Triển lãm "90 mùa xuân" của họa sĩ Ngọc Linh - những cảm xúc tươi sáng dành riêng cho Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Với những bức tranh mang sắc màu tươi sáng, hoạ sĩ Ngọc Linh đã thể hiện một Hà Nội vừa cổ kính vừa ngập tràn sức sống, vừa trẻ trung lại vừa lịch lãm.

Hoạ sĩ Ngọc Linh (Ảnh: Minh Thuý)
Hoạ sĩ Ngọc Linh (Ảnh: Minh Thuý)

Chiều nay (30/10), đúng sinh nhật lần thứ 90 của hoạ sĩ Ngọc Linh, triển lãm “90 mùa xuân” của ông đã khai mạc tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

“Còn sống, còn khoẻ tôi sẽ tiếp tục vẽ"

Trao đổi với PV VietTimes, hoạ sĩ Ngọc Linh cho biết: “Hôm nay chính là ngày sinh nhật của tôi và “90 mùa xuân” là món quà mà gia đình và bạn bè gửi tặng tôi cùng mọi người. Những bức tranh trưng bày trong triển lãm hôm nay đều vẽ về Hà Nội. Khi dịch COVID-19 bùng phát từ tháng 3/2020 đến nay, tôi đã vẽ được 20 bức tranh. Tức là chỉ trong 7 tháng tôi đã hoàn thành 20 bức tranh về Hà Nội.”

Hoạ sĩ Ngọc Linh chụp ảnh cùng gia đình (Ảnh: Minh Thuý)

Hoạ sĩ Ngọc Linh chụp ảnh cùng gia đình (Ảnh: Minh Thuý)

“Những bức vẽ về Hà Nội của tôi đều có màu sắc tươi sáng, để các thế hệ học sinh, bạn bè và người đến xem tranh có được cảm xúc tươi trẻ. Hà Nội rất đẹp, đẹp ở mọi phương diện và góc nhìn. Khi vẽ tranh, tôi luôn nghĩ làm thế nào để truyền cảm hứng về đất nước, con người Việt Nam cho tất cả các thế hệ, đồng thời, để bạn bè quốc tế có thể nhìn thấy tinh thần lạc quan của dân tộc Việt Nam.”

“Còn sống, còn khoẻ tôi sẽ tiếp tục vẽ. Bởi vẽ mang lại cho tôi sức sống. Không vẽ là buồn” – hoạ sĩ Ngọc Linh nói.

Hoạ sĩ Vi Ngọc Mai – con trai hoạ sĩ Ngọc Linh (Ảnh: Minh Thuý)

Hoạ sĩ Vi Ngọc Mai – con trai hoạ sĩ Ngọc Linh (Ảnh: Minh Thuý)

Thay mặt gia đình, hoạ sĩ Vi Ngọc Mai – con trai hoạ sĩ Ngọc Linh – bày tỏ: “Tôi rất xúc động khi triển lãm “90 mùa xuân” được tổ chức đúng vào ngày sinh của bố tôi. Tôi hy vọng rằng 10 năm nữa, khi bố tôi tròn 100 tuổi, sẽ tiếp tục có những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời qua triển lãm lần thứ 12”.

GS. Nguyễn Lân Dũng (Ảnh: Minh Thuý)

GS. Nguyễn Lân Dũng (Ảnh: Minh Thuý)

GS. Nguyễn Lân Dũng – người bạn thân thiết với họa sĩ Ngọc Linh – chia sẻ: Hoạ sĩ Ngọc linh sẽ không dừng lại ở triển lãm lần thứ 11, mà sẽ tiếp tục thực hiện triển lãm thứ 12 khi ông tròn 100 tuổi. Tranh của hoạ sĩ Ngọc Linh để lại ấn tượng rất đặc biệt, nhất là tranh về Hà Nội. Ông vẽ tranh về Hà Nội theo một trường phái riêng, với màu sắc rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng thị giác cho người xem.

GS. Nguyễn Lân Dũng cùng gia đình, bạn bè tại triển lãm (Ảnh: Minh Thuý)

GS. Nguyễn Lân Dũng cùng gia đình, bạn bè tại triển lãm (Ảnh: Minh Thuý)

20 bức tranh được trưng bày trong triển lãm đều do hoạ sĩ Ngọc Linh vẽ bằng sơn acrylic trên chất liệu vải. Các tác phẩm đều mang màu sắc rực rỡ, tươi tắn, nhưng vẫn toát lên sự sang trọng đầy chất thơ mộng, huyền ảo, khiến những người yêu mến hội hoạ đều cảm thụ được nét đẹp của cuộc đời và thôi thúc họ có thêm nhiều sáng tạo trong nghệ thuật.

Làm việc và sáng tạo không ngừng nghỉ

Tại triển lãm, ông Vương Duy Biên – nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch – bày tỏ: “Tôi rất vui mừng khi dự triển lãm cá nhân lần thứ 11 mang tên “90 mùa xuân” của hoạ sĩ Ngọc Linh. Triển lãm được khai mạc vào một ngày đặc biệt, là ngày sinh của hoạ sĩ. Tôi có may mắn học cùng hoạ sĩ Vi Ngọc Mai, là con trai của hoạ sĩ Ngọc Linh, từ khi còn bé. Mặc dù hoạ sĩ Ngọc Linh đến nay đã tròn 90 tuổi nhưng tranh của ông vô cùng trẻ trung với những gam màu tươi sáng. Bản thân tôi thực sự khâm phục sự sáng tạo và sức làm việc của hoạ sĩ Ngọc Linh”.

Ông Vương Duy Biên – nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch (Ảnh: Minh Thuý)

Ông Vương Duy Biên – nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch (Ảnh: Minh Thuý)

Theo hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn – Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam – triển lãm “90 mùa xuân” của hoạ sĩ Ngọc Linh là một triển lãm vô cùng đặc biệt. 90 tuổi xuân của họa sĩ đã chứng minh cho thanh xuân trong tâm hồn của ông. Hoạ sĩ Ngọc Linh đã rong ruổi trên khắp mọi miền của đất nước nên tâm hồn ông vô cùng phong phú, tươi trẻ. “Vẽ là chơi, chơi để vẽ và vẽ như chơi” là thông điệp mà hoạ sĩ Ngọc Linh đã thể hiện qua từng bức tranh được trưng bày trong triển lãm.

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn – Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam - phát biểu tại triển lãm "90 mùa xuân" (Ảnh: Minh Thuý)

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn – Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam - phát biểu tại triển lãm "90 mùa xuân" (Ảnh: Minh Thuý)

Chia sẻ về những tác phẩm của hoạ sĩ Ngọc Linh, ông Lê Văn Sửu - Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam – tâm sự: “Tôi rất khâm phục sức sáng tạo vô cùng lớn của hoạ sĩ Ngọc Linh. Hoạ sĩ đã có những tác phẩm để lại dấu ấn về đất nước, con người Việt Nam.”

Ông Lê Văn Sửu - Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (Ảnh: Minh Thuý)

Ông Lê Văn Sửu - Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (Ảnh: Minh Thuý)

Trong năm nay, hoạ sĩ Ngọc Linh đã có rất nhiều bức tranh vẽ về Thủ đô Hà Nội thân yêu. Tuổi đã cao nhưng hoạ sĩ Ngọc Linh vẫn dành một tình yêu đặc biệt với hội họa. Ông từng là sinh viên của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, khóa Kháng chiến. Đồng khoá với ông có rất nhiều hoạ sĩ tài năng, thành danh, là niềm tự hào của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam và nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại.

Một số bức tranh trưng bày tại Triển lãm “90 mùa xuân”:

"Phố Phùng Hưng" (Ảnh: Minh Thuý)

"Phố Phùng Hưng" (Ảnh: Minh Thuý)

"Phố Hàng Quạt" (Ảnh: Minh Thuý)

"Phố Hàng Quạt" (Ảnh: Minh Thuý)

"Ngôi nhà nghệ sĩ 65 Nguyễn Thái Học" (Ảnh: Minh Thuý)

"Ngôi nhà nghệ sĩ 65 Nguyễn Thái Học" (Ảnh: Minh Thuý)

"Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam" (Ảnh: Minh Thuý)

"Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam" (Ảnh: Minh Thuý)

"Nhà thờ Hàm Long 1" (Ảnh: Minh Thuý)

"Nhà thờ Hàm Long 1" (Ảnh: Minh Thuý)

"Toả hương" (Ảnh: Minh Thuý)

"Toả hương" (Ảnh: Minh Thuý)

Hoạ sĩ Ngọc Linh tên thật là Vi Văn Bích, sinh ngày 30/10/1930, là người dân tộc Tày tại Bản Chu, Lộc Bình, Lạng Sơn.

Từng đạt nhiều giải thưởng mỹ thuật trong nước và quốc tế, có tranh nằm trong nhiều bộ sưu tập Nhà nước, tư nhân, trong nước và ngoài nước.

Tham gia thiết kế 25 bộ phim truyện Việt Nam, 9 vở chèo, kịch nói, nhạc kịch, thiết kế mỹ thuật cho nhiều cuộc triển lãm, vẽ tranh bích hoạ khổ lớn, minh hoạ sách báo, vẽ tranh truyện thiếu nhi, v.v.

"90 mùa xuân" là triển lãm cá nhân lần thứ 11 của ông.