái Lan (0-3) và UAE (5-0) các cầu thủ Indonesia bộc lộ cả sai lầm hệ thống lẫn sai lầm cá nhân, khiến họ phải trá giá đau.

34 tuổi, lần đầu đá tuyển

Chính điều này khiến cho HLV McMenemy bị quy kết là nhà cầm quân tồi nhất trong thập kỷ qua của Indonesia. Không còn cách nào khác, chiến lược gia người Scotland phải tìm cách xây lại hình ảnh hàng phòng ngự mà trung vệ Dutra, 34 tuổi người Brazil là cái tên được nhắc đến đầu tiên.

Trong triết lý bóng đá của mình, HLV McMenemy ưa thích sử dụng cầu thủ gốc Brazil. 2 người từng có thời gian cùng làm việc tại Bhayangkara, đội vô địch Liga 1 - giải VĐQG Indonesia hồi 2017.

Cầu thủ người Brazil từng chơi cho các CLB Juventus SP, Corinthians, Noroeste. Anh cũng khoác áo nhiều CLB Brazil trước khi đến Indonesia chơi bóng hồi năm 2010. Thực tình, từ lâu McMenemy đã gọi Dutra lên tuyển nhưng do thủ tục giấy tờ chậm nên anh ta không thể ra sân trong 3 trận đấu trước đây của đội tuyển.

Cầu thủ nhập tịch người Brazil, lá bài cuối cùng của đội tuyển Indonesia ảnh 2

Sự có mặt của trung vệ Dutra sẽ giải quyết “ 2 in 1”, gia cố hàng thủ, có thêm phương án ghi bàn. Ảnh Bola.

Sự có mặt của trung vệ này giải quyết “ 2 in 1”, gia cố hàng thủ, có thêm phương án ghi bàn. Trang Indo Sport đánh gia Dutra rất hợp với sơ đồ 3 trung vệ của HLV McMenemy nhờ chiều cao lý tưởng (1,88 m) và khả năng tranh chấp trên không.

Trong 2 năm chơi cho Persipura Jayapura với 31 lần ra sân thì Dutra đã ghi 10 bàn. Trong 3 năm khoác áo Bhayangkara với 59 trận ra sân thì Dutra còn ghi đến 12 bàn.

Chiều cao xấp xỉ 1,9 mét giúp anh rất nguy hiểm trong các tình huống lên tham gia tấn công không chiến. Dutra đá đơn giản, đọc trận đấu tốt và làm tốt nhiệm vụ cắt bóng, tắc bóng, tổ chức tấn công bằng các đường chuyền dài.

Ngay sau khi biết tin sẽ ra sân trong màu áo đội tuyển Indonesia trong trận gặp Việt Nam, Dutra cho biết: “Giấc mơ của tôi là khoác áo tuyển Indonesia và chơi cho đội bóng của đất nước mà tôi yêu quý. Giấc mơ thứ hai của tôi là làm người Indonesia hạnh phúc”. Dutra cho biết anh không bỡ ngỡ với đội bóng vì từng tập luyện với nhiều hậu vệ Indonesia trước đây.

Có thể nói, chiếc ghế HLV trưởng của HLV McMenemy có được tồn tại hay không nhờ nhiều vào hai cầu thủ Brazil Bento và tân binh Dutra. Những cầu thủ quan trọng trong trận đấu “sống còn” với đội tuyển Việt Nam.