Nga nghi ngờ Ukraine liên quan vụ sát hại con gái ông Dugin, cố vấn Tổng thống Putin, Kiev phủ nhận

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Đêm 20/8, một chiếc xe hơi đã phát nổ gần thủ đô Moscow, tài xế tử vong tại chỗ. Người chết là Darya Dugina, con gái của ông Dugin - cố vấn Tổng thống Putin. Nga nghi ngờ Ukraine gây ra, Kiev lập tức phủ nhận.
Ảnh chụp thời điểm chiếc xe do Darya Dugina cầm lái phát nổ (Ảnh: Telegram).
Ảnh chụp thời điểm chiếc xe do Darya Dugina cầm lái phát nổ (Ảnh: Telegram).

Alexander Dugin nhà chính trị và triết học nổi tiếng người Nga rất được các phương tiện truyền thông phương Tây chú ý; ông được mô tả là một nhân vật rất có ảnh hưởng ở Nga. Trong các bài viết của truyền thông châu Âu và Mỹ, dù ông Dugin không giữ chức vụ nào trong chính phủ Nga nhưng ông vẫn được coi là "cỗ máy tư duy của Điện Kremlin". Một số tờ báo nói ông “tư tưởng chủ nghĩa tân Âu-Á” của ông đã ảnh hưởng đến tư duy địa chính trị của Tổng thống Putin.

Ông liên tiếp bị đưa vào danh sách trừng phạt của Liên minh châu Âu, Mỹ và Canada. Các cơ quan truyền thông phương Tây đã nhiều lần gọi Dugin là một trong những động lực thúc đẩy chính sách đối ngoại của Tổng thống Putin trong thập kỷ qua.

RT đưa tin về vụ việc.

RT đưa tin về vụ việc.

Vụ nổ xảy ra trên đường cao tốc cách Moscow khoảng 20 km về phía Tây vào khoảng 21h35’ đêm 20/8. Theo lời kể của các nhân chứng, vụ nổ xảy ra giữa đường và sóng xung kích đã làm các mảnh vỡ từ chiếc xe bay tứ tung. Ảnh chụp và video từ hiện trường vụ tai nạn cho thấy chiếc xe SUV Toyota Prado gặp nạn do Darya Dugina cầm lái đã tông vào hàng rào chắn đường và chìm trong biển lửa.

Bộ Tình trạng khẩn cấp của Nga cho biết một người trên xe đã chết tại hiện trường trong vụ nổ. Russia Today (RT) ngay sau đó đưa tin, mặc dù chính phủ Nga chưa chính thức xác nhận danh tính nạn nhân nhưng nhiều trang mạng xã hội và truyền thông cho biết nạn nhân là Darya Dugina, 30 tuổi. Tin cho biết, ông Alexander Dugin, đã đến hiện trường ngay sau khi vụ việc xảy ra, "hai tay ôm đầu, rất đau buồn."

Ông Alexander Dugin và con gái Darya Dugina (Ảnh: Guancha).

Ông Alexander Dugin và con gái Darya Dugina (Ảnh: Guancha).

RT cũng tiết lộ rằng trước đó ít phút, ông Dugin đã có một bài phát biểu về "truyền thống và lịch sử" trong một sự kiện ở Moscow, với sự tham dự của con gái ông là Darya Dugina với tư cách khách mời. Một số nguồn chưa được xác nhận nói rằng ông Dugin ban đầu định đi cùng con gái, nhưng sau đó quyết định đi trên một chiếc xe khác, trong khi Darya Dugina ngồi trên chiếc SUV của cha.

Nguyên nhân vụ nổ hiện đang được điều tra làm rõ. Các báo cáo sơ bộ cho thấy vụ nổ có thể do một thiết bị nổ tự chế gây nên, nhưng các nhà điều tra Nga vẫn chưa xác định được nguyên nhân vụ nổ, hoặc bất kỳ động cơ nào có thể xảy ra.

Ông Denis Pushilin, lãnh đạo của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DNR) tự xưng, đã viết trên mạng xã hội cáo buộc "những kẻ khủng bố của chính quyền Ukraine" có liên quan đến vụ đánh bom nhằm vào ông Dugin.

Ông Pushilin viết: "Những kẻ khủng bố của chính quyền Ukraine đã định tiêu diệt Alexander Dugin và giết chết con gái ông trong một chiếc xe hơi. Chúng ta tôn vinh Darya Dugina, một cô gái Nga chân chính".

Nạn nhân Darya Dugina, một nhà phân tích chính trị khi còn sống (Ảnh: Guancha).

Nạn nhân Darya Dugina, một nhà phân tích chính trị khi còn sống (Ảnh: Guancha).

Nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng người Nga Peter Lundstrom cũng nói “mục tiêu của cuộc tấn công là ông Dugin, và những kẻ ủng hộ chính quyền Kiev phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố".

Ngoài ra, một số kênh thân Nga trên mạng xã hội Telegram cũng đổ lỗi cho Ukraine gây ra vụ nổ và kêu gọi người Nga "trả thù" cho cái chết của Darya Dugina.

Ông Alexander Dugin là một học giả chính trị và triết học cao cấp người Nga, nổi tiếng với quan điểm chống phương Tây và "chủ nghĩa Á-Âu mới". Ông Dugin đã bị Liên minh châu Âu, Mỹ và Canada đưa vào danh sách những người Nga bị họ trừng phạt. Các cơ quan truyền thông phương Tây đã nhiều lần gọi ông Dugin là một trong những động lực thúc đẩy chính sách đối ngoại của Putin trong thập kỷ qua. CBS gọi ông là "nhà tư tưởng cực hữu đằng sau các kế hoạch của Putin" và Washington Post mô tả ông là "người thúc đẩy bí ẩn đã giúp hình thành quan điểm tư tưởng cực hữu của Putin về nước Nga."

Các nhân viên điều tra cơ quan an ninh Nga khám nghiệm hiện trường vụ nổ (Ảnh: Guancha).

Các nhân viên điều tra cơ quan an ninh Nga khám nghiệm hiện trường vụ nổ (Ảnh: Guancha).

Ông Dugin cũng bị truyền thông phương Tây coi là người đứng sau "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga nhằm vào Ukraine. Ông từng đăng một bài báo cho rằng chủ nghĩa tự do phương Tây đã bị trói buộc với chủ nghĩa phát-xít, và cho rằng "chiến dịch quân sự đặc biệt thuộc về phạm trù thiêng liêng". Trong mắt ông, cuộc chiến giữa Nga và phương Tây không chỉ về lợi ích, mà còn về quan niệm giá trị. Trong một bài viết khác, ông dựa trên lý thuyết về "ba thế giới" thời kì Chiến tranh Lạnh, cho rằng trong thời kỳ hậu toàn cầu hóa, Trung Quốc, Nga và Ấn Độ đều thuộc "thế giới thứ hai".

Con gái ông, Darya Dugina, là một nhà phân tích chính trị của phong trào Á-Âu quốc tế. Cô đã thẳng thắn ủng hộ "Chiến dịch quân sự đặc biệt" chống Ukraine và đăng bài báo phơi bày hậu quả của việc quân đội Mỹ thành lập phòng thí nghiệm sinh học ở Ukraine. Vào tháng 3 năm nay, chính phủ Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Dugina, cáo buộc cô có liên quan đến "Kế hoạch Lakhta" của cơ quan tình báo Nga nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của Mỹ.

Ngày 21/8, phía Ukraine đã bác bỏ thông tin cho rằng họ liên quan đến cái chết của Darya Dugina. Theo báo Anh The Guardian, trong một tuyên bố trên truyền hình, ông Mikhail Podolyak cố vấn của Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố “Ukraine không liên quan gì đến cái chết của Dugina, con gái của Dugin, thân tín của Putin”. Ông nói: "Tất nhiên tôi xác nhận rằng Ukraine không liên quan gì đến vụ này, bởi vì chúng tôi không là một nhà nước tội phạm giống như Nga, chúng tôi không phải là một quốc gia khủng bố."

The Guardian đưa tin Ukraine phủ nhận liên quan đến cái chết của Darya.

The Guardian đưa tin Ukraine phủ nhận liên quan đến cái chết của Darya.

Ông Podolyak dường như đổ lỗi vụ việc là “cuộc tranh giành quyền lực nội bộ giữa các phe phái chính trị khác nhau của Nga” và ám chỉ vụ việc là "báo ứng nhân quả" cho những người ủng hộ chiến dịch của ông Putin như Darya Dugina và cha cô.

Ngày 21/8, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga đã công bố kết quả điều tra sơ bộ về cái chết của Darya Dugina. Kết quả cho thấy, người ta đã xác định có một thiết bị nổ được cài vào gầm xe, và Dugina khi đó đang lái xe đã tử vong tại chỗ. Các nhà điều tra tin rằng đó là một tội ác "được tính toán trước, được đặt trước".

Hiện tại, nhiều tiếng nói ở Nga đã đổ lỗi cho Ukraine về vụ nổ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 21/8 cho biết nếu giả thuyết này được xác nhận, Nga sẽ thảo luận về "chính sách khủng bố nhà nước" của chính phủ Ukraine.

Bà Zakharova nói, nhiều năm qua, rất nhiều dữ kiện đã được tích lũy về "chính sách khủng bố nhà nước" của Ukraine: từ những lời kêu gọi chính trị về bạo lực, đến sự lãnh đạo và tham dự của các tổ chức quốc tế của Ukraine vào hoạt động phạm tội. Bà nói: "Chúng tôi đang chờ kết quả của cuộc điều tra."

Thông báo của Ủy ban Điều tra Nga về nguyên nhân vụ việc.

Thông báo của Ủy ban Điều tra Nga về nguyên nhân vụ việc.

Hiện các nhà điều tra với sự tham gia của các chuyên gia pháp y và chất nổ đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường vụ việc và chiếc xe bị cháy. Ngoài ra, các chuyên gia liên quan cũng tiến hành kiểm tra sinh học, di truyền, vật lý và hóa học tại hiện trường, đồng thời trích xuất video từ DVR của xe để xác định tội phạm và các nhân chứng khác của vụ việc. Xem xét các dữ liệu thu được, các nhà điều tra tin rằng đó là một tội phạm "đã được sắp đặt trước".

Ông Slutsky, người đứng đầu Ủy ban các vấn đề quốc tế của Duma Quốc gia Nga, cho biết "vụ mưu sát dã man" Dugina là một vụ tấn công khủng bố vào hệ tư tưởng thế giới của Nga. Ông viết trên mạng xã hội Telegram: "Vụ sát hại tàn bạo Dalia thực sự là một cuộc tấn công khủng bố nhằm vào hệ tư tưởng và thế giới quan của Nga. Thủ phạm phải được tìm ra và trừng trị ở mức tối đa của pháp luật."