Rơi trực thăng ở Bình Chánh: Nghẹn ngào nước mắt tiễn đưa

Sáng 30.1, tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng khu vực phía nam, lễ tang 4 cán bộ, sĩ quan hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu sáng 28.1 đã diễn ra trong sự tiếc thương vô hạn của người thân, bạn bè, đồng đội...
Lễ tang 4 cán bộ, sĩ quan hy sinh trong tai nạn rơi trực thăng hôm 28.1 được tổ chức trang trọng tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, khu vực phía nam
Lễ tang 4 cán bộ, sĩ quan hy sinh trong tai nạn rơi trực thăng hôm 28.1 được tổ chức trang trọng tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, khu vực phía nam

Từ 6 giờ sáng, rất đông người thân, đồng đội, bạn bè tập trung ở khuôn viên nhà tang lễ.

Phía trong nhà tang lễ, bốn chiếc quan tài phủ quốc kỳ của thượng tá Trần Văn Đức (Chủ nghiệm bay của trung đoàn, lái chính); lái phụ gồm trung úy Nguyễn Việt Cường, thiếu tá Lê Hồng Quân; thượng tá Đỗ Văn Chính (cơ giới trên không) được đặt trang trọng. 

“Đảng ủy, Bộ tư lệnh và tập thể cán bộ, chiến sĩ quân chủng vô cùng thương tiếc các chiến sĩ tổ bay UH-1 số hiệu 7912 hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu ngày 28.01.2015. Sự hy sinh của các đồng chí để lại niềm tiếc thương vô hạn. Đó là tấm gương về sự dung cảm, ý chí quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, tô thắm truyền thống vẻ vang của quân chủng phòng không - không quân anh hùng. Xin chia buồn sâu sắc với các thân nhân gia đình các đồng chí về sự mất mát, đau thương lớn lao không gì bù đắp được. Mong các gia đình vượt qua nỗi đau này và nhanh chóng ổn định cuộc sống”.

(Trích từ sổ tang)

7 giờ 45 phút lễ tang bắt đầu. Đội quân nhạc cử bài Hồn tử sĩ . Thiếu tướng Lê Thanh Liêm (Quân chủng Phòng không Không quân) điều hành lễ tang.

Thông tin từ Ban lễ tang, các anh hy sinh lúc 7 giờ 23 phút sáng 28.1 tại nông trường ấp 4 xã Phạm Văn Hai, H.Bình Chánh, TP.HCM sau nỗ lực cứu máy bay nhưng không thành.

Ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TPHCM dẫn đầu đoàn Thành ủy, UBND TP.HCM là hai đoàn vào viếng đầu tiên...

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng.

Tại lễ tang, hình ảnh 2 đứa con của anh Lê Hồng Quân vẫn hồn nhiên chưa biết về sự hy sinh của bố, khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Cháu Lê Hồng Phương (7 tuổi) vẫn cười nói, hỏi thăm các chú các bác: “Bố cháu đâu, sao buổi lễ thế này lại thiếu bố cháu”. Cô bé em gái mới 17 tháng tuổi của Phương được mọi người chuyền tay nhau chăm sóc.

Chị Lưu Ngọc Khánh Vân, vợ thiếu úy Nguyễn Việt Cường, cũng là người bạn thở thiếu thời của anh Cường, vẫn còn bàng hoàng: “Trước ngày bay anh có gọi điện bảo tôi, cuối tuần này em bay vào anh xong nhiệm vụ hai vợ chồng sẽ đi chơi…”.

Theo ban tổ chức tang lễ, lễ truy điệu các chiến sĩ sẽ cử hành vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày.

Trong lễ tang sáng nay, cả 3 sĩ quan Trần Văn Đức (Chủ nghiệm bay của trung đoàn, lái chính); lái phụ gồm trung úy Nguyễn Việt Cường, thiếu tá Lê Hồng Quân đều được thăng quân hàm trước niên hạn. 

Sĩ quan chuyên nghiệp thượng tá Đỗ Văn Chính được tăng lương trước niên hạn.

Nhiều đoàn đến đăng ký viếng các chiến sĩ hy sinh
Nhiều đoàn đến đăng ký viếng các chiến sĩ hy sinh
Nghẹn ngào trước nỗi đau
Nghẹn ngào trước nỗi đau

Nhiều người thân của các cán bộ, sĩ quan hy sinh òa nước mắt

Nhiều người thân của các cán bộ, sĩ quan hy sinh òa nước mắt
Hai người con gái anh Lê Hồng Quân còn quá nhỏ để cảm nhận nỗi đau mất bố
Lễ tang 4 cán bộ, sĩ quan hy sinh trong tai nạn rơi trực thăng hôm 28.1 được tổ chức trang trọng tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, khu vực phía nam
Lễ tang 4 cán bộ, sĩ quan hy sinh trong tai nạn rơi trực thăng hôm 28.1 

Theo: Thanh Niên