V.League 2022: Vòng đấu mang tên “ngoại binh”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – 5 trận đấu ở vòng đầu tiên, duy nhất chỉ nội binh Bùi Tiến Dũng (Viettel) ghi bàn, 7/8 bàn thắng còn lại đều do ngoại binh, cầu thủ nhập tịch thực hiện.
Vòng 1 V.League 2022, duy nhất Tiến Dũng là nội binh ghi bàn. Ảnh TD
Vòng 1 V.League 2022, duy nhất Tiến Dũng là nội binh ghi bàn. Ảnh TD

Ngoại trừ CLB TP.HCM nghỉ thi đấu vòng này, trận Hà Nội- Thanh Hóa bị hoãn do Covid-19 thì 10 đội bóng đá xuất quân. Duy nhất trận đấu trên sân Thiên Trường có kết quả 0-0, 4 trận còn lại đều có bàn thắng. Ở vòng đấu này, không có đội chủ nhà nào được hưởng niềm vui thắng trận, đơn giản là các ngoại binh của họ đều chưa vào phom. Cầu thủ nhập tịch Trần Trung Hiếu (Kizito) của Nam Định chính là người chơi ấn tượng nhất, còn Đỗ Merlo đã giành lại 1 điểm của đội bóng cũ SHB.Đà Nẵng.

Duy nhất Tiến Dũng

Trong ngày khai mạc V.League 2022, các đội khách SLNA, Viettel, Hải Phòng đều giành chiến thắng, các nhà chuyên môn không ngạc nhiên khi “chủ nhà nhịn miệng đãi khách”. Tại sân Gò Đậu, 10 trận đấu gần đây Bình Dương chưa một lần được tận hưởng chiến thắng trước SLNA, thua 6 và hòa 4.

Thi đấu với Bình Dương, thầy trò HLV Huy Hoàng như được thi đấu trên sân nhà bởi hàng ngàn cổ động viên xứ Nghệ đến sân ủng hộ đội nhà. Điểm đánh ghi nhận là HLV Huy Hoàng đã dám làm mới lối đá bằng đội hình 3-5-2 và chủ động cầm bóng 50%, điều mà các nhà cầm quân tiền nhiệm chưa làm được. Nhưng ngoại trừ Olaha và tiền đạo Basit đã chứng tỏ được khả năng Văn Đức, Xuân Mạnh đều khá mờ nhạt.

Rimario đã đem về 3 điểm cho đội khách Hải Phòng. Ảnh HP.

Rimario đã đem về 3 điểm cho đội khách Hải Phòng. Ảnh HP.

Viettel là ứng cử viên số một cho chức vô địch V.League 2022. Trong bối cảnh HLV Đức Thắng và 16 cầu thủ Bình Định dính Covid-19 thì tỷ số 2-0 là điều đã được dự báo. Ngoại binh duy nhất trên hàng công là Rafaelson thi đấu rất năng nổ nhưng vẫn không xuyên phá được hàng thủ của Viettel. 3 ngoại binh Abdumuminov, Pedro, Geovanne và Hoàng Đức vẫn là lá bài quan trọng nhất trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch V.League cho Viettel. Bàn thắng thứ 2 của Geovanne là một “kiệt tác” sân cỏ Việt, đậm chất kỹ thuật cá nhân, trước đó trung vệ Tiến Dũng cho thấy mình quá hiểu Hoàng Đức sẽ đá phạt như thế nào để ghi bàn thắng.

Các cầu thủ chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được HLV Thành Công chỉ đạo “chăm sóc” kỹ lưỡng tiền đạo Gordon Rimario - người có kinh nghiệm chinh chiến dày dặn ở V.League, từng là tiền đạo mũi nhọn của nhiều CLB. Nhưng chỉ một phút họ sơ sẩy vào cuối trận đấu, họ đã phải trả giá bằng trận thua tức tưởi ngay trên sân nhà bởi sức rướn của Rimario. Phi Sơn không thi đấu, các ngoại binh Hà Tĩnh chưa thể hiện được sức mạnh nên dù Hải Phòng không quá mạnh vẫn có chiến thắng. Không biết HLV Thành Công sẽ làm gì để có điểm khi đối đầu với chủ nhà HAGL?

Ngoại binh HAGL mờ nhạt

Nhìn các học trò của HLV Kiatisak loay hoay tấn công trên sân Thiên Trường, không ai nghĩ rằng đây là ứng cử viên của chức vô địch V.League 2022. Những tuyển thủ Xuân Trường, Tuấn Anh (Công Phượng 58’), Văn Toàn (Dos Santos 63’) và ngoại Brandao như húc vào bức tường do Mạnh Hùng, Alisson và cầu thủ nhập tịch Trần Trung Hiếu (Kizito) thiết lập.

Cầu thủ nhập tịch Trần Trung Hiếu (Kizito) của Nam Định chính là người chơi ấn tượng nhất vòng đấu. Ảnh TN

Cầu thủ nhập tịch Trần Trung Hiếu (Kizito) của Nam Định chính là người chơi ấn tượng nhất vòng đấu. Ảnh TN

Đây là trận đấu mà HLV Văn Sỹ và khán giả thành Nam sẽ dành cho Trần Trung Hiếu (Kizito) “cân team” khi “tả xung, hữu đột” trước hàng hậu vệ chủ nhà. Dường như sức ì vẫn đeo chặt chân các cầu thủ HAGL nên tấn công biên thì thiếu tốc độ, còn tấn công trung lộ thì lại thiếu lực lượng. Trận hòa 0-0 làm hài lòng cả Nam Định lẫn HAGL, khán giả thành Nam sẽ lo lắng khi trận đấu tiếp Nam Định sẽ phải thi đấu với chủ nhà Hải Phòng.

HLV Phan Thanh Hùng chỉ biết tự trách mình khi dẫn trước 2-0 và trận đấu chỉ còn 22 phút nhưng không giữ được kết quả có lợi cho mình. Nếu như tình huống hậu vệ SHB.Đà Nẵng để bóng chạm tay bị phạt penalty có thể tạm chấp nhận thì việc để Đỗ Merlo đánh đầu gỡ hòa 2-2 cho Sài Gòn FC là điều nuối tiếc.

Đơn giản, Đỗ Merlo vốn là cựu cầu thủ của SHB.Đà Nẵng và khả năng không chiến của cầu thủ này là điều hàng phòng ngự đội bóng xứ Quảng đều biết. Sau trận hòa 2-2, chủ nhà Sài Gòn đã bộc lộ khá nhiều điểm yếu mà HLV Phùng Thanh Phương phải gấp rút hoàn thiện.