Nguy thật rồi, bầu Đệ ơi!

VietTimes — Mặc dù bầu Đệ đã “trốn” lên khán đài, không ngồi trong khu kỹ thuật để mong đổi vận, nhưng rốt cuộc Thanh Hóa vẫn thua chủ nhà Sài Gòn 0-2. Những đối thủ trong nhóm “nguy cơ cao” đã cao chạy xa bay, trong khi Thanh Hóa cứ tụt dần xuống đáy bảng xếp hạng. Nguy thật rồi, bầu Đệ ơi!
Cơ hội nào cho Đình Tùng và đồng đội? Ảnh VPF.
Cơ hội nào cho Đình Tùng và đồng đội? Ảnh VPF.

Quả thực ngoại trừ cổ động viên Thanh Hóa, không mấy ai tin “những đứa con của bầu Đệ” lại có điểm trước chủ nhà Sài Gòn. Đơn giản họ làm gì có cầu thủ mà đá.

Cái chết đã được báo trước

Vận đen vẫn bám đội bóng Thanh Hóa, khi đến sân Thống Nhất trong tay HLV Mai Xuân Hợp chẳng có mấy cầu thủ trong tay nữa. Ngoài Văn Thắng bị cấm ra sân, bộ đôi ngoại binh Rimario và Stevens người thì về nước, người thì chấn thương, thì Hữu Dũng, Quốc Trung đều không có tên trong danh sách đăng ký.

Tiền vệ Trọng Hùng vẫn đang phải thi đấu từ băng ghế dự bị, trong tình trạng chấn thương. Thủ môn Lương Bá Sơn cũng đang điều trị chấn thương. Người ta đã đặt dấu hỏi về chiếc thẻ đỏ của Rimario và chuyến về quê “tranh thủ” của cầu thủ Jamaica này có sự liên hệ gì không?

Gramoz chỉ còn biết cầu Chúa cho đội nhà đừng thua nữa. Ảnh VPF.

Gramoz chỉ còn biết cầu Chúa cho đội nhà đừng thua nữa. Ảnh VPF.

Bàn thắng ngay phút thứ 2 của trận đấu khiến cho bao ý đồ thi đấu của HLV Mai Xuân Hợp trận đấu này đã phải thay đổi. Sài Gòn đánh phủ đầu và họ sớm có quả phạt góc bên cánh phải.

Khi bóng bị phá ra ngoài vòng cấm, với khoảng cách 30m Văn Ngọ tung cú sút xa rất căng không cho Thủ thành Vĩnh Lợi cơ hội cản phá. 

Có bàn thắng, với 3 ngoại binh, các học trò của HLV Thành Công được quyền đá thấp để bảo vệ tỷ số. Trong khi đó, chỉ có Gramoz và Đình Tùng hàng công của đội khách quá mỏng, không đủ gây áp lực lên khung thành của thủ môn Văn Phong.

Cơ hội đáng kể duy nhất thuộc về đội trưởng Đình Tùng ở phút 63, khi băng vào sút bồi sau tình huống thủ môn Văn Phòng cản phá pha sút xa của cầu thủ Sài Gòn. Nhưng cột dọc đã từ chối bàn thắng cho Thanh Hóa.

Không muốn thua trận thứ 5 liên tiếp, HLV Mai Xuân Hợp buộc phải tung Trọng Hùng đang dưỡng thương vào sân, đẩy tốc độ trận đấu lên cao. Nhưng đây cũng là thời điểm Sài Gòn tung đòn quyết định, họ liên tiếp sử dụng các đường chuyền vượt tuyến.

Khi tiền đạo Geovane hết sút trượt bóng trước khung thành bỏ trống, rồi lại tiếp tục sút bóng dội xà đáng tiếc thì chỉ 5 phút sau Xuân Toàn đã lập siêu phẩm nữa. Phút 90, từ đường chuyền ra tuyến 2 của đồng đội, Xuân Toàn ra chân rất nhanh ngày vòng 16m50, ấn định tỉ số 2-0.

Lép vế trong cuộc đua

Hai đội chủ nhà Hải Phòng, Sài Gòn đều đã có chiến thắng và bỏ xa Thanh Hóa 4 điểm. HAGL đang kém Thanh Hóa 2 điểm và nếu họ có chiến thắng SHB.Đà Nẵng trong trận đấu muộn thì Thanh Hóa sẽ rơi xuống vị trí thứ 13.

HLV Mai Xuân Hợp như

HLV Mai Xuân Hợp như "tướng không quân". Ảnh VPF.

So với HAGL thì Thanh Hóa được cho là “cô đơn” hơn nhiều. Lịch sử đã chứng tỏ đội bóng phố Núi có “tố chất đá trụ hạng”. Năm 2015, HAGL từng rơi vào tình cảnh tương tự, thậm chí là tệ hơn.

Đến vòng 21, họ vẫn đứng bét bảng với vỏn vẹn chỉ có ba chiến thắng trong tay nhưng để thua đến 13 trận.

Tuy nhiên, sau đó, bầu Đức đã “ra tay” bằng quyết định thay tướng, thắng đến 3/5 tận cuối để trụ hạng. Có những trận thắng khiến cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp là HLV Trần Bình Sự và các cầu thủ Đồng Nai chỉ còn biết cay đắng, lắc đầu.

Đã có 4 trận đấu liên tiếp các cầu thủ Thanh Hóa không biết ghi bàn nhưng đã để thủng lưới tới 13 bàn. Trong chuỗi 6 trận thua, 1 trận hòa hàng phòng ngự của đội bóng xứ Thanh thủng lưới tới 23 bàn, để trở thành hàng phòng ngự tệ nhất V.League 2019.

Dù vẫn còn trong tay 4 trận đấu nữa, nhưng không biết bao nhiêu chông gai đang đợi bầu Đệ và đoàn quân của HLV Mai Xuân Hợp.

Nhânk-quả

Sa thải một trong những HLV cứng nhất V.League, chấm dứt hợp đồng với 1 trung vệ có nhiều kinh nghiệm nhất nhì sân cỏ Việt Nam. Ngay lập tức, bầu Đệ đem về 1 nhà cầm quân già nhất V.League và giờ đây đang đang số phận đội bóng Thanh Hóa vào một HLV trẻ nhất lịch sử V.League.

Hai cầu thủ mà ông đem về xứ Thanh sau lượt đi thì Stevens bị chấn thương còn Quốc Trung thì không được dùng. Rất quyết đoán, thể hiện cái tôi trong lần trở lại với sân cỏ. Nhưng quả thật, không ai hiểu bầu Đệ đang tính toán những gì?