Tiệc sex, ma túy khiến hoàng tử tỷ phú A rập mất mạng

Điều gì đã thực sự đã xảy ra với hoàng tử Sheikh Rashid của Dubai? Hoàng tử tỷ phú này bị "cáo buộc" sử dụng cocaine, quan hệ tình dục bầy đàn, “cơn cuồng nộ chết người” do sử dụng thuốc kích dục trước khi ông qua đời ở tuổi 33
Anh em: Rashid (phải) chụp chung với anh em của ông Sheikh Majid (trái) và Sheikh Maktoum trong năm 2007
Anh em: Rashid (phải) chụp chung với anh em của ông Sheikh Majid (trái) và Sheikh Maktoum trong năm 2007

 Là con trai cả của Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum ở Dubai – hoàng tử Sheikh Rashid là một tay chơi hoàng gia đẹp trai với một tương lai tươi đẹp rộng mở.

Thứ Bảy, hoàng tử Sheikh Rashid 33 tuổi đã được chôn cất, sau thông báo là đã chết vì một cơn đau tim tại nhà vào ngày thứ Sáu.

Daily Mail Online có thể giải thích về sự cố này - về cái chết không đúng lúc của Sheikh Rashid đã để lại vô số những câu hỏi – đặc biệt là nguyên nhân gì đã dẫn đến cái chết trẻ của người đàn ông dường như khá khỏe mạnh như vậy?

Dù nguyên nhân chính của cái chết được thông báo là một cơn đau tim đột ngột. Nhưng những cáo buộc về hoàng tử Sheikh Rashid sử dụng ma túy và lạm dụng steroid kích dục, một số lần ra vào trong trại cai nghiện từ lâu đã rò rỉ ra khỏi cộng đồng giới tinh hoa của Các Tiểu vương quốc Ả rập.

Rashid, người đã có lúc nắm giữ nhiều vai trò nổi bật, lặng lẽ rút lui khỏi cuộc sống cộng đồng trong vài năm cho đến khi ông chết. Ông trở thành một nhân vật bí ẩn trong tiểu vương quốc mà ông lẽ ra có vận số trị vì.

Sinh vào tháng 11 năm 1981, Rashid là con trai của Sheikh Mohammed, vua Dubai và mẹ là Sheikha Hind bint Maktoum bin Juma Al Maktoum, chính thất của nhà vua.

Sheikh Mohammed là một vị vua hiện đại, dù ông có tới hai bà vợ và 24 đứa con. Ông đã biến một khu vực đầy bụi từ cát trở thành một đô thị hiện đại lộng lẫy.

Ông cũng là người dám đặt cược lớn để biến quốc gia có nền kinh tế phụ thuộc khai thác dầu nhỏ giọt trở thành quốc gia có nền du lịch phát triển nhiều triệu USD. Biến Dubai, cùng với những siêu thị mua sắm và ánh nắng mặt trời quanh năm trở thành một trong những điểm đến du lịch hàng đầu ở Trung Đông.

Sở hữu trại ngựa đua Godolphin, Sheikh Mohammed là một nhân vật nổi bật trong giới đua ngựa và thường xuyên tham dự các cuộc gặp mặt đua ngựa danh tiếng như Royal Ascot ở Anh.

Bà Sheikha Hind, 53 tuổi, ngược lại, hầu như không bao giờ được thấy. Là em họ thứ nhất của chồng, bà được biết đến như "Đệ nhất phu nhân Dubai” và là mẹ của 12 người con ông.

Ảnh ít thấy: Rashid, chụp năm 2006 với Sheikh Mohammed, đã hầu như không được nhìn thấy kể từ năm 2008 khi ông đã bị tước danh hiệu Thái tử. Em trai ông, Sheikh Hamdan, 32 tuổi, đã được giao các công việc thay ông.
Anh hùng thể thao: Rashid mang vinh quang về cho gia đình của mình vào năm 2006 khi ông giành được hai huy chương vàng tại Thế vận hội châu Á
Đam mê thể thao: Giống như em trai Hamdan, Rashid nổi tiếng yêu thích thể thao cạnh tranh

Tín đồ GYM: Những bức ảnh, được thực hiện trong năm 2003, cho thấy Rashid miệt mài trong phòng tập thể dục.

Bà mới 17 tuổi khi kết hôn với vua Sheikh Mohammed, đám cưới của Hind có giá trị khoảng 100 triệu USD, là sự kiện công cộng lớn đầu tiên của Dubai.

Nhưng không giống như công chúa Haya từ Jordan, vợ trẻ hơn của Sheikh Mohammed, Hind đã chọn để trở thành một mệnh phụ Ả Rập truyền thống và cuộc sống cô lập phù hợp với các nguyên tắc cấm cung Hồi giáo.

Đàn ông như Sheikh Rashid không phải là đối tượng sống cô lập khiến bị đánh giá thấp và trở thành bí ẩn với người dân địa phương.

Trong điều kiện có một nền giáo dục đế vương, sự nghiệp học tập của Rashid bắt đầu tại trường Rashid danh tiếng dành cho con trai tại Nad Al Sheba.

Sau đó, ông chuyển tới Anh để tham gia học tập tại Sandhurst - trường huấn luyện đào tạo bậc đại học hàng đầu dành cho sĩ quan quân đội Anh – cho đến khi ông tốt nghiệp vào năm 2002.

Trở về Dubai, ông có một vị thế cá nhân ngày càng cao và nhận nhiều vai trò nổi bật, cũng như có quan hệ đối tác với một loạt các doanh nghiệp béo bở có lợi nhuận cao.

Ông mở một số công ty của riêng mình, trong đó có công ty United Holdings Group Dubai – một tập đoàn đầu tư đa ngành.

Giống như cha và người em mình, ông cũng là một người đam mê ngựa và tự thành lập cho mình một trại ngựa đua có tên là  Zabeel Racing International.

Với một tài sản cá nhân ước tính khoảng 1,9 tỷ USD, ông không nằm trong tình trạng thiếu vốn để đầu tư và dồn dập có được con số ấn tượng những lần chiến thắng – tổng số lên đến 428 lần.

Ông cũng phát triển sự quan tâm đến các cuộc đua sức bền, tương tự như cưỡi ngựa marathon. Năm 2006, ông trở thành anh hùng dân tộc khi giành được hai huy chương vàng tại Thế vận hội châu Á.

Nhưng chưa đầy một năm sau đó, Sheikh Rashid đã có tất cả nhưng biến mất khỏi cuộc sống cộng đồng. Năm 2008, ông bị tước danh hiệu thái tử.

Người em thứ ba, Sheikh Maktoum bin Mohammed Al Maktoum, 31 tuổi, đã được trao danh hiệu phó vương kế nhiệm cai trị Dubai cùng lúc.

Hoàn toàn không rõ tại sao điều này lại xảy ra, chỉ có một thông báo chính thức rằng người em đương nhiệm hiện nay - Hamdan, 32 tuổi - đơn giản là thích hợp hơn với vai trò này.

Điều đó, tất nhiên không phải là lời giải thích dễ hiểu cho tầng lớp thượng lưu của Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, và sau đó rõ ràng hơn là trong cộng đồng ngoại giao.

Một câu chuyện đặc biệt khủng khiếp của sự kiện này xuất hiện trong bản ghi nhớ bí mật được viết bởi quyền tổng lãnh sự David Williams và gửi cho CIA cùng năm.

Kênh thông tin ngoại giao là một trong hàng nghìn những bí mật được Wikileaks công bố và cho thế giới thấy được một cái nhìn sâu rộng và đáng kinh ngạc trước những gì xảy ra ở hậu trường của điện Zabeel.

Động thái này không phải là một điều hoàn toàn bất ngờ khi vị thế và uy tín của Hamdan ngày càng cao, Williams đã thẳng thừng nói rằng Rashid “đã không chơi theo những nguyên tắc cộng đồng trong những vấn đề của Dubai”.

Tự hào: Rashid, giữa hàng sau, được chào đón như một anh hùng khi trở về Dubai từ Qatar
Anh em: Rashid (phải) chụp chung với anh em của ông Sheikh Majid (trái) và Sheikh Maktoum trong năm 2007
Anh em: Sheikh Makhtoum (trái) và Sheikh Hamdan (phải) mang thi thể anh trai mình vào nhà thờ Hồi giáo Zabeel
Tang lễ: Sheikh Mohammed, thứ tư từ trái, Sheikh Hamdan, thứ sáu từ trái, tại tang lễ của Rashid

Người kế vị tương lai: Sheikh Hamdan, con trai thứ hai của Sheikh Mohammed với chính thất của ông Sheikha Hind, được coi là người thừa kế Dubai vào năm 2008.

Tiếp theo là phát biểu bom tấn: “Đây là cáo buộc Rashid đã giết một trợ lý trong văn phòng Ruler” - Williams tiếp tục - “ bằng hành động này anh ta đã hủy hoại khả năng trở thành người kế nghiệp.”

Mặc dù danh tính của người phụ tá được cho là bị sát hại bởi Rashid không bao giờ được tiết lộ, các nhà bình luận vào thời điểm đó cho rằng cuộc tấn công có thể đã diễn ra trong kịch bản của "cơn thịnh nộ từ thuốc kích dục - roid rage” hậu quả của việc hoàng tử được cho là đã lạm dụng steroid.

Những cáo buộc đầy màu sắc tiếp theo xuất hiện trên một kênh thông tin khác, lần này là ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabian, kênh thông tin này nói về một bữa tiệc được tổ chức trong một cung điện ngầm dưới lòng đất mà trong party đình đám này, tình dục và ma túy bầy đàn là chủ yếu .

Công văn được viết bởi Tổng Lãnh sự quan Martin Quinn, cho rằng những cảnh hoan lạc ở dưới cung điện ngầm là "xa hoa và sôi động” nhưng chỉ dành cho những kẻ rất giàu có.

Ông cũng nhấn mạnh rằng "cocaine và hashish được sử dụng phổ biến trong những cộng đồng xã hội này", trong đó  phần lớn là các thành viên quý tộc và hoàng gia, ông nói thêm.

Trong số các khách cực giàu có để tham dự dạ tiệc dưới đất, bao gồm cả những hoàng tử Emirati, và có cả Rashid.

Nổi tiếng là cực kỳ bí mật, điện Zabeel không bao giờ bình luận về cáo buộc sử dụng ma túy của hoàng tử Rashid. Nhưng một sự tình cờ đã rọi ánh sáng lên những bí ẩn này ba năm sau đó, vào năm 2011, khi thái tử đã từ bỏ vị trí Chủ tịch Ủy ban Oympic UAE (Olympic Committee) với lý do “khối lượng công việc quá nặng” của mình.

Một nhân viên giúp việc người Anh cho gia đình Al Maktoums tại cung điện trải dài Longross Palace ở Surrey, anh đã đưa ra một trường hợp sa thải bất công chống lại gia đình này ở London, tuyên bố rằng bị sa thải do từ chối theo dõi một người có tước vị cao đang ở đó.  

Sheikh Mohammed đã biển Dubai thành một địa điểm du lịch sang trọng và đắt giá ở Trung Đông.
Vị thế quan trọng: Sheikh Mohammed, chụp ảnh chung với công chúa Haya tại Trường đua ngựa Goodwood ở Chichester, Anh, chia sẻ tình yêu đua ngựa với con trai của ông, trong đó có Sheikh Rashid, người sở hữu một chuồng ngựa đua của riêng mình
Sự lựa chọn: Tiểu vương Sheikh Mohammed có thể chọn người thừa kế, mặc dù theo truyền thống, con trai cả được chọn cho vị trí này. Sheikh Mohammed đã lựa chọn con trai thứ hai của ông, Hamdan (ảnh) kế vị.

Im lặng: Sheikh Mohammed, chụp cùng Nữ hoàng Anh tại Abu Dhabi năm 2010, chưa bao giờ bình luận về những cáo buộc sử dụng ma túy xung quanh Rashid

Ông Ali khẳng định mình là người “thường xuyên tiếp xúc với gia đình” cho rằng, Rashid không phải "đi xa" do "khối lượng công việc quá nặng nề", mà thực chất đang vật vã đau đớn trong cơn nghiền ma túy.

Hơn nữa, ông Ali nói tiếp, vấn đề trở nên nghiêm trọng khi hoàng tử đã buộc phải tham dự một trại cai nghiện năm 2009 do sự tức giận của gia đình.

Một tuyên bố kỳ lạ khác được đưa ra, cáo buộc rằng những nhân viên trong gia đình Al Maktoum làm việc trong bầu "không khí sợ hãi".

Một người trợ lý khác, Olatunji Faleye, đưa ra lời chứng nhân danh ông Ali, cáo buộc rằng ông chủ của mình thường xuyên có những động thái “phân biệt chủng tộc” và nói rằng rất nhiều lần gọi ông ta là “tên nô lệ da đen".

Ông cũng cáo buộc rằng những đồng nghiệp của ông thường bác bỏ đức tin Kito giáo và cho rằng đó là “thấp hèn, rác rưởi và không tốt” và khuyên ông nên cải sang đạo Hồi.

Một tổn thất năng nề với gia đình là cáo buộc khi Rashid không kiềm chế được, thường bức hiếp, gây rối và hạ nhục ông Ali trước khi ông buộc phải rời bỏ công việc có mức lương 60 nghìn bảng/năm.

Mặc dù tòa án đã phán quyết phần thắng cho gia đình Al Maktoum và Sheikh Mohammed không bao giờ bị buộc tội làm gì sai trái, gia đình hoàng tộc này cũng chưa bao giờ công khai phủ nhận cáo buộc về Rashid.

Từ đó, thông tin về người đàn ông danh giá 33 tuổi này không còn xuất hiện nhiều  nữa, và người em của ông Hamdan xuất hiện thường xuyên hơn bên cạnh cha mình.

Cho đến khi công bố cái chết của ông vào thứ Năm, Rashid đã hoàn toàn ẩn sau hậu trường của điện Zabeel.

Ông lại chiếm toàn bộ trang nhất một lần nữa bằng những bài viết tốt đẹp về ông trên các báo địa phường,  lễ tang tưởng niệm ông và Rashid được chôn cất tại nghĩa trang Umm Hurair Cemetery ở Dubai.

Tang lễ 3 ngày ở Dubai chính thức được công bố, em trai ông Hamdan, cùng với Maktoum, 31 tuổi, rước linh cữu Rashid trong đám tang ngày thứ Bảy, đã nói những lời cảm động “ tôi đã mất người bạn tốt nhất của mình”.

Đối với tất cả có lẽ Sheikh Rashid sẽ chỉ còn là những dòng ghi chú nhỏ trong gia phả lịch sử của hoàng gia Các tiểu vương quốc Ả rập.

Dù có sự thực nào trong những cáo buộc về việc sử dụng ma túy và chất kích dục, cái chết của một người đàn ông trẻ mà số phận trong tương lai có thể là vị trí thủ tướng, cũng vẫn là một bi kịch

Theo DM