V.League 2020: Nhìn cảnh “Thanh xuôi, Nghệ ngược”

VietTimes -- Vài ngày trước khi chuẩn bị cho hội quân chuẩn bị cho V.League 2020 vào ngày 18/11, cổ động viên xứ Nghệ đã nhận được tin không vui. Hai cựu tuyển thủ quốc gia Nguyên Mạnh và Khắc Ngọc, cả hai cầu thủ này đã ký vào bản hợp đồng có thời hạn 3 năm với CLB Viettel. Trong khi xứ Thanh đã chọn gần xong ngoại binh cho mùa bóng tới.
Thanh Hóa đã có "bom tấn" Hoàng Vũ Samson. Ảnh HNFC.
Thanh Hóa đã có "bom tấn" Hoàng Vũ Samson. Ảnh HNFC.

Trong đội hình Viettel hiện có 2 cầu thủ SLNA thường xuyên đá chính là Quế Ngọc Hải và Trọng Hoàng. Gần đây, các cầu thủ xứ Nghệ có xu hướng tìm đến đội bóng có các đồng đội cùng lò SLNA để hỗ trợ nhau trong sinh hoạt, tập luyện và thi đấu.

Lần lượt rời sân Vinh

Trước đó, Ngọc Toàn đã ký hợp đồng 3 năm mới SHB Đà Nẵng với giá chuyển nhượng 1,4 tỷ đồng/mùa. Tại đây Ngọc Toàn sẽ có dịp gặp đàn anh Âu Văn Hoàn đang trên đường tái ký hợp đồng với đội bóng xứ Quảng và có thể Đình Hoàng cũng sẽ cập bến đội bóng này.

Ngay sau khi mùa bóng kết thúc tiền vệ Lê Mạnh Dũng gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Lê Thế Cường cập bến Hải Phòng. Đây là những cầu thủ khi còn ở sân Vinh cũng không thường xuyên được ra sân, mùa giải vừa rồi Mạnh Dũng còn được cho Hải Phòng mượn.

Những trụ cột SLNA đã rời đội bóng, đầu quân cho Viettel. Ảnh SLFC

Những trụ cột SLNA đã rời đội bóng, đầu quân cho Viettel. Ảnh SLFC

Trong bối cảnh chưa có nhà tài trợ thì SLNA không còn cách nào khác, đành ngậm ngùi để khá nhiều cầu thủ trụ cột ra đi. Mặc dù trợ lý Huy Hoàng vẫn cho rằng việc ra đi của các trụ cột không có vấn đề gì nhưng khán giả SLNA không khỏi lo lắng.

Lứa U21 SLNA 2 mùa giải vừa rồi được đánh giá không có nhiều cầu thủ đủ sức đá V.League, thậm chí còn không có mặt ở VCK U21 quốc gia. Các tuyển thủ trẻ ở đội 1 cũng không được ra sân nhiều, quá non kinh nghiệm thi đấu.

Nếu như thủ môn Văn Tiến 25 tuổi cũng chỉ mới được ra sân 4 trận, thủ môn Văn Hùng 27 tuổi cũng chỉ có 6 trận xỏ găng. Không hiểu sao khi thủ môn Nguyên Mạnh không có ý định gia hạn hợp đồng thì các cầu thủ dự bị vẫn không được BHL tạo cơ hội vào sân. Nên dù đang ở tuổi được cho là tuổi đẹp nhất của một thủ môn nhưng cả Văn Hùng lẫn Văn Tiến cơ hội được bắt chính V.League 2020 không cao.

Tương tự hậu vệ trẻ Bá Đức cũng chỉ được ra sân 1 trận, còn Thành Lâm thì suốt cả mùa giải gắn liền với băng ghế kỹ thuật. Nhìn Tuấn Tài, sau 5 mùa bóng thi đấu cho SLNA cũng chỉ ra sân 70 trận, 4.209 phút vẻn vẹn 17 bàn thắng thì mới biết trụ được ở đội bóng xứ Nghệ không hề đơn giản. Nếu các cầu thủ tiền đạo như Đình Bảo, Quang Nam nếu không rời khỏi sân Vinh thì cũng rất khó có cơ hội ra sân.

Chiêu hiền, đãi sĩ

Trong khi đó, đội bóng làng giềng Thanh Hóa đã chiêu mộ thành công trung vệ Louis Epassi Ewonde của Á quân TP.HCM để gia cố vững chắc hàng thủ. Bầu Để cũng đã nổ “bom tấn” chuyển nhượng bằng chiêu mộ tiền đạo Hoàng Vũ Samson – chân sút hàng đầu ở V.League nhiều năm qua trong màu áo các đội Hà Nội.

Trung vệ người Cameroon có lợi thế về thể hình lực lưỡng (1m88 – 85kg), khả năng phán đoán tình huống, phong cách thi đấu quyết liệt, xông xáo, năng nổ của trung vệ người Cameroon hứa hẹn sẽ gia tăng “chất thép” cho hàng phòng ngự. Hoàng Vũ Samson có 13 pha lập công, đứng thứ 3 trong BXH vua phá lưới và là chân sút nội xuất sắc nhất. Sức càn lướt, tốc độ, khả năng đánh đầu và dứt điểm vẫn làm nên sự nguy hiểm của Samson.

Khán giả Thanh Hóa đang kỳ vọng mùa giải mới có nhiều sự thay đổi. Ảnh THFC

Khán giả Thanh Hóa đang kỳ vọng mùa giải mới có nhiều sự thay đổi. Ảnh THFC

Tại V.League 2020, đội bóng xứ Thanh định hướng sẽ chơi 4 “tây”, gồm 1 cầu thủ nhập tịch và 3 ngoại binh khác. Sau trung vệ Louis Epassi Ewonde và chân sút Hoàng Vũ Samson, dự kiến sẽ có thêm 2 đối tác ngoại nữa trên hàng công gồm 1 tiền đạo và 1 tiền vệ.

Nhiều khả năng tiền vệ người Uganda Moses Oloya 27 tuổi sẽ là cái tên tiếp theo. Do chấn thương nên mùa giải vừa qua nhà vô địch này chỉ ra sân 13 trận và không có được bàn thắng nào.

Từ lâu, Moses Oloya không còn là sự lựa chọn số 1 của HLV Chu Đình Nghiêm nữa. Tiền vệ người Uganda là một số 6 thực thụ, anh vừa có khả năng phân phối bóng, vừa có thể tranh chấp và thu hồi bóng ở khu vực giữa sân.

Bầu Đệ sau một mùa bóng bầm dập cùng đội bóng với những phát ngôn gây sốc đã ngấm được các góc khuất của V.League, đã “nói ít, làm nhiều” và chắc sẽ từ bỏ việc “dạy dỗ” HLV. Mùa giải tới đội bóng xứ Thanh chủ trương dang tay đón những cầu thủ gốc Thanh Hóa trở vệ thi đấu, trung vệ Trịnh Văn Lợi. Mùa giải vừa rồi CLB Thanh Hóa đã phải nhận tổng cộng tới 52 bàn thua tệ nhất V.League. Hai trung vệ Minh Tùng, Lê Văn Đại đều không tạo sự yên tâm cho đồng đội nên Trịnh Văn Lợi và Ewonde là những sự bổ sung cấn thiết.

Nhìn cảnh các cầu thủ người đến, kẻ đi người ta nói “Thanh xuôi, Nghệ ngược” là vì thế. Hoàn cảnh SLNA hiện nay hệt như FLC Thanh Hóa năm ngoái, khi két không có đủ tiền giữ chân cầu thủ.