
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang “đùa với lửa”, dù không nói rõ ông ám chỉ điều gì cụ thể. Trong những ngày gần đây, ông Trump liên tục chỉ trích Điện Kremlin vì cho rằng tiến trình đàm phán hòa bình giữa Moscow và Kiev không đạt được tiến triển rõ rệt.
Tuần trước, ông Trump và ông Putin đã có cuộc điện đàm, trong đó hai nhà lãnh đạo thảo luận về triển vọng đạt được một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine. Cả hai phía đều mô tả cuộc trao đổi là “hiệu quả”.
Tuy nhiên, trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 27/5, ông Trump tuyên bố: “Nếu không có tôi, rất nhiều điều tồi tệ đã xảy ra với nước Nga, và tôi phải nói là RẤT TỒI TỆ”,
ông viết và cảnh báo rằng: “Ông Putin đang đùa với lửa!”.
Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce nhấn mạnh rằng phát biểu của ông Trump không phải là dấu hiệu của sự “mất kiên nhẫn” từ Tổng thống, mà đơn giản là ông ấy đang “thẳng thắn bày tỏ quan điểm”.
“Tôi nghĩ Nga nên nghiêm túc với điều này, người dân Mỹ chắc chắn là như vậy”, bà Bruce nói thêm.
Bà cũng khẳng định Washington tiếp tục ủng hộ các cuộc đối thoại trực tiếp giữa Nga và Ukraine.
Trong khi đó, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã đáp trả phát biểu của ông Trump trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) với dòng trạng thái: “Tôi chỉ biết có một điều RẤT TỒI TỆ, đó là Thế chiến III”.
“Hy vọng ông Trump hiểu được điều đó!”, ông Medvedev, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, nói thêm.
Hôm Chủ nhật tuần trước, ông Trump cũng đã chỉ trích các hành động của Nga ở Ukraine, cho rằng Tổng thống Nga đã “hoàn toàn phát điên” và cáo buộc ông đã tiến hành các cuộc tấn công gần đây vào Ukraine “một cách vô cớ”.
Tuy nhiên, ông Trump cũng không quên chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho rằng: “Ông Zelensky không mang lại lợi ích gì cho đất nước khi phát ngôn theo cách như vậy”.
Phía Moscow thì khẳng định các cuộc tấn công là nhằm vào những cơ sở quân sự và công nghiệp quốc phòng của Ukraine, nhằm đáp trả các cuộc đột kích bằng drone do Kiev tiến hành nhằm vào các cơ sở dân sự trong lãnh thổ Nga.
Trong tuần qua, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 1.465 máy bay không người lái của Ukraine tại các khu vực nằm ngoài chiến tuyến.
Theo tuyên bố, “chế độ Kiev, với sự hậu thuẫn của một số quốc gia châu Âu, đã thực hiện hàng loạt hành động khiêu khích nhằm phá hoại tiến trình đàm phán”.
Bộ này cho biết kể từ đầu tháng 5, Ukraine đã gia tăng đáng kể các cuộc tấn công bằng drone và tên lửa phương Tây vào lãnh thổ Nga.
Đáp lại, lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc không kích chính xác bằng tên lửa và drone, nhằm vào “các mục tiêu quân sự và công nghiệp quốc phòng của Ukraine”.
Hôm đầu tuần này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng giọng điệu gay gắt gần đây của ông Trump xuất phát từ sự “quá tải cảm xúc” trong bối cảnh tiến trình hòa đàm Nga – Ukraine diễn ra hết sức phức tạp.

Đàm phán hòa bình Nga-Ukraine bế tắc, ông Trump tính bỏ cuộc và trừng phạt Moscow

Nga "hồi sinh" tiêm kích MiG-35: Cơ hội trỗi dậy giữa chiến sự Ukraine và quan hệ với Triều Tiên
