Ông Trump nghi bị ám sát hụt lần ba: Rộ tin về các “đội ám sát” nước ngoài

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một người đàn ông đã bị bắt với thẻ báo chí giả và nhiều vũ khí đã được lên đạn bên ngoài một cuộc vận động tranh cử do cựu Tổng thống tổ chức ở California

Ông Donald Trump bước lên sân khấu tại một cuộc vận động tranh cử ở Coachella, California ngày 12/10 (Ảnh: Getty)
Ông Donald Trump bước lên sân khấu tại một cuộc vận động tranh cử ở Coachella, California ngày 12/10 (Ảnh: Getty)

Một âm mưu ám sát thứ ba nhằm vào ông Donald Trump đã bị ngăn chặn trong hôm thứ Bảy tuần trước khi các nhân viên hành pháp bắt giữ một người đàn ông có vũ trang với thẻ báo chí giả bên ngoài cuộc vận động tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ ở Coachella, California, một cảnh sát trưởng địa phương cho biết.

Vem Miller, một cư dân Las Vegas 49 tuổi, đã bị bắt tại một trạm kiểm soát bên ngoài địa điểm diễn ra cuộc vận động tranh cử trong hôm 12/10 với một khẩu súng săn sở hữu trái phép, một khẩu súng ngắn đã nạp đạn và một băng đạn cỡ lớn, Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Riverside cho biết trong một tuyên bố ngày 13/10.

Cảnh sát trưởng quận Riverside Chad Bianco nói với truyền thông địa phương rằng Miller đã xuất trình thẻ VIP và thẻ báo chí giả tại trạm kiểm soát.

“Những thứ này đủ khác là để khiến các nhân viên phải cảnh giác. Có lẽ chúng tôi đã ngăn chặn được một vụ ám sát khác”, ông Bianco nói với tờ Press-Enterprise.

Ông Bianco mô tả Miller là một người thuộc phong trào“công dân có chủ quyền”, ám chỉ một tập thể lỏng lẻo gồm những người theo chủ nghĩa tự do cực đoan, những người tin rằng chính phủ không thể thực thi quyền lực đối với họ một cách hợp pháp. Ông Bianco cho biết thêm, Miller là một đảng viên Cộng hòa đã đăng ký, có bằng thạc sĩ của Đại học California, Los Angeles và tranh cử vào hội đồng bang ở Nevada vào năm 2022.

Miller chưa xác nhận hay phủ nhận việc ông ta có ý định ám sát ông Trump, Bianco tuyên bố.

Nghi phạm 49 tuổi được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 5.000 USD và sẽ ra hầu tòa vào tháng 1 với cáo buộc tàng trữ vũ khí trái phép.

Ông Trump đã sống sót sau hai vụ ám sát trong 3 tháng qua. Cựu Tổng thống và ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa đã suýt thoát chết tại một cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania hồi tháng 7, khi một viên đạn bắn từ khoảng cách khoảng 150 m sượt qua tai ông. Tay súng đã bắn từ một mái nhà mà không được các đặc vụ bảo vệ một cách khó hiểu, và giết chết một người tham gia cuộc biểu tình và làm bị thương hai người khác trước khi kẻ này bị bắn chết bởi một tay súng bắn tỉa.

Âm mưu thứ hai diễn ra tại sân golf của ông Trump ở West Palm Beach, Florida, vào tháng 9. Một tay súng nhắm vào ông Trump từ phía sau bụi cây đã bị các nhân viên Sở Mật bắt giữ sau khi cố gắng bỏ trốn khỏi hiện trường. Nghi phạm, được xác định là Ryan Wesley Routh, đã cố gắng gia nhập quân đội Ukraine vào năm 2022 nhưng không thành công, và sau đó bắt tay vào kế hoạch chiêu mộ các cựu biệt kích Afghanistan để chiến đấu cho Kiev.

Các cơ quan tình báo Mỹ đã tuyên bố rằng Iran đang tìm cách ám sát ông Trump, và Tổng thống Joe Biden đã cảnh báo Tehran rằng ông sẽ coi cuộc tấn công nhằm vào đối thủ chính trị cũ của mình là một hành động chiến tranh.

Nghị sĩ đảng Cộng hòa Matt Gaetz tháng trước tuyên bố rằng hiện có 5 “đội ám sát” ở Mỹ đang cố gắng giết ông Trump, 3 trong số đó có liên hệ với Iran, Pakistan và Ukraine. Ông Gaetz nói với Breitbart News: Một giả thuyết khác phổ biến với một số đảng viên đảng Cộng hòa là “một nội gián bên trong Sở Mật vụ” đang rò rỉ thông tin cho các nhóm sát thủ này.

Ông Biden hôm thứ Sáu tuần trước cho biết ông đã ra lệnh cho Sở Mật vụ bảo vệ Trump “như thể một Tổng thống đương nhiệm” và cung cấp cho ông bất kỳ hỗ trợ an ninh nào mà chiến dịch tranh cử của ông yêu cầu.