Bão Milton khiến ít nhất 10 người chết, hàng triệu người chịu cảnh mất điện ở Florida

Bão Milton đã đổ bộ vào Đại Tây Dương sau khi tàn phá khắp bang Florida, gây ra lốc xoáy, giết chết ít nhất 10 người và khiến hàng triệu người sống trong tình trạng mất điện.
Ảnh chụp từ trên không cho thấy một chiếc ô tô đang chạy qua con phố ngập nước sau khi cơn bão Milton đổ bộ vào Siesta Key, Florida, Mỹ ngày 10/10 (Ảnh: Reuters)

Thống đốc Florida (Mỹ) Ron DeSantis cho biết bang của ông đã tránh được “kịch bản xấu nhất”, mặc dù ông cảnh báo thiệt hại vẫn rất lớn và lũ lụt vẫn là một mối lo ngại.

Khu vực Vịnh Tampa dường như đã tránh được những ảnh hưởng nghiêm trọng nhất như đã được dự báo từ trước đó, mặc dù các đảo chắn dọc theo bờ biển phía Nam của thành phố đã phải hứng chịu tình trạng lũ lụt trên diện rộng.

Hình ảnh từ máy bay không người lái cho thấy một chiếc thuyền đang nằm trong sân tennis sau khi bị dạt vào bờ khi cơn bão Milton đi qua khu vực này, ở Punta Gorda, Florida, Mỹ (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas cho biết tại một cuộc họp giao ban tại Nhà Trắng rằng cho đến nay đã có báo cáo về 10 trường hợp tử vong và có vẻ như nguyên nhân là do lốc xoáy gây ra. Ông cho biết ít nhất 27 cơn lốc xoáy đã càn quét Florida.

Tại Hạt St. Lucie trên bờ biển phía Đông Florida, một loạt trận lốc xoáy đã giết chết 5 người, trong đó có ít nhất 2 người ở cộng đồng người cao tuổi ở Spanish Lakes, người phát ngôn của Hạt, ông Erick Gill, cho biết.

Ảnh chụp từ trên không cho thấy sân bay Albert Whitted bị hư hại sau cơn bão Milton ở St. Petersburg, Florida (Ảnh: Reuters)

Trong hôm 10/10 (giờ Mỹ), truyền thông Mỹ đăng tải những hình ảnh các cột điện bê tông bị gãy và xe tải bị lật, cho thấy bằng chứng về sức mạnh của những trận lốc xoáy kinh hoàng.

Crystal Coleman, 37 tuổi, và cô con gái 17 tuổi của bà kể lại rằng họ đã phải trốn trong phòng tắm khi một cơn lốc xoáy bắt đầu làm tốc mái ngôi nhà của họ ở Lakewood Park. “Cảm giác như tôi đang ở trong một bộ phim vậy. Tôi cảm thấy như mình sắp chết”, bà kể lại.

Ảnh chụp từ trên không cho thấy sân vận động Tropicana Field bị hư hại do cơn bão Milton (Ảnh: Reuters)

Theo PowerOutage.us, hơn 3,2 triệu ngôi nhà và cơ sở kinh doanh ở Florida không có điện vào chiều ngày 10/10, theo giờ địa phương. Trong khi đó, nhiều người dân ở khu vực này đã phải chờ đợi nhiều ngày mới có điện trở lại sau khi cơn bão Helene đổ bộ cách đây tuần lễ.

Bão Milton đã xé nát phần mái của Tropicana Field, sân vận động của đội bóng chày Tampa Bay Rays ở St. Petersburg, nhưng không có báo cáo về thương tích. Được biết, sân bóng này là khu vực tập trung các đội cứu hộ và phản ứng nhanh.

Tại trung tâm thành phố St. Petersburg, sau khi bão quét qua, hàng chục người dân đã đổ ra đường để xem một chiếc cần cẩu bị đổ làm sập một góc của tòa nhà Johnson Pope trên Đại lộ số 1 phía Nam, cũng là trụ sở của tờ báo Tampa Bay Times. Tiếng động lớn mà vụ việc gây ra chấn động cả khu phố.

Alberta Momenthy, 27 tuổi, sống gần đó, cho biết: “Đối với tôi, chứng kiến điều đó thật sốc và điên rồ. Có vẻ như nó (cần cẩu) bị lật nhào, và tòa nhà đã đỡ lấy nó và bị phá hủy một chút”.

Ảnh chụp từ trên không của một cần cẩu bị sập trên tòa nhà Tampa Bay Times (Ảnh: Reuters)

Steven Cole Smith, 71 tuổi, một nhà văn và biên tập viên mảng ô tô sống ở Tampa, đã cùng vợ vượt qua cơn bão. Ông kể lại gió rung lắc cửa sổ mạnh đến mức ông nghĩ chúng sẽ vỡ tan.

Smith nói về quyết định không tuân theo lệnh sơ tán của họ: “Chúng tôi thực sự không còn nơi nào khác để đi”. Ông có một ngôi nhà ở miền trung Florida, nhưng cho biết dự báo thời tiết ở khu vực đó cũng tệ như nơi ông ấy đang ở.

“Hôm qua tôi đã dành cả ngày để tìm đồ dự trữ, nhiên liệu cho máy phát điện, mọi thứ chúng tôi cần”, ông nói. “Tôi cũng có một cái cưa máy”.

Ông Smith nói, may mắn thay, Tampa đã không bị trúng ảnh hưởng trực tiếp từ siêu bão Milton.

Ken Wood, 58 tuổi, một người điều hành phà của tiểu bang ở Hạt Pinellas, đã trốn khỏi ngôi nhà của ông ở Dunedin, rút kinh nghiệm từ sai lầm tai hại khi cố gắng chống chọi với bão Helene trong căn nhà di động của mình cách đây 2 tuần.

Một góc nhìn từ máy bay không người lái cho thấy đường phố bị ngập sau khi cơn bão Milton đổ bộ vào Siesta Key, Florida (Ảnh: Reuters)

Bang Florida vẫn có nguy cơ hứng chịu các đợt lụt do nước sông dâng cao, sau khi lượng mưa lên tới 18 inch (457 mm). Thị trưởng Tampa Jane Castor cho biết các nhà chức trách tin rằng nước sông sẽ dâng cao nhưng cho đến nay mực nước vẫn ở mức bằng hoặc thấp hơn mức ghi nhận sau bão Helene 2 tuần trước.

Theo người đứng đầu Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang Deanne Criswell, hầu hết thiệt hại nghiêm trọng được báo cáo cho đến nay đều xuất phát từ các trận lốc xoáy. “Lệnh sơ tán đã cứu được nhiều mạng sống”, bà nói, đồng thời lưu ý rằng hơn 90.000 cư dân đã đến nơi trú ẩn.

Tổng thống Joe Biden, người đã hoãn chuyến công du nước ngoài để điều hành chống bão Milton, hôm 10/10 cho biết ông tin rằng Quốc hội Mỹ nên họp lại để giải quyết nhu cầu cứu trợ thiên tai sau cơn bão. Các thành viên Hạ viện và Thượng viện dự kiến ​​sẽ không trở lại Washington cho đến sau cuộc bầu cử ngày 5/11.

Cơn bão đổ bộ vào bờ biển phía Tây của Florida vào tối 9/10 với cấp độ 3 trên thang Saffir-Simpson gồm 5 bậc, với sức gió cao nhất là 120 dặm/giờ (205 km/giờ). Mặc dù vẫn còn nguy hiểm nhưng Milton đã suy yếu khi nó đi qua Vịnh Mexico về phía Florida.