Ai đang giết bóng đá đẹp?

VietTimes -- Trận đấu giữa Quảng Nam và SLNA đã để lại một vết gợn trong lòng những ai yêu bóng đá đẹp. Thủ môn Văn Tiến của SLNA đổ vật xuống sân sau pha va chạm với Hà Minh Tuấn của chủ nhà Quảng Nam. Có bóng trong chân, tiền đạo Gabriel Dos Santos thay vì đá bóng ra ngoài sân đã mím mội sút bóng vào khung thành bỏ trống, ghi bàn gỡ hòa 2-2. Nhờ bàn thắng này, Gabriel Dos Santos được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. 
Danh hiệu Gabriel Dos Santos có được nhờ tình huống thiếu Fair-play. Ảnh VPF
Danh hiệu Gabriel Dos Santos có được nhờ tình huống thiếu Fair-play. Ảnh VPF

Với bàn thắng gỡ hòa 2-2, Quảng Nam đã có thêm 1 điểm để leo 1 bậc, lên vị trí thứ 9 của mùa giải. Đây cũng là mấu chốt để BTC bình chọn Gabriel Dos Santos là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Bàn thắng bắt đầu từ tình huống Hà Minh Tuấn phạm lỗi với thủ môn SLNA trong khu vực 5,5m.

Đây là bàn thắng đúng luật, vì trọng tài không cắt còi nhưng lại thiếu đi tinh thần Fair-play, khẩu hiệu mà FIFA luôn luôn đề cao. Cờ Fair-play được cầu thủ 2 đội chào trước khi trận đấu bắt đầu đã không có giá trị trong pha bóng này.

Sự trớ trêu

Mới đây, trong lễ trao giải FIFA The Best 2019, CLB Leeds United đã giành giải thưởng Fair Play. Đó là tính huống cầu thủ Leeds United  ghi bàn trong trong tình huống một cầu thủ Aston Villa đang gặp chấn thương nhưng trọng tài không cắt còi. Ngay sau khi giao bóng, HLV Marcelo Bielsa của Leeds đã chỉ đạo các học trò đứng yên... để đối thủ ghi bàn gỡ hòa.

Gabriel Dos Santos chỉ khiến người ta nhớ đến vụ “Kepa bật thầy ở Chelsea” đầu năm 2019. Ảnh QNFC

Gabriel Dos Santos chỉ khiến người ta nhớ đến vụ “Kepa bật thầy ở Chelsea” đầu năm 2019. Ảnh Goal

Trong trường hợp này trên sân Tam Kỳ, trọng tài Hoàng Anh Tuấn đã không cắt còi trong tình huống Hà Minh Tuấn dùng tay đánh vào trúng cổ thủ môn SLNA trong khu vực 5,5m. Mặc dù các cầu thủ SLNA đã ra hiệu cho ngoại binh người Brazil đá bóng ra ngoài đường biên thì anh ta lại mím môi đá thẳng vào khung thành bỏ trống.

Một bàn thắng mà khán giả chủ nhà không ăn mừng, BHL, cầu thủ Quang Nam chọn thái độ im lặng, còn tất nhiên đối phương sẽ không phục. Thậm chí BHL và cầu thủ SLNA còn vây vào phản đối, kết quả HLV Đức Thắng còn bị trọng tài mời lên khán đài.

Admin của diễn đàn SLNA buông lời chán nản: "Ngoài điểm nhấn sai lầm của trọng tài thì việc cầu thủ lập cú đúp trận đấu là Hồ Phúc Tịnh không được chọn hay nhất trận cũng là một điều khó hiểu".

Nhớ lại chuyện cũ

Trận đấu này làm khán giả nhớ đến vụ kỷ luật trọng tài Trung Kiên bị xác định đã mắc sai sót ở trận đấu của SLNA với QNK Quảng Nam, lượt trận thứ 5 V.League diễn ra chiều 12/2/2017 trên sân Vinh.

Phút 72 trận đấu này, cầu thủ Thiago của Quảng Nam đã dùng tay cản thủ môn Nguyên Mạnh nhảy lên bắt quả phạt góc. Trọng tài Trung Kiên đã không cắt còi thổi phạt Thiago, tạo điều kiện cho Claudicer ghi bàn, nâng tỷ số lên 3-2 cho đội khách Quảng Nam. Chung cuộc, đội khách Quảng Nam thắng 4-2, còn chủ nhà SLNA đi kiện, rốt cuộc trọng tài Trung Kiên bị treo còi.

Còn cách hành xử kém Fair-play của Gabriel Dos Santos chỉ khiến người ta nhớ đến vụ “Kepa bật thầy ở Chelsea” đầu năm 2019.  Đầu hiệp 2 trong trận Quảng Nam gặp CLB Viettel tại Hàng Đẫy, đội khách được hưởng quả đá phạt trực tiếp trước vòng 16m50 cùng lúc HLV Vũ Hồng Việt lại ra dấu thay đúng cầu thủ người Brazil rời sân.

Tiền vệ 30 tuổi tỏ ra tức giận và có ý chống lệnh để hoàn tất nốt pha sút phạt. Trong tâm trạng bực dọc Gabriel Dos Santos đã sút bóng bay vọt ra ngoài khung thành Viettel, để lại hình ảnh xấu trên sân Hàng Đẫy.

Được hay mất?

Ai đang giết bóng đá đẹp? ảnh 2

Gabriel Dos Santos mang đến cho Quảng Nam chỉ là 1 điểm nhưng đã xóa đi bao hình ảnh tốt đẹp về đội bóng này và xa hơn là bóng đá Việt. Ảnh VPF

Cầu thủ 30 tuổi người Brazil từng chơi bóng tại Thái Lan và Malaysia trước khi cập bến V.League. Xuất thân từ quốc gia có nền bóng đá chuyên nghiệp nhưng cách hành xử của tiền đạo này lại rất thiếu thiện cảm. Cái mà Gabriel Dos Santos mang đến cho Quảng Nam chỉ là 1 điểm nhưng đã xóa đi bao hình ảnh tốt đẹp về đội bóng này và xa hơn là bóng đá Việt.

Ngay từ thời trung cổ, các hiệp sĩ cũng không bao giờ xuống tay khi đối phương ngã ngựa, huống hồ thủ môn đối phương nằm sân do đồng đội mình phạm lỗi.

Gabriel Dos Santos có thể bốc đồng nhưng sau đó, BHL Quảng Nam sao lại im lặng, BTC sao lại trao danh hiệu cho hành động này?. Chưa kể, Hồ Phúc Tịnh với 2 bàn thắng ghi được cho SLNA sao lại không xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu này? Quá ngạc nhiên cho BTC sân Tam Kỳ và những lá phiếu bình chọn cho tiền đạo chủ nhà.

Bàn thắng của Gabriel Dos Santos trên sân Tam Kỳ và danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu do BTC bình chọn đang đi ngược lại tinh thần Fair-play của FIFA. Lâu nay, VPF và VFF đang kêu khán giả, trọng tài, BHL và cầu thủ hãy hướng tới mục tiêu bóng đá đẹp. Nhưng ai đang giết bóng đá đẹp?

• Vô địch: CLB Hà Nội

• Á quân: CLB TP Hồ Chí Minh

• Hạng ba: CLB Than Quảng Ninh

• Play-off: CLB Thanh Hóa (vs CLB Phố Hiến, 29/10)

• Xuống hạng: CLB Sanna Khánh Hòa BVN

• Vua phá lưới: Bruno Cunha (CLB Viettel, chỉ thi đấu từ giai đoạn lượt về) & Pape Omar (CLB Hà Nội) - 15 bàn thắng

• Cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất: Trần Minh Vương (CLB Hoàng Anh Gia Lai) - 12 bàn thắng

• Bàn thắng nhanh nhất: Phạm Văn Thành (giây thứ 28, vòng 26, Hải Phòng vs TP HCM)