Vòng 19 V.League 2019: Hà Nội trở lại ngôi đầu, Thanh Hóa, Hải Phòng lâm nguy

VietTimes -- Việc có 3 đội Hải Phòng, Sài Gòn, TP.HCM để thủng lưới vào những phút bù giờ khiến cho vòng 19 V.League 2019 trở nên đáng xem nhất. Hà Nội đã đứng đầu BXH còn Hải Phòng đã bị đẩy xuống vị trí 13, áp sát S.Khánh Hòa.
Chiến thắng trên sân Lạch Tray đã chấm dứt chuỗi 8 trận hòa và thua của Sài Gòn. Ảnh Công Phùng.
Chiến thắng trên sân Lạch Tray đã chấm dứt chuỗi 8 trận hòa và thua của Sài Gòn. Ảnh Công Phùng.

Chỉ có 3 đội chủ nhà SLNA, Quảng Nam, Hà Nội giành được chiến thắng cho thấy V.League đang có sự giành giật điểm số khá căng thẳng. Dường như sân nhà không còn quá nhiều lợi thế, đôi khi lại tạo thành áp lực cho BHL, cầu thủ.

SLNA - Viettel: 3-1

Đội chủ nhà 5 trận không biết mùi chiến thắng, ngoại binh Vinicius mới mua về thi đấu khá tồi khiến áp lực đè nặng lên BHL SLNA. Trong khi đó, tân HLV Hải Biên dù được “thay máu” toàn bộ 3 ngoại binh cùng sự xuất hiện của Trọng Hoàng nhưng thi đấu phập phù. 5 trận gần nhất Viettel đã thua 3, hòa 1, thắng 1.

Ý đồ cầm hòa bằng sơ đồ 4-5-1, cắm mỗi ngoại binh Bruno phía trên của HLV Hải Biên sớm bị phá sản khi Quang Tình thi đấu như “cảm tử quân” sớm ghi bàn thắng cho SLNA 1-0.

Quang Tình đã

Quang Tình đã "giải khát" cho SLNA trong chiến thắng 3-1 trước Viettel. Ảnh VPF.

Ngoại binh Janclesio đã sớm rời sân từ phút 41 khi trong vòng 3 phút đã nhận 2 thẻ vàng. Việc Tuấn Tài sớm nâng tỷ số lên 2-0 đã khiến cho trận đấu sớm định đoạt. Việc trung vệ Memovic (SLNA) và Bruno (Viettel) ghi cho mỗi bên 1 bàn thắng không làm thay đổi nhiều đến cục diện trận đấu.

Hải Phòng - Sài Gòn: 1-2

Có lẽ HLV Thành Công và các cầu thủ Sài Gòn sẽ phải cám ơn rất nhiều ngoại binh Hải Phòng Joseph Mpande đã đá hỏng quả penalty khi tỷ số đang là 1-1. Phút 42, Jermie Lynch với những bước chạy mạnh mẽ đã tung ra cú dứt điểm quyết đoán làm tung lưới Sài Gòn. Đây là bàn thắng thứ 8 của Jermie Lynch tại mùa giải năm nay.

Jermie Lynch đá trận này khá hay, anh có vài tình huống gây nguy hiểm cho khung thành đội khách. Nhưng thi đấu bất ngờ chùng xuống nên đội chủ sân Lạch Tray đã bị Sài Gòn gỡ hòa 1-1 ngay đầu hiệp 2 sau cú dứt điểm bằng chân trái cận thành của Pedro Paulo.

Bàn thua của Hải Phòng như là định mệnh. Sân ướt đọng nước, Hữu Phúc chuyền bóng về cho Vũ Hải đã bị các cầu thủ khách cướp bóng và Geovane Silveira tận dụng thành công, sút tung lưới thủ môn Vũ Hải, ấn định chiến thắng 2-1 cho Sài Gòn, chấm dứt 8 trận chỉ hòa và thua. Trận thua này đã đẩy Hải Phòng xuống vị trí thứ 13.

Quảng Nam - Thanh Hóa: 3-0

Quảng Nam đá sân nhà khá tệ, trên sân Tam Kỳ 8 trận thì thua 4, hòa 2, thua 2 nên không mấy ai dám nghĩ họ sẽ có 3 bàn thắng trước Thanh Hóa. Nhưng khi đội bóng đang có sự bất ổn về tâm lý giai đoạn lượt về thì HLV Hồng Việt đã biết cách làm gì để có 3 điểm.

Stevens chấn thương không thi đấu đã là một thiệt thòi, đến phút 30, Quảng Nam có lợi thế về người khi Rimario lãnh thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Anh Hùng. Chỉ còn 10 người, Thanh Hóa dân đánh mất thế trận và đã khá vất vả trong việc tổ chức đánh chặn các pha tấn công của đội chủ nhà.

Rimario là

Rimario là "tội đồ" khiến Thanh Hóa thua chủ nhà Quảng Nam 0-3. Ảnh VPF.

“Những đứa con của bầu Đệ” chỉ chống cự được 73 phút, rồi để Hoàng Vũ Samson, Thanh Trung và Huy Hùng lẫn lượt 3 ghi bàn.

4 trận thủng lưới 13 bàn, khiến cho cổ đổng viên xứ Thanh nhớ nhiều đến trung vệ Đinh Tiến Thành và HLV Đức Thắng. Bầu Đệ đang phải nhận “quả đắng” với những quyết định độc đoán của mình khi can thiệp quá sâu vào chuyên môn.

Hà Nội - B.Bình Dương: 2-1

Hơn 30 phút, đội chủ nhà đã có 2 bàn thắng do Quang Hải và Văn Quyết thực hiện. Nhà đương kim vô địch có lối đánh khá độc, HLV Chu Đình Nghiêm bố trí cả Quang Hải và Văn Quyết bên cánh trái và hầu như không có hàng phòng ngự nào có thể chống bộ đôi này “khoan cánh”. Trong giai đoạn này Văn Quyết chính là cầu thủ thi đấu ấn tượng nhất ở vị trí tiền vệ biên, hẳn ngồi trên khán đài ông Park Hang-seo phải cân nhắc nhiều.

Anh Đức đã có thêm bàn thắng ở phút 72 từ một pha sút xa, bóng cuộn vào khung thành thủ môn Văn Công nhưng nó không cứu B.Bình Dương một trận thua.

Nam Định- HAGL: 2-2

Tưởng như Nam Định sẽ có chiến thắng dễ dàng khi sớm có bàn mở tỷ số của Anh Quang đầu trận đấu. Nhất là khi HAGL không có Văn Thanh (bị 3 TV), Tuấn Anh bị chấn thương. Nhưng việc 2 ngoại binh Gustavo, Diogo thi đấu khá vô duyên đã để cho Minh Vương, Felipe Martins ghi được 2 bàn cho HAGL.

Tưởng như ngày lập kỷ lục 25.000 khán giả đến sân Thiên Trường các cầu thủ Nam Định sẽ phải ra về trong thất bại thì cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Thế Vương tạt cho Hạ Long đánh đầu tung lưới HAGL ấn định tỉ số hòa 2-2.

S.Khánh Hòa đã có trận thắng quý giá 2-1 trước chủ nhà TP.HCM. Ảnh VPF.
S.Khánh Hòa đã có trận thắng quý giá 2-1 trước chủ nhà TP.HCM. Ảnh VPF.

Than Quảng Ninh - SHB.Đà Nẵng: 1-1

Sân trơn, bóng ướt nên các cầu thủ Than Quảng Ninh, SHB.Đà Nẵng đều dùng khá nhiều đường bóng dài. Trận này HLV Lê Huỳnh Đức chỉ dùng duy nhất ngoại binh Victor, cùng cầu thủ nhập tịch Đỗ Merlo, cặp tiền vệ Huy Toàn, Anh Tuấn trấn ải khu vực giữa sân.

Bộ ba của chủ nhà Than Quảng Ninh là Lastro,  Dyachenko, Kouassi không thể phát huy được nhiều do điều kiện sân bãi. Đầu hiệp 2, Dyachenko (Quảng Ninh) và Đỗ Merlo (SHB.Đà Nẵng) lần lượt ghi bàn thắng cho 2 đội để trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1, hài lòng cả khách lẫn chủ.

TP.HCM - S.Khánh Hòa: 1-2

S.Khánh Hòa đang trong giai đoạn khát điểm, chắc chắn họ không muốn gặp TP.HCM, đội đang cạnh tranh với Hà Nội chức vô địch. Mọi việc xấu đi khi Công Thành sớm ghi bàn thắng ở phút 29 cho đội chủ sân Thống Nhất.

Thầy trò HLV Chung Hae-seong đã không lường trước được sức chiến đấu bền bỉ và kiên cường của đội khách Sanna Khánh Hòa. Phút 41, trong một tình huống tưởng chừng như vô hại, cầu thủ Lê Duy Thanh của đội khách S. Khánh Hòa đã tung cú nã đại bác đưa bóng đi hiểm hóc vào lưới thủ môn Thanh Thắng.

Văn Quyết (Hà Nội) là cầu thủ xuất sắc nhất V.League 2019 hiện nay. Ảnh VPF.

Văn Quyết (Hà Nội) là cầu thủ xuất sắc nhất V.League 2019 hiện nay. Ảnh VPF.

Nếu hòa 1-1 thì sẽ bị Hà Nội FC vượt mặt trên ngôi đầu BXH V.League nên HLV Chung Hae-seong lần lượt tung Vũ Quang Nam, Hoàng Thiên và Công Hiển vào.

Thế nhưng trong một ngày kém may mắn, các cầu thủ đội chủ sân Thống Nhất không thể thêm một lần đánh bại thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh thi đấu vô cùng thăng hoa của đội bóng phố Biển. Việc Victor không được thi đấu khiến hàng công TP.HCM không sắc sảo như thường lệ.

Không thể ghi bàn trong 90 phút thi đấu chính thức, thầy trò HLV Chung Hae-seong đã nhận đòn chí mạng vào phút cuối cùng. Trong một tình huống dốc bóng xuống biên và tạt bóng vô thưởng vô phạt của đồng đội, tiền đạo nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương có cú đội đầu gây bất ngờ cho hàng thủ, thủ môn và hàng ngàn CĐV TP. Hồ Chí Minh theo dõi trận đấu. S.Khánh Hòa chưa thể tắt niềm hy vọng trụ hạng sau chiến thắng bất ngờ này.