Thuyền viên tàu Vịnh Xanh 58: 'Tàu lật úp sau khoảng 10 giây'

'Chỉ vỏn vẹn 10 giây, tàu du lịch Vịnh Xanh 58 bị lật úp giữa cơn giông lớn với những đợt sóng cuộn ập vào mạn tàu' – đó là lời kể bàng hoàng của thuyền viên Vũ Anh Tú (SN 2000, Quảng Ninh) tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 20/7, tại phòng Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, anh Vũ Anh Tú (SN 2000, trú phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh) vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự cố lật tàu khiến nhiều người chết.

Trong giọng nói run run, anh Tú kể, vào thời điểm tàu du lịch Vịnh Xanh 58 bị lật, gió rất to. Những con sóng lớn ập vào mạn phải khiến con tàu bị lật từ phải sang trái. Sự việc diễn ra chỉ vỏn vẹn trong 10 giây, chiếc tàu du lịch đã bị lật úp.

Anh Tú chưa hết bàng hoàng sau khi sự việc xảy ra. Ảnh: Thạch Thảo.

Anh Tú cho biết thêm tàu du lịch đang trên đường đưa du khách đi tham quan tuyến 2 trên vịnh Hạ Long, xuất bến lúc 13h30, đi được khoảng nửa tiếng thì gặp sự cố như trên.

"Khí ấy tôi đang trên cabin của tàu, sự việc diễn ra quá nhanh khiến tất cả không kịp trở tay. Tôi không kịp phản ứng gì cả, lúc tàu bị lật úp, xung quanh tối om. Chỉ thoáng chốc, tôi thấy mình đã trên mặt biển mà không biết mình thoát ra ngoài bằng cách nào", anh Tú cho hay.

Anh Tú bị chấn thương tay sau khi thoát khỏi tàu du lịch. Ảnh: Thạch Thảo

Sau đó, anh Tú bám vào được chiếc ghế gỗ dài rồi cùng 2 người khác bám trụ, lênh đênh trên biển khoảng 3 tiếng trước khi được tàu ngư dân ứng cứu.

"Lúc rơi xuống biển, có thể tôi bị va đập, tay bị rách và xây xát, khi đó không có cảm giác đau mà chỉ sợ hãi mong tìm cách lên bờ. Tôi ngoái lại thì thấy đã bị trôi dạt xa khỏi khu vực tàu bị lật", anh Tú cho biết thêm.

Các bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình kiểm tra sức khỏe cho anh Tú. Ảnh: Thạch Thảo.

Cũng theo thuyền viên này, anh làm việc tại tàu du lịch được 2 năm nhưng chưa từng nghĩ sẽ trải qua tình huống sinh tử như thế. Hiện tại, anh Tú đang được người thân chăm sóc, sức khỏe dần ổn định.

Hai nạn nhân còn sống sau vụ lật tàu du lịch tại khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Thạch Thảo.

Cùng bám vào chiếc ghế gỗ với anh Tú, anh Nguyễn Hồng Quân (SN 1985, quê Nghệ An) cho biết, sau khi kết thúc công tác tại Quảng Ninh, anh có ý định đi tham quan vịnh Hạ Long nên đặt vé tàu Vịnh Xanh 58 để tham quan tuyến 2.

Anh Quân kể về thời điểm tàu du lịch bị lật. Ảnh: Thạch Thảo.

Sau khi lên tàu được 30 phút, trên biển nổi cơn giông lốc, mưa kèm gió tạt thẳng vào người anh Quân khi đang đứng trên tầng 2 của tàu du lịch. Lúc đó, anh Quân cảm nhận con tàu bị nghiêng nhưng diễn ra quá nhanh khiến anh không phản ứng kịp.

"Tàu lật úp, xung quanh tối đen như mực, tôi nín thở để tìm đường thoát. Lúc này, do có kinh nghiệm bơi lội nên tôi lần theo lối cầu thang rồi thoát ra ngoài, quá trình này khiến đầu tôi bị va đập vào nhiều vật dụng trên tàu. Khi thấy ánh sáng trên mặt biển, tôi liền bơi lên", anh Quân cho biết.

Anh Quân kể về thời điểm tàu du lịch bị lật. Ảnh: Thạch Thảo.

Cũng theo khách du lịch này, lên tới mặt biển, anh thấy 2 người đàn ông đang bám vào ghế gỗ nên bơi tới. Ba giờ lênh đênh trên biển, anh Quân thấy khu vực tàu bị lật dần xa. Vừa đói vừa mệt, nhóm anh Quân sau đó được tàu ngư dân cứu.

"Quá sợ hãi, tôi không nghĩ trong lúc đó còn giữ được bình tĩnh để tìm đường thoát thân, đến khi thoát ra được mới thấy mình may mắn và kèm theo nỗi sợ vì biết còn nhiều người bên trong tàu", anh Quân cho hay.

Sau khi biết tin, người thân anh Quân đã có mặt rạ để chăm sóc sức khỏe.

Theo vietnamnet.vn