
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu các lực lượng Nga ngừng mọi hoạt động quân sự dọc theo tiền tuyến cho đến nửa đêm ngày 20/4, theo giờ Moscow. 5 tiếng trước khi lệnh ngừng bắn hết hiệu lực, hãng thông tấn TASS dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết không có chỉ thị nào từ ông Putin về việc kéo dài lệnh ngừng bắn. "Không có lệnh nào khác", ông Peskov trả lời khi được hỏi liệu lệnh ngừng bắn có thể được gia hạn hay không.
Tại Washington, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ sẽ hoan nghênh một lệnh ngừng bắn được kéo dài.
Ngoại trưởng Ukraine, ông Andrii Sybiha, cho biết hành động của Moscow trong những ngày tới sẽ “bộc lộ thái độ thật sự của Nga đối với nỗ lực hòa bình của Mỹ và đề xuất ngừng bắn hoàn toàn trong 30 ngày”.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Nga chỉ "giả vờ" tuân thủ ngừng bắn lễ Phục Sinh, trong khi thực tế vẫn tiếp tục pháo kích hàng trăm lần vào tối 19/4 và sáng 20/4.
Theo ông, từ nửa đêm đến 16h chiều Chủ nhật, Nga đã thực hiện 46 cuộc tấn công, bao gồm cả việc sử dụng vũ khí hạng nặng.
“Hoặc ông Putin không kiểm soát được quân đội của mình, hoặc đơn giản là Nga không hề có ý định nghiêm túc trong việc chấm dứt chiến tranh – mà chỉ quan tâm đến hình ảnh đối ngoại có lợi”, ông Zelensky viết trên mạng xã hội X.
Bộ Quốc phòng Nga trong khi đó cáo buộc Ukraine vi phạm lệnh ngừng bắn hơn 1.000 lần, gây thiệt hại cơ sở hạ tầng và thương vong dân thường.
Họ cho biết lực lượng Ukraine đã bắn vào các vị trí của Nga 444 lần và có hơn 900 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, bao gồm cả các cuộc tấn công vào Crimea và các khu vực biên giới Nga như Bryansk, Kursk và Belgorod.
“Có thương vong và thiệt hại về cơ sở dân sự”, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.
Phía Ukraine cho biết hoạt động trên tiền tuyến vào hôm Chủ nhật có giảm nhẹ. Một số blogger quân sự Nga cũng ghi nhận điều tương tự.
Việc lệnh ngừng bắn vào lễ Phục Sinh không được các bên tuân thủ cho thấy nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm đàm phán một thỏa thuận hòa bình lâu dài sẽ cực kỳ khó khăn.
Ông Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio trước đó cảnh báo Mỹ sẽ rút khỏi các nỗ lực trung gian nếu không có tiến triển rõ ràng trong thời gian tới.
Nỗ lực hòa bình của ông Trump
Ông Trump, với mong muốn được nhớ đến như một người kiến tạo hòa bình, nhiều lần cảnh báo về nguy cơ leo thang từ cuộc chiến mà chính quyền ông coi là “cuộc xung đột ủy nhiệm giữa Mỹ và Nga”, lặp lại quan điểm của Moscow.
Tháng trước, sau khi Ukraine chấp thuận đề xuất ngừng bắn 30 ngày của ông Trump, ông Putin nói rằng các vấn đề quan trọng liên quan đến giám sát vẫn chưa được giải quyết.
Cả Nga và Ukraine đều từng đồng ý tạm ngừng tấn công vào các mục tiêu năng lượng và trên biển, nhưng cũng cáo buộc lẫn nhau vi phạm.
Ông Zelensky tái khẳng định Ukraine sẵn sàng kéo dài lệnh ngừng bắn 30 ngày, nhưng nếu Nga tiếp tục chiến đấu thì Ukraine cũng sẽ đáp trả tương xứng.
“Quân đội Ukraine đang – và sẽ tiếp tục – hành động một cách tương xứng”, ông viết trên X.
Binh sĩ Ukraine trên chiến trường cũng cho rằng lệnh ngừng bắn này là giả dối.
“Pháo kích vẫn tiếp tục – chúng tôi thấy trong tin tức, ví dụ như ở Kherson. Trên tiền tuyến, vẫn có pháo và tấn công”, Dmytro, 24 tuổi, thuộc lữ đoàn cơ giới 93 Kholodnyi Yar, cho biết.
Serhii, 22 tuổi, cùng đơn vị, nói: “Tôi chưa bao giờ tin vào lệnh ngừng bắn này – nó chỉ được công bố để phô diễn với thế giới, như thể họ đang nhượng bộ. Nhưng thực tế, không có gì thay đổi cả”.
Ông Putin cũng đã chỉ đạo Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov sẵn sàng “đáp trả đầy đủ” nếu Ukraine phá vỡ lệnh ngừng bắn.
Tuyên bố lệnh ngừng bắn trước khi tham dự lễ Phục Sinh của Chính thống giáo, ông Putin cho rằng đây là phép thử để xem liệu Ukraine có thực tâm muốn hòa bình hay không.
Liên minh châu Âu cho rằng Moscow có thể kết thúc chiến tranh ngay lập tức nếu muốn.
Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric nhấn mạnh Liên hợp quốc tiếp tục ủng hộ “mọi nỗ lực có ý nghĩa nhằm đạt được một nền hòa bình công bằng, lâu dài và toàn diện, bảo vệ đầy đủ chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”.
Lễ Phục Sinh năm nay rơi vào cùng ngày đối với cả Giáo hội Chính thống và phương Tây. Trong một video trên mạng xã hội, đứng trước Nhà thờ Thánh Sophia ở Kiev, ông Zelensky – mặc áo thêu truyền thống của Ukraine – kêu gọi người dân không từ bỏ hy vọng vào một ngày hòa bình sẽ trở lại.
“Chúng ta biết mình đang bảo vệ điều gì. Chúng ta biết mình đang chiến đấu vì điều gì”, ông nói.

Estonia cảnh báo Nga có thể tấn công NATO "trong vài năm tới"

Nga tố Ukraine dội "mưa hỏa lực", vi phạm 1.300 lần lệnh ngừng bắn lễ Phục sinh

Tướng lĩnh Mỹ nghi Triều Tiên nhận được "nhiều lợi ích" khi hỗ trợ Nga trong xung đột Ukraine
Theo Reuters