Ca sĩ 'mất điểm' vì giao lưu kém duyên

Không ít tên tuổi được ngưỡng mộ bởi giọng hát và dòng nhạc họ theo đuổi bỗng chốc khiến người hâm mộ “tuột cảm xúc” sau khi nghe họ giao lưu trên sân khấu.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

“Anh không biết thì vả vô miệng anh bây giờ” (!?)

Trong lần về nước biểu diễn sau nhiều năm xa quê, ca sĩ L. đã luôn nhận được những tràng pháo tay thể hiện sự quý mến giọng hát ngọt ngào của anh. Buổi diễn tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) sẽ để lại dấu ấn đẹp hơn nếu như ca sĩ này biết tiết chế những câu nói quá đỗi vô tư khi trò chuyện cùng người nghe. Có lẽ anh mong muốn tạo sự gần gũi, nhưng không ít khán giả hôm đó cười không nổi khi nghe anh “thật thà” rằng: “Trước khi hát tiếp, cho L. xin kéo quần lên chút, nãy giờ ngồi nói chuyện nên lưng quần hơi tuột”.

Một nữ ca sĩ khác, từng thành công ở VN rồi sang Mỹ định cư, khi về nước biểu diễn trong một lễ hội du lịch đã nhận được sự chào đón nhiệt tình của khán giả. Trong phần giao lưu, khi cô hỏi khán giả có biết tên một bài hit sắp hát của mình không, một người gần vị trí cô đứng đáp rằng “không” liền bị cô “phang” luôn: “Bài này anh mà không biết thì vả vô miệng anh bây giờ”.

Một nam ca sĩ rất kiệm lời trên sân khấu từng khiến người hát song ca “đứng hình” khi giới thiệu: “Đã là bà ngoại rồi đấy quý vị”. Dù có thể anh muốn cho khán giả thấy sự trẻ đẹp vượt thời gian của nữ ca sĩ này, nhưng đã đẩy chị vào tình thế khó xử, đành phải tiếp lời “chữa thẹn”: “Hai chị em mình sắp sửa hát một bản tình ca rất là tình, chị mong muốn mình được sắm vai một cô nữ sinh mà chưa gì em giới thiệu bà ngoại thì chị biết nói thế nào…”.

Giao lưu đã trở thành một phần rất quan trọng trong phần trình diễn trên sân khấu, đưa nghệ sĩ gần với khán giả hơn. Nhưng gần đây, một số nghệ sĩ có lẽ đã nhầm tưởng càng ăn nói bỗ bã càng gần gũi với khán giả, làm khán giả cười càng nhiều họ càng thích, nên thả sức “giao lưu”. Một giọng hát được yêu thích với dòng nhạc trữ tình lãng mạn ở phòng trà luôn hỏi khán giả bằng câu rất “ngầu”: “Quý vị có thấy máu chưa ạ ?”. Trong các đêm nhạc ở phòng trà, khán giả cũng thường xuyên nghe những câu nói khá “thô” của nhiều ca sĩ, như: “Để bo thêm bài nữa nha!”, hoặc “Yêu cầu gì dữ vậy ta!”. Một số chương trình, ca sĩ đem cả đĩa nhạc theo để bán cho khán giả và liên tục nhắc nhở trong phần giao lưu: “Quý vị làm sao thì làm coi cho được nha… chớ đem đến lại đem về là kỳ lắm nha” khiến người xem không khỏi cảm thấy bực dọc.

Thôi thì… tập trung vào giọng hát

“Quý vị cứ xem tôi như người trong nhà, thích yêu cầu gì cứ yêu cầu, tôi cũng xem quý vị như người nhà, thích hát gì thì hát”, ca sĩ Tuấn Ngọc đã khéo léo và dí dỏm trả lời như thế khi khán giả yêu cầu những bài hát mà anh chưa thể đáp ứng ngay.

Là ca sĩ được nhiều khán giả yêu thích bởi lối trò chuyện thu hút, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ: “Cái duyên của người ca sĩ trên sân khấu, trong đó có cả duyên ăn nói, không phải ai cũng được trời phú. Hơn nữa, có người “dưới đất” nói chuyện rất duyên nhưng khi lên sân khấu thì duyên bay đâu mất. Cho nên mỗi ca sĩ có thể học hỏi thêm từ nhiều nguồn để sự xuất hiện của mình trước công chúng ngày càng thu hút”. Theo anh, ca sĩ - nhất là người trẻ, phải chịu khó để ý cách trò chuyện, giao lưu của những anh chị đi trước như Tuấn Anh, Ý Lan, Tuấn Ngọc… để học hỏi thêm.

Nhưng không phải ai cũng có khả năng nói chuyện duyên dáng, và cũng không phải ai cũng có thể tự tiết chế khi giao lưu trong không khí phấn khích của khán giả, nên mới xảy ra những trường hợp “tưởng mua vui hóa ra phản cảm”. Trong tình hình đó thì điều quan trọng là ca sĩ phải nhận ra nhược điểm của mình để “tốt khoe xấu che”, như ca sĩ Anh Thơ từng giải thích về việc mình ít giao lưu trên sân khấu: “Tôi sợ mình nói không hay dễ trở thành vô duyên, nên phải tập trung vào giọng hát”. Và đến nay, dù ít giao lưu nhưng chị vẫn là ca sĩ sở hữu lượng fan đông đảo.

Theo Thanh niên