Video: Người đàn ông thoát chết nhờ giả chết trong vụ tấn công ở Thổ Nhĩ Kỳ

VietTimes -- Theo hãng tin Reuters, Francois al-Asmar - một người đàn ông Li Băng đã may mắn thoát chết sau khi giả vờ bị bắn chết lúc sát thủ ra tay bằng súng máy trong vụ tấn công khủng bố nhằm vào một hộp đêm ở thủ đô Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào đúng đêm Giao thừa vừa qua.
Anh Francois al-Asmar đang được điều trị tại bệnh viện sau vụ tấn công.
Anh Francois al-Asmar đang được điều trị tại bệnh viện sau vụ tấn công.

Đây cũng không phải là trường hợp duy nhất áp dụng chiến thuật giả chết để thoát cảnh bị sát hại trong vụ việc này.


Theo báo chí mỹ, một người đàn ông Mỹ có tên Jake Raak cũng đã thoát chết dù bị trúng đạn trong vụ tấn công hộp đêm hôm 1/1 ở Istanbul.

Jake Raak, 35 tuổi đã cố tình nằm bất động sau khi bị bắn ở hộp đêm Reina để giả chết khi sát thủ vung súng máy bắn loạn xạ vào những người có mặt trong hộp đêm ở Istanbul.

Raak bị trúng đạn vào hông và đạn chạy xuống đầu gối. Anh nói không hề cựa quậy hay kêu lên vì lo sợ bị tên sát nhân phát hiện.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ cho biết tay súng đã bắn khoảng 120 viên đạn trong đợt tấn công trong và ngoài hộp đêm vào khoảng 1h30 sáng ngày 1/1. 

Vụ tấn công kéo dài chưa tới 10 phút. Khoảng 39 người đã thiệt mạng, 60 người bị thương, trong số này có 16 người nước ngoài.