“Linh hồn” lối chơi tiền đạo ảo của UAE

VietTimes -- Khi ĐT UAE mất chân sút chủ lực Ali Mabkhout thì lối chơi tấn công của đội bóng này lại càng phụ thuộc vào đội trưởng Omar Abdu lrahman (10). Cầu thủ được mệnh danh là “Messi châu Á” đá hộ công và thực sự là thủ lĩnh hàng công UAE.
Xavi đã phải thốt lên: “Tôi thấy anh ấy đá không khác gì Messi thật“. Ảnh ESPN
Xavi đã phải thốt lên: “Tôi thấy anh ấy đá không khác gì Messi thật“. Ảnh ESPN

Bóng đá Châu Á đặc biệt là khu vực Đông Nam vốn coi Leo là hình mẫu lý tưởng. Bất cứ cầu thủ nào thi đấu thiên về kỹ thuật đều được ví von là Messi, có thể kể tên ra đây Chanathip Songkrasin (Thái Lan), Sardar Azmoun (Iran), Wang Shuang (Trung Quốc), Takefusa Kubo (Nhật Bản) hay Omar Abdulrahman (UAE).

Thậm chí Công Phượng có trận thứ 10 liên tiếp không được Sint-Truidense đăng ký cũng từng được gọi là “Messi Việt Nam”, rồi “Messi Campuchia”…Nhưng chính Xavi, đồng đội của Messi lại cho rằng chỉ có Omar Abdulrahman mới chính là phiên bản hoàn hảo nhất của La Pulga về phong cách thi đấu.

“Messi châu Á” đích thực

Cầu thủ 28 tuổi Omar Abdulrahman sở hữu cái chân trái cực kỳ khéo léo và tư duy chiến thuật nổi trội. Ngoài khả năng vờn bóng, che chắn bóng thì khả năng xử lý các tình huống cố định của số 10 UAE thuộc dạng hàng đầu châu lục. Trong một lần được mời bình luận trận đấu có sự góp mặt của Omar, Xavi đã phải thốt lên: "Tôi thấy anh ấy đá không khác gì Messi thật". Huyền thoại ĐT Tây Ban Nha cho rằng Omar hoàn toàn đủ khả năng để thi đấu ở các CLB hàng đầu châu Âu.

“Linh hồn” lối chơi tiền đạo ảo của UAE ảnh 1

Omar Abdulrahman đang nóng lòng ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam hơn bao giờ hết. Ảnh CNN

Trong hơn 12 năm thi đấu đỉnh cao, Omar đã có hơn 10 năm chinh chiến cùng CLB Al Ain (UAE) từ (2008-2018) và gặt hái được rất nhiều danh hiệu cao quý của giải VĐQG (4 chức VĐQG, 1 League Cup, 3 siêu cúp UAE). Hiện nay, Omar Abdulrahman đang chơi ở vị trí tiền vệ tấn tại CLB Al-Hilal (Saudi Arabia).

Kể từ lần đầu tiên được gọi lên ĐTQG khi 20 tuổi, Omar liên tục là con bài chiến thuật quan trọng trong mỗi giải đấu lớn của UAE. Trong màu áo đội bóng vùng vịnh, Omar Abdulrahman từng lên ngôi vô địch giải U23 Vùng Vịnh 2010 và cúp Vùng Vịnh 2013. Mỗi khi Omar thăng hoa, UAE đều giành thắng lợi và ngược lại.

Năm 2015, Omar với màn trình diễn chói sáng đã giúp ĐT UAE giành hạng 3 chung cuộc tại Asian Cup (2015). Tính tới thời điểm hiện tại, Omar đã có 74 lần khoác áo ĐTQG UAE và ghi được 11 bàn thắng, nghiễm nhiên được ra sân nếu không bị chấn thương hay thẻ phạt.

Năm 2012, Omar từng được kênh truyền hình nổi tiếng ESPN xếp hạng  là 1 trong 10 cầu thủ xuất sắc nhất châu Á năm 2012. Tiền vệ sinh năm 1991 này cũng được xếp hạng 39 trong danh sách 50 cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2012-2013 ở tất cả các giải VĐQG trên toàn thế giới.

Qua màn “khởi động”

Lần cuối cùng Omar chơi cho đội tuyển UAE đó là trận gặp Thái Lan (hòa 1-1) ngày 13/6/2017. Mới đây, anh mới có mặt trở lại tại vòng loại thứ 2 World Cup 2020 vừa qua và chưa có bàn thắng nào qua 3 trận ra sân. Trong trận gặp Malaysia và Indonesia thì Omar đá dự bị, đến trận gặp Thái Lan mới đá chính thức trong vai hộ công cho số 7 Ali Mabkhout.

Trung phong Ali Mabkhout, chân sút hay nhất lịch sử đội tuyển đang bị treo giò. Thêm vào đó, tiền vệ trung tâm Ahmed Barman và tiện vệ cánh phải Khalil Ibrahim vắng mặt vì chấn thương. Chính vì vậy, mọi hy vọng của HLV B. van Marwijk tập trung vào cái tên Omar Abdulrahman.

Quế Ngọc Hải đã sẵn sàng. Ảnh SLFC

Trung vệ Quế Ngọc Hải đã sẵn sàng. Ảnh SP5

Việc triệu tập đến 9 hậu vệ, rồi đưa quân sang Bangkok (Thái Lan) tập nặng trước khi đối đầu với Việt Nam, có vẻ như HLV B. van Marwijk tính đến một chiến thuật đá phòng ngự, dùng tiền đạo ảo kiểu sơ đồ 4-6-0. Với kỹ thuật cá nhân vào loại bậc nhất châu lục, Omar đã đảm nhận cả 3 nhiệm vụ: kiến tạo, quấy rối và ghi bàn.

Với cái chân trái khá dị cùng lối đảo người mềm mại, Omar có thể dạt sang trái rồi bất ngờ tăng tốc đi thẳng vào trung lộ. Chắc chắc Hùng Dũng, Quế Ngọc Hải sẽ liên tục để mắt canh chừng nhạc trường của UAE này, nếu như không muốn nhận thất bại.

Sau 3 trận đấu “khởi động” trở lại sau chấn thương mà chưa ghi được bàn thắng, Omar Abdulrahman đang nóng lòng ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam hơn bao giờ hết. Số 10 đích thực này, chính là linh hồn của đội khách trên sân Mỹ Đình trong trận đấu tới đây.