Mưa, trọng tài và Đỗ Merlo

VietTimes -- Nói về 2 trận đấu sớm SHB.Đà Nẵng - Hà Nội (1-2), và B.Bình Dương - HAGL (3-0) thì người ta sẽ tóm tắt lại trong mấy chữ: Mưa, trọng tài và Đỗ Merlo. Kết quả này đẩy HAGL về gần “vực thẳm” còn Hà Nội đã có thể nâng cúp vô địch.
Khán giả B.Bình Dương đội mưa ủng hộ đội nhà. Ảnh VPF.
Khán giả B.Bình Dương đội mưa ủng hộ đội nhà. Ảnh VPF.

Dường như V.League 2019 đang có xu hướng tận dụng nội binh cho giải đoạn nước rút. Trận đấu trên sân Hòa Xuân cả SHB.Đà Nẵng lẫn Hà Nội đều chỉ dùng 1 ngoại binh. HLV Lê Huỳnh Đức chọn Victor đá cùng cầu thủ nhập tịch Đỗ Merlo, còn Bernardo dự bị, Aime thậm chí còn không được đăng ký.

Quá tiếc cho Đỗ Merlo

Phía đội khách Hà Nội cũng chỉ dùng Moses và Papa Ibou, tiền đạo chủ lực Omar ngồi ghế dự bị, ngoại binh mới đem về Sajad cũng không được đăng ký. Các HLV đều tranh thủ tung nội binh để tăng cường kinh nghiệm. Về khoản dùng ngoại binh thì HLV Chu Đình Nghiêm đang thể hiện mình là nhà cầm quân cao tay ấn.

CLB Hà Nội đá sớm ở vòng này bởi ngày 20/8 tới họ sẽ là trận bán kết lượt đi liên khu vực tại AFC Cup 2019 gặp đối thủ là Altyn Asyr - một CLB danh tiếng tại Turkmenistan.

Quang Hải đã có siêu phẩm mở tỷ số cho Hà Nội. Ảnh VPF.

Quang Hải đã có siêu phẩm mở tỷ số cho Hà Nội. Ảnh VPF.

Với chuỗi 9 vòng đấu liên tiếp bất bại gần đây, đội bóng Thủ đô từ thế bám đuổi CLB TP.HCM trên BXH đã vươn lên dẫn đầu và tạo khoảng cách 5 điểm an toàn với đội chủ sân Thống Nhất. 

Hơn nữa thành tích đối đầu giữa SHB Đà Nẵng vs Hà Nội FC đang nghiêng hẳn về phía đội bóng thủ đô với 6 thắng, 3 hòa và 1 thất bại, nên thầy trò Chu Đình Nghiêm hoàn toàn có lý do để cất 1 số trụ cột như Ngân Văn Đại, Đức Huy, Omar ngoài sân. Năm ngoái, Hà Nội cũng đã thắng đậm 4-0 trên sân Hòa Xuân bởi lối đá đôi công quyết liệt.

Ngay trong hiệp 1, Quang Hải đã mở tỷ số bằng siêu phẩm từ quả đá phạt trực tiếp ngay trước vạch 16m50 của SHB.ĐN, bóng tạo quỹ đạo tuyệt đẹp đi vào góc cao. Bốn phút sau, hậu vệ phải Văn Kiên đi bóng hết sức thoải mái trước khi tung cú dứt điểm chéo góc, hạ gục thủ môn Thanh Bình. Tỷ số 2-0.

Với việc đưa Huy Toàn vào thay Đức Chinh, đội chủ nhà đã có thế trận tốt hơn. Huy Toàn đã tỏa sáng khi cướp bóng trong chân Văn Kiên rồi chuyền bóng để Đỗ Merlo dứt điểm sệt, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho SHB.ĐN.

Trong 1 chiều thi đấu bị tâm lý Văn Kiên lại tiếp tục mắc lỗi để bóng chạm tay. Nhưng trên chấm phạt đền, Đỗ Merlo lại sút quá nhẹ, không thắng nổi thủ môn Văn Công, bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa đáng tiếc cho SHB.ĐN.

Chiến thắng sẽ tạo đà tâm lý tốt cho thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm trước khi gặp Altyn Asyr, bởi chức vô địch V.League thứ 5 đã rất gần đội bóng thủ đô. Đây là trận đấu mà Hà Nội không bung nhiều sức tấn công, họ chủ động đá chậm, giữ sức sau khi có chiến thắng. Việc có 3 điểm sân khách của Hà Nội, nới khoảng cách lên con số 8 sẽ tạo sức ép lớn cho các cầu thủ TP.HCM gặp đội khách Than Quảng Ninh.

Lối chơi kỹ thật của Văn Toàn đã bị trời mưa làm cản trở. Ảnh VPF.

Lối chơi kỹ thật của Văn Toàn đã bị trời mưa làm cản trở. Ảnh VPF.

Sân ướt và bàn thắng việt vị

Trời mưa, sân sũng nước là bất lợi lớn cho các học trò của HLV Lee Tae- Hoon gặp khá nhiều bất lợi. Đội khách lại chỉ dùng duy nhất trung vệ ngoại Kim Bongjin, trong khi B.Bình Dương lại có đến 3 ngoại binh tiền đạo Veniamin, Wander Lui là hậu vệ Rabo Ali.

Trong khi Văn Toàn, cầu thủ đá cao nhất trong sơ đồ 4-5-1 thường xuyên đói bóng thì Tiến Linh, Sỹ Giáp của chủ nhà lại nhận được khá nhiều đường bóng bổng. Phút 55, từ cú đá phạt của đội trưởng Lê Tấn Tài, Tiến Linh đã đánh đầu lái bóng vào lưới mở tỷ số 1-0 cho đội nhà. 

Hơn 10 phút sau, lại pha đá phạt góc của Tấn Tài, bóng đã được các cầu thủ HAGL phá ra, nhưng Văn Vũ đã cướp được bóng và chuyền cho Sỹ Giáp dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0 cho B.Bình Dương. Nhưng đây là tình huống Sỹ Giáp chạy từ phía dưới cầu môn HAGL lên nhận bóng ở tư thế việt vị khá rõ.

Cuối trận vẫn từ đường chuyền của Tấn Tài, Tiến Linh nhận bóng trong vòng cấm và nhẹ nhàng xoay người dứt điểm nâng tỷ số lên 3-0 cho HAGL. Sau trận đấu ban lãnh đạo HAGL đã phản ứng quyết liệt với quyết định của trọng tài Hoàng Anh Tuấn nhưng không thể thay đổi tình thế. Trưởng đoàn Tấn Anh đã đưa clip truyền hình để tố cáo với các giám sát trận đấu, giám sát trọng tài việc các “ông vua áo đen” trên sân Gò Đậu đã thổi ép đội khách HAGL.

Bắt việt vị kiểu thế này thì chả ai gọi là trọng tài nữa. Ảnh VPF.

Bắt việt vị kiểu thế này thì chả ai gọi là trọng tài nữa.
Ảnh VPF.

Nếu như Tiến Linh có cú đúp bàn thắng thì “lão tướng” Tấn Tài có hat-trick kiến tạo trong trận đấu này. Tiền vệ gốc Khánh Hòa đã có những pha xử lý đẳng cấp và đầy kinh nghiệm trong những trận thủy chiến như thế này.

HAGL sau trận thua đã tụt xuống sâu đáy BXH, rất có thể ngay cả vị trí số 11 cũng chưa đảm bảo vì 3 đội phía sau ngày hôm sau mới thi đấu. Nguy cơ tụt hạng đã hiện rõ trên khuôn mặt "những đứa con nhà bầu Đức".

Khi FIFA chưa cho phép VFF đưa công nghệ VAR vào V.League 2019 thì sẽ còn nhiều đội thua oan bởi những tiếng còi như thế. Không hiểu bao giờ VFF mới quyết định mời trọng tài ngoại, bởi đúng là những sai lầm thô thiển kiểu này đang giết chết bóng đá Việt!