Ông Vance giải thích nguyên nhân của cuộc “khẩu chiến” bên trong Phòng Bầu dục

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phó Tổng thống Mỹ đã bác bỏ cáo buộc cho rằng cuộc trao đổi căng thẳng của ông với nhà lãnh đạo Ukraine là có chủ đích.

Cuộc cãi vã căng thẳng xảy ra tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng ngày 28/2. Ảnh: Reuters.
Cuộc cãi vã căng thẳng xảy ra tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng ngày 28/2. Ảnh: Reuters.

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã bác bỏ cáo buộc rằng cuộc trao đổi căng thẳng của ông với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Phòng Bầu dục là có chủ đích, bác bỏ tuyên bố cho rằng ông và Tổng thống Donald Trump đã dàn dựng một trò "cảnh sát tốt, cảnh sát xấu" để làm nhục và trục xuất khách của họ.

Ông Zelensky đã tham gia vào một cuộc đấu khẩu với ông Trump và ông Vance trong một cuộc họp căng thẳng tại Nhà Trắng vào tháng trước. Ông Trump cáo buộc Zelensky tỏ ra thiếu tôn trọng đối với Mỹ, không đánh giá cao viện trợ trước đây của Mỹ và từ chối theo đuổi hòa bình với Nga.

Ông Zelensky cuối cùng đã bị yêu cầu rời khỏi Nhà Trắng trước khi các cuộc đàm phán kín thậm chí bắt đầu, khiến nhiều người ủng hộ ông suy đoán rằng cuộc đối đầu đã được dàn dựng.

Khi được hỏi trong một cuộc phỏng vấn gần đây của Fox News liệu cuộc đụng độ có phải là một sự sắp đặt hay không, ông Vance đã giải thích diễn biến của các sự kiện.

“Không, chắc chắn là không có kế hoạch nào cả”, ông Vance nói, giải thích rằng Tổng thống Trump đã phải trả lời câu hỏi thứ ba liên tiếp của cùng một phóng viên nên ông quyết định xen vào.

“Tôi chỉ muốn trả lời câu hỏi đó. Và rồi, tất nhiên, một điều gì đó tôi nói trong câu trả lời của mình đã gây ra sự bùng nổ. Ông Zelensky đã thất vọng với điều đó, và rồi mọi chuyện bắt đầu từ đó”, ông Vance nói.

“Tôi là Phó Tổng thống, tôi cố gắng tôn trọng. Nhưng tôi cũng nhận ra rằng đôi khi Tổng thống muốn tôi nói ra điều gì đó. Và tất nhiên, nếu tôi nghĩ rằng có điều gì đó hữu ích mà tôi có thể nói ra và điều đó sẽ thể hiện sự tôn trọng Tổng thống – tôi sẽ tham gia và đưa ra suy nghĩ của mình”, ông nói thêm.

Buổi họp báo đã có một bước ngoặt khi ông Trump giải thích quyết định giữ thái độ trung lập của mình trong nỗ lực làm trung gian hòa giải với Moscow thay vì tăng cường sự ủng hộ cho Kiev. Ông Vance bình luận: “Con đường dẫn đến hòa bình và con đường dẫn đến thịnh vượng có lẽ là tham gia vào ngoại giao”

Ông Zelensky đã xen vào với một lời chỉ trích về việc Nga đã “chiếm đóng một số khu vực của Ukraine kể từ năm 2014” và không có chính quyền Mỹ nào ngăn chặn điều đó. “Ông J.D., ông đang nói đến loại ngoại giao nào vậy?”, ông Zelensky hỏi.

“Tôi đang nói về loại ngoại giao sẽ chấm dứt sự tàn phá đất nước của ông…”, ông Vance bắt đầu trả lời trước khi ông Zelensky ngắt lời ông lần nữa, nói rằng, “Vâng, nhưng ông…”.

“Thưa ngài Tổng thống, với sự tôn trọng, tôi nghĩ rằng thật thiếu tôn trọng khi ông bước vào Phòng Bầu dục và cố gắng phàn nàn về điều này trước giới truyền thông Mỹ”, ông Vance ngắt lời.

“Trong chiến tranh, mọi người đều có vấn đề, ngay cả ông. Nhưng ông có một đại dương đẹp ngăn cách và không cảm nhận được bây giờ, nhưng ông sẽ cảm nhận rõ trong tương lai…”, ông Zelensky nói thêm.

Điều này khiến ông Trump can thiệp, nói với ông Zelensky: “Đừng nói với chúng tôi những gì chúng tôi sẽ cảm thấy. Chúng tôi đang cố gắng giải quyết một vấn đề. Bởi vì ông không có vị trí để ra lệnh”.

Cuộc trao đổi ngày càng căng thẳng tiếp tục trong vài phút trước khi ông Trump kết thúc cuộc họp báo, kết luận: “Được rồi, tôi nghĩ chúng ta đã thấy đủ rồi. Ông nghĩ sao? Đây sẽ là một chương trình truyền hình tuyệt vời”.