Vở ballet Giselle trở lại với khán giả

VietTimes – Tối thứ bảy (19/10) và chủ nhật (20/10), vở ballet vô cùng xúc động Giselle sẽ trở lại với khán giả trên sân khấu Nhà hát lớn TP.HCM
Nữ hoàng của các linh hồn Wilis và các nàng tiên trong vở múa Giselle
Nữ hoàng của các linh hồn Wilis và các nàng tiên trong vở múa Giselle

Nữ diễn viên chính còn rất trẻ Đỗ Hoàng Khang Ninh gây ấn tượng sâu sắc với vai diễn cực kỳ xúc động gọi tên nàng Giselle.

Trong bối cảnh lễ hội mùa màng tại miền quê nước Đức, cô gái trẻ Giselle đã gặp được một chàng trai mà cô tưởng như người yêu trong mộng – Albert (NSƯT Hồ Phi Điệp đảm nhận).

Như mọi cô gái trẻ, nàng cũng có nhiều người đàn ông theo đuổi, trong đó có sự thô mộc, chân thành, nhưng hết sức đáng tin cậy của anh chàng gác rừng Hilarion (do NSƯT Đàm Đức Nhuận thể hiện).

Nhưng đáng tiếc là trái tim rung lầm chỗ, khi Giselle chỉ coi Hilarion như một người anh trai, mọi cảm xúc cô đã trao trọn cho Albert bởi vẻ ngoài phong nhã và phong thái lịch thiệp của chàng.

Giselle và Albert múa đôi
Giselle và Albert múa đôi 
Những màn phô diễn kỹ thuật của Giselle Đỗ Hoàng Khang Ninh
Những màn phô diễn kỹ thuật của Giselle Đỗ Hoàng Khang Ninh 
Khung cảnh lễ hội mùa màng nông thôn
Khung cảnh lễ hội mùa màng nông thôn 
Sự tươi sáng, trẻ trung, đầy không khí lễ hội
Sự tươi sáng, trẻ trung, đầy không khí lễ hội 
Giselle nồng nàn và đầy đam mê
Giselle nồng nàn và đầy đam mê 
 

Đồng hành với các diễn viên Hồ Phi Điệp, Yuki Hiroshige, Đàm Đức Nhuận, Đỗ Thị Anh Nguyên (vai mẹ của Giselle), cô gái trẻ Đỗ Hoàng Khang Ninh khiến khán phòng lặng người với những phân cảnh nàng Giselle hóa điên khi phát hiện tình yêu trong sáng đầy tin cậy và nồng nàn của mình bị phản bội.

Kết thúc của tình yêu bị dối lừa đến tột cùng đau khổ là cái chết của cô gái trẻ Giselle. Trên nấm mồ lạnh lẽo, Albert người con trai trót đem lòng yêu cô vô cùng hối hận, tìm tới cầu xin sự tha thứ. Giselle muốn bỏ qua nhưng Nữ Hoàng của các linh hồn Wilis vẫn trừng phạt chàng trai trẻ.

Vũ kịch Giselle lần này của HBSO được dàn dựng bởi hai nghệ sĩ tài năng Chlóe Glemot (Pháp) và Yuki Hiroshige (Nhật), trợ lý đạo diễn: NSƯT Trần Hoàng Yến. Nghệ sĩ Yuki Hiroshige vào vai Myrtha, Nữ hoàng của các linh hồn Wilis.

Nữ hoàng của các linh hồn Wilis do nghệ sĩ người Nhật - Hiroshige thể hiện
Nữ hoàng của các linh hồn Wilis do nghệ sĩ người Nhật - Hiroshige thể hiện 
Câu chuyện có màu sắc bi thương đã lấy nước mắt khán giả sau cái chết của cô gái trẻ
Câu chuyện có màu sắc bi thương đã lấy nước mắt khán giả sau cái chết của cô gái trẻ 
Đỗ Hoàng Khang Ninh thủ vai Giselle mang tới cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc
Đỗ Hoàng Khang Ninh thủ vai Giselle mang tới cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc 
Giselle có nhiều màn phô diễn kỹ thuật ballet hoàn hảo
Giselle có nhiều màn phô diễn kỹ thuật ballet hoàn hảo 

Giselle là một trong những tác phẩm nổi trội trong các tác phẩm vũ kịch cổ điển vì có những trích đoạn yêu cầu kỹ thuật cao trong múa tập thể cũng như dành cho những đoạn múa độc tấu giành đất diễn cho các nhân vật chính.

Vũ đạo đẹp mắt, nhiều phân cảnh tươi sáng, sống động ở phần một; sau đó câu chuyện được đưa vào không gian huyền ảo của thế giới tâm linh trong phần hai, thu hút khán giả, gợi liên tưởng đến những câu chuyện nhân – quả.

Vở diễn do đoàn ballet Nhà hát Giao hưởng Nhạc -Vũ kịch TP.HCM (HBSO) thực hiện, đã công diễn một lần, mang lại hiệu quả đặc biệt cho công chúng thành phố, sẽ tái ngộ khán giả một lần nữa trong hai đêm diễn thứ bảy (19/10) và chủ nhật (20/10).