Tình hình Hồng Kông: hàng trăm người biểu tình vẫn cố thủ trong Đại học Bách Khoa; các trường tiểu học và trung học mở cửa trở lại, hoạt động giao thông đã khôi phục nhưng vẫn gặp trở ngại

VietTimes -- Chính quyền Hồng Kông thông báo ngày hôm nay tất cả các trường trung học, tiểu học và một số trường đặc thù sẽ mở cửa trở lại, khôi phục hoạt động dạy và học bình thường. Hoạt động của các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt, metro đều hoạt động trở lại, nhưng không được suôn sẻ lắm.
Hôm nay các nhà ga, bến tàu ở Hồng Kông đều chật cứng người khi hoạt động trở lại. Ảnh: Đông Phương.
Hôm nay các nhà ga, bến tàu ở Hồng Kông đều chật cứng người khi hoạt động trở lại. Ảnh: Đông Phương.

Theo trang tin Đông Phương, hôm nay trên mạng xã hội vẫn có người hô hào tiếp tục “Chiến dịch Bình Minh 2.0”, tiến hành hoạt động ngăn chặn, gây ách tắc tại các ga metro và đường sắt.

Tại một số nhà ga, xuất hiện một số người biểu tình áo đen đeo khẩu trang ngăn chặn người lên tàu gây nên phản ứng quyết liệt của một số hành khách. Tại ga Thiên Thủy Vi, cảnh sát chống bạo động đã đến khám xét, kiểm tra giấy tờ các sinh viên đeo khẩu trang, yêu cầu họ tháo khẩu trang nên bị một số hành khách phản ứng.

Tranh cãi giữa hành khách với một nhóm người biểu tình tại nhà ga.

Tại khu Tseung Kwan (Quan Đường), hàng chục sinh viên đeo khẩu trang dựng hàng rào chặn đường, bị một số người dân phản đối, dỡ bỏ chướng ngại vật; khi các sinh viên này ngăn chặn hành khách lên tàu, hai bên tranh chấp kịch liệt. Cảnh sát chống bạo động tới, các sinh viên đã bỏ chạy.

Tranh cãi giữa hành khách với nhóm người biểu tình
Tranh cãi giữa hành khách với nhóm người biểu tình
Cảnh sát khám xét các sinh viên cản trở hành khách lên tàu.
Cảnh sát khám xét các sinh viên cản trở hành khách lên tàu.

Đồng thời lối ra vào của đường hầm xuyên đáy biển Hung Hom Cross Harbor Cửu Long bị hư hại nghiêm trọng, trạm thu phí bị phá tan, chưa biết đến khi nào mới mở cửa trở lại được.

Đường hầm xuyên biển chưa biết khi nào mới mở cửa trở lại
Đường hầm xuyên biển chưa biết khi nào mới mở cửa trở lại
Trạm thu phí đường hầm xuyên biển bị phá hoại
Trạm thu phí đường hầm xuyên biển bị phá hoại

Trong khi đó, tại Đại học Bách Khoa (PolyU), “chiến trường chính” xảy ra kịch chiến giữa cảnh sát và những người biểu tình mấy ngày qua, hiện vẫn còn hàng trăm người cố thủ bên trong, kiên quyết không ra đầu thú. Tình hình lương thực, thực phẩm đều đã cạn, vệ sinh môi trường và điều kiện sinh hoạt được những sinh viên đã chạy thoát hoặc ra đầu hàng cảnh sát mô tả là “rất kinh khủng”. Đêm hôm qua, nhiều người biểu tình sức khỏe suy sụp đã yêu cầu xe cứu thương vào chở đến các bệnh viện cấp cứu.

Một nhóm người biểu tình cố thủ trong PolyU
Một nhóm người biểu tình cố thủ trong PolyU
Dấu vết các vụ đốt phá trong trường
Dấu vết các vụ đốt phá trong trường
Các chai cháy được tập kết trong sân trường Poly U.
Các chai cháy được tập kết trong sân trường Poly U.
Xe vòi rồng của cảnh sát ém sẵn gần trường Poly U.
Xe vòi rồng của cảnh sát ém sẵn gần trường Poly U.

Cho đến sáng nay (20/11) vẫn còn một bộ phận người biểu tình cố thủ trong khuôn viên nhà trường. Các xe vòi rồng và xe bọc thép của cảnh sát vẫn đỗ tại các đường phố phía ngoài để canh chừng, cổng trường vẫn bị cảnh sát chống bạo động chốt chặt. Lúc 7 giờ sáng, lại có người biểu tình sức khỏe suy sụp, các nhân viên cứu hộ được phép vào khoác chăn giữ nhiệt lên người họ rồi đưa họ tới bệnh viện.

Các nhân viên cứu hộ vào Poly U đưa người đi cấp cứu.
Các nhân viên cứu hộ vào Poly U đưa người đi cấp cứu.

Cho đến 23 giờ đêm hôm qua, đã có gần 800 người biểu tình rời khỏi Đại học Bách Khoa, chấp nhận sự điều tra của cảnh sát, trong đó có gần 300 người vị thành niên (dưới 18 tuổi), được thả ngay sau khi cảnh sát chụp ảnh và đăng ký vào hồ sơ; những người trên 18 tuổi đều bị bắt giữ ngay.

Những người trên 18 tuổi cố thủ trong Đại học Bách Khoa sau khi ra đầu hàng cảnh sát đều bị bắt giữ.
Những người trên 18 tuổi cố thủ trong Đại học Bách Khoa sau khi ra đầu hàng cảnh sát đều bị bắt giữ.

Sáng nay, ông Lý Gia Siêu (John Lee Ka-chiu), Cục trưởng Bảo An Hồng Kông cho biết: trong sự kiện biểu tình ở Đại học Bách Khoa, có tổng cộng gần 900 người đã ra “đầu thú”, trong đó có gần 300 người vị thành niên, gần 600 người trên 18 tuổi. Ngày 19/11, cảnh sát đã bắt giữ tổng cộng 730 người tại các nơi khác nhau. Ông mô tả tình hình bên trong Đại học Bách Khoa là “vô cùng nguy hiểm”, rất nhiều chỗ bị đốt phá hủy hoại, có nhiều loại vũ khí và chất lỏng gây ăn mòn, vật nguy hiểm và chất độc. Ông kêu gọi những người cố thủ hãy nhanh chóng ra đầu thú.

Cục trưởng Bảo an Hồng Kông Lý Gia Siêu kêu gọi những người còn ở trong Đại học Bách Khoa sớm ra đầu thú.
Cục trưởng Bảo an Hồng Kông Lý Gia Siêu kêu gọi những người còn ở trong Đại học Bách Khoa sớm ra đầu thú.

Khi được hỏi liệu có phải tất cả những người đã rời khỏi PolyU đều sẽ bị buộc tội bạo loạn? Lý Gia Siêu chỉ rõ rằng mọi người đều bị bắt vì tội gây bạo loạn, nhưng sau đó sẽ điều tra lại, khẳng định rằng bất kỳ ai liên quan đến tụ tập trái phép và phá hoại an ninh xã hội đều là tham gia bạo loạn. Ông nói, cảnh sát sẽ điều tra xem ai thực sự tham gia bạo động để truy tố và nhấn mạnh họ sẽ nghiên cứu kỹ các chứng cứ.

Rác rưởi bên trong sân trường Poly U.
Rác rưởi bên trong sân trường Poly U.

Được biết trong đêm 18 rạng ngày 19/11, những người biểu tình trong Đại học Bách Khoa đã tổ chức 3 đợt phá vây trốn ra ngoài nhưng đều thất bại: các cuộc chạy trốn qua cầu vượt ngang phố bằng cách trượt dây xuống đường rồi được xe máy đón đi sớm bị cảnh sát phát hiện ngăn chặn; cuộc chạy trốn bằng cách chui xuống cống ngầm để ra thì không thực hiện được do sinh viên không chịu nổi mùi hôi thối và thiếu dưỡng khí. Có tin một số sinh viên bị mất tích dưới cống ngầm, nhưng cơ quan vệ sinh môi trường đã kiểm tra và khẳng định: tất cả những người này đã “chui xuống cửa cống này, lên ở cửa khác ngay trong trường”, không có ai bị chết dưới đó.

Cảnh ngổn ngang trong sân trường
Cảnh ngổn ngang trong sân trường

Lúc 10 giờ sáng 20/11, Đông Phương đưa tin: một số người biểu tình mặc trang bị bảo hộ vẫn ngồi trong khuôn viên nhà trường, có người mang theo cung tên nhưng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Nhiều nơi trong trường bị đốt, rác rưởi khắp chốn, cũng thấy cả cung tên, chai cháy được để lại. Cũng thấy có cả xe cấp cứu đỗ sẵn trong đó.

Xác chim sẻ bị chết do hơi cay
Xác chim sẻ bị chết do hơi cay

Những ngày qua, việc cảnh sát sử dụng nhiều đạn hơi cay để giải tán các đám đông biểu tình, đã biến Hồng Kông thành “thành phố hơi cay”, hậu quả không chỉ đối với con người mà khiến rất nhiều chim chóc bị chết. Ngày 19/11, “Hội quan điểu” đã đăng tải Thư ngỏ trên mạng cho biết, rất nhiều người dân phát hiện xác chim sẻ chết. Căn cứ tài liệu của nước ngoài thì thủ phạm gây nên cái chết của loài chim này là hơi cay của cảnh sát. Tổ chức này đã yêu cầu chính quyền công bố rõ thành phần của các loại hóa chất có trong đạn, lựu đạn mà cảnh sát đã sử dụng để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho dân chúng, môi trường và chim chóc.

Theo Đông Phương