2 đội bóng thành Manchester đều nếm trái đắng

VietTimes- - Vòng 8 Giải ngoại hạng Anh (Premier League) 2019 - 2020 cả 2 đội bóng thành Manchester đều để thua đầy thất vọng. Man xanh để đội bóng đang xếp thứ 13 Wolverhampton đánh bại ngay trên sân Etihad với tỷ số 2-0. Man đỏ còn tệ hơn khi bị đội bóng đang đứng gần cuối bảng xếp hạng Newcastle đánh bại.
Các cầu thủ MU đang lo lắng với cuộc chiến trụ hạng. Ảnh MUFC.
Các cầu thủ MU đang lo lắng với cuộc chiến trụ hạng. Ảnh MUFC.

Thực tình thì không mấy người dám nghĩ Manchester United sẽ rời sân St James' Park của Newcastle United mà có điểm, khi họ thiếu vắng khá nhiều trụ cột như Paul Pogba, Anthony Martial, Luke Shaw hay Aaron Wan-Bissaka… HLV Ole Gunnar Solskjaer buộc phải tung nhiều quân bài dự bị như Fred, Axel Tuanzebe hay cầu thủ đã quá già Ashley Young.

MU lo lắng trụ hạng

Newcastle là đội tinh tế hơn trong các pha tấn công với sự xông xáo và kỹ thuật của Saint-Maximin, Fabian Schar. Họ liên tục dùng tốc độ để nã pháo vào khung thành MU. Mãi tới phút 4,0 MU mới có được pha dứt điểm đầu tiên về phía khung thành của Newcastle.

Người dứt điểm là Andreas Pereira nhưng cú sút của anh không có gì nguy hiểm với Dubravka. Tình huống còn lại Harry Maguire đánh đầu trong tư thế không bị ai kèm ở sát khung thành của Newcastle. Tuy nhiên trung vệ người Anh đã có một pha dứt điểm cực tệ.

HLV Ole Gunnar Solskjaer đang đứng trước nguy cơ mất việc ngay trước mùa Giáng sinh. Ảnh MUFC.

HLV Ole Gunnar Solskjaer đang đứng trước nguy cơ mất việc ngay trước mùa Giáng sinh. Ảnh MUFC.

Hiệp 2, Man United vẫn là đội nắm quyền kiểm soát thế trận nhưng họ không thể tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Trong khi cả Daniel James lẫn Ashley Young đều không thể ghi bàn thành công thì phút 72, Newcastle bất ngờ có bàn mở tỷ số do công của Matthew Longstaff sau một cú dứt điểm trái phá.

Trước đó, đội chủ nhà đã có một pha phản công tốc độ khiến hàng thủ của M.U lộ ra lỗ hổng lớn để Longstaff thoải mái dứt điểm. Tài năng trẻ sinh năm 2000, Matthew Longstaff được trao cơ hội ra mắt Premier League, đá cặp cùng anh trai Sean Longstaff ở trung tâm hàng tiền vệ đã ghi bàn.

Không thể nói sức tấn công của MU là yếu ớt nhưng cả áp lực và ý tưởng sáng tạo không có nên các học trò của HLV Ole Gunnar Solskjaer chỉ dừng lại ở cơ hội và đành chấp nhận thua 1-0. Đây cũng chính là trận thua thứ 3 từ đầu mùa của Quỷ đỏ chỉ sau 8 trận.

Man United đã trải qua chuỗi ngày ác mộng ở các trận sân khách. Theo đó, họ sở hữu 11 trận toàn hòa và thua liên tiếp trên mọi đấu trường mỗi khi xa nhà. Lần gần nhất Quỷ đỏ có thắng lợi trên sân đối thủ đã là ngày 28/02, họ vượt qua Palace 3-1 tại Premier League.

Vòng tiếp theo, Man United sẽ chạm trán đội đầu bảng Liverpool. Nếu thất bại trước The Kop và các đội xếp sau làm tốt, Quỷ đỏ hoàn toàn có thể rơi xuống nhóm 3 đội cuối bảng. HLV Ole Gunnar Solskjaer đang đứng trước nguy cơ mất việc ngay trước mùa Giáng sinh.

Địa chấn tại Etihad

Trận thua 0-2 của Man City lại khiến cho giới chuyên môn bất ngờ. Đơn giản nhất là do đội khách Wolves ngụp lặn ở tận vị trí thứ 16 trên BXH Premier League. 5 lần đến sân Etihad, họ chỉ có 1 trận hòa, thua 4 tới trận, kể từ tháng 12 năm 1979 họ không hề biết đến chiến thắng. Trong 10 trận sân khách gần đây tại Premier League phong độ của Wolves không tốt, họ để thua 5, hòa 4, chỉ thắng 1 chiến thắng.

HLV Pep Guardiola có 1 chút khó khăn khi Kevin De Bruyne không thể ra sân trong trận đấu này. Trong khi đó “Bầy sói” Wolves là đội bóng khắc tính Big Six tại Ngoại hạng Anh, mới đây họ đã quật ngã Besiktas tại Europa League giữa tuần qua. Lão tướng David Silva được kì vọng sẽ thay Kevin De Bruyne gánh vác hàng tiền vệ. Nhưng tuổi tác đã không cho Silva làm điều đó, dù Silva thi đấu rất cố gắng suốt 90 phút. Những đường kiến tạo của anh không gây nguy hiểm cho Wolves. Trong khi đó hàng thủ Man City lại liên tiếp "hở sườn" trong hiệp 1. Không dưới 2 lần các chân sút của Wolves đi bóng vào tận mặt gôn, tung cú dứt điểm.

Mất trung vệ số 1 Aymeric Laporte dài hạn vì chấn thương dây chằng, Man city đang phải trả giá. Ảnh CLB Mancity

Mất trung vệ số 1 Aymeric Laporte dài hạn vì chấn thương dây chằng, Man city đang phải trả giá. Ảnh CLB Mancity

Adama Traore là cầu thủ ghi 2 bàn thắng vào lưới thủ môn Ederson nhưng công lớn thuộc về Jimenez . 2 lần anh đều đi bóng vượt qua hàng phòng ngự Man City, đặt Traore vào tình thế ghi bàn một cách dễ dàng nhất. "Như thường lệ, Wolves đã cháy hết mình khi ra sân. Đây chính là điều khiến tôi tự hào về các học trò của mình nhất", HLV Santo chia sẻ.

Được biết, với thắng lợi 2-0 trước Man City, Wolves đã khiến The Citizens phải nhận thất bại đầu tiên trên sân nhà mà không ghi nổi bàn thắng nào dưới thời HLV Guardiola.  Lần gần nhất Man City để thua trắng ngay tại sào huyệt của mình là khi họ thất thủ 0-1 dưới tay gã hàng xóm M.U vào tháng 3/2016.  Man City để Liverpool nới rộng khoảng cách lên đến con số 8 điểm.