
Chỉ huy lực lượng máy bay không người lái (UAV) của quân đội Ukraine đã kêu gọi Mỹ và các quốc gia NATO học hỏi từ kinh nghiệm chiến đấu bằng công nghệ không người lái của Kiev, nhằm tránh phải đối mặt với những câu hỏi khó từ thế hệ tương lai.
“Chúng tôi đã phải trả giá bằng sinh mạng để có được kinh nghiệm này”, Đại tá Robert “Magyar” Brovdi, chỉ huy Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine, phát biểu trong một buổi thảo luận tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Quân đội Mỹ (AUSA) ở Wiesbaden, Đức hôm 17/7. “Nhưng các bạn có thể học từ chúng tôi, và chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn như các bạn đã hỗ trợ chúng tôi trong cuộc chiến này”.
Tham dự cùng ông Brovdi là Chuẩn tướng Volodymyr Horbatiuk, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Ukraine. Cả hai nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng sống còn của UAV trong chiến tranh hiện đại.
Ông Horbatiuk nói rằng hiện “gần như không thể” tiến hành các hoạt động quân sự mà không có UAV, nêu ví dụ từ việc tiếp tế hậu cần đến đánh chặn mục tiêu trên không và tấn công sâu trong lãnh thổ Nga – như cuộc tập kích lớn bằng UAV của Ukraine nhằm vào các căn cứ không quân Nga hàng nghìn km sau tiền tuyến hồi tháng 6.
Lời kêu gọi của hai vị tướng lĩnh được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump cam kết sẽ gửi thêm hệ thống phòng không cho Ukraine – một sự chuyển hướng rõ rệt trong cách tiếp cận của ông, trong bối cảnh ông ngày càng thất vọng với Nga khi các nỗ lực đàm phán hòa bình rơi vào bế tắc. Cũng chỉ vài giờ trước khi hai vị tướng lĩnh phát biểu, Nga đã tung ra đợt tấn công UAV quy mô lớn nhằm vào bốn khu vực trọng điểm của Ukraine.

Ông Brovdi, xuất thân từ giới kinh doanh, được trao tặng danh hiệu Anh hùng Ukraine vào tháng 5 năm nay. Qua phiên dịch viên, ông kể lại lần tới thăm một căn cứ quân sự NATO “khổng lồ” ở châu Âu hồi năm ngoái, khi được hỏi về ấn tượng của mình, ông trả lời: “Chỉ cần 4 tổ chiến đấu của tôi, đứng cách căn cứ này 10 km, là có thể phá hủy nó hoàn toàn trong 15 phút. Trông nó sẽ giống như Trân Châu Cảng hồi Thế chiến II”. Ông nói rõ rằng đó không phải là một lời đe dọa, mà là lời cảnh báo nếu công nghệ UAV rơi vào tay khủng bố.
Theo Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Brovdi thành lập nhóm trinh sát bằng UAV có tên "Những chú chim của Magyar" vào mùa Xuân năm 2022. Đơn vị nhỏ ban đầu chỉ gồm 27 người nay đã phát triển thành một lữ đoàn hơn 2.000 người. Ban đầu, họ chỉ sử dụng UAV để quan sát kẻ địch khi bị pháo và xe tăng Nga tấn công mà không biết địch ở đâu. Dần dần, họ gắn thêm đạn nhỏ lên UAV để tấn công trả đũa.
“Chúng tôi nhận ra rằng chỉ cần một ít đạn, chúng tôi có thể biến UAV thể thao thành vũ khí”, ông kể. “Đó là cách mọi thứ bắt đầu”.
Theo thông cáo từ văn phòng Tổng thống, đơn vị của ông Brovdi – trong đó 95% là dân thường trước chiến tranh – đã tiêu diệt hơn 5.000 mục tiêu địch và đánh trúng hơn 10.000 mục tiêu khác. Một quan chức quân đội Ukraine sau đó làm rõ: đơn vị đã phát hiện 116.976 mục tiêu và phá hủy hơn 54.500 trong số đó, tiêu diệt hơn 18.400 binh lính Nga.
Ông Brovdi cho biết đây mới là lần thứ hai ông rời Ukraine kể từ khi chiến tranh nổ ra năm 2022 và ông sẽ trở lại chiến trường.
Cả hai vị tướng lĩnh Ukraine đều cảm ơn sự hỗ trợ của các quốc gia phương Tây và kêu gọi họ học hỏi từ chiến lược của Kiev. Ông Horbatiuk nói lời cảm ơn “từ tận đáy lòng” đối với sự kiên định của đồng minh, đồng thời khẩn thiết kêu gọi họ hành động cương quyết hơn. “Tôi chỉ muốn nhắn nhủ”, ông nói trước khi rời sân khấu. “Hãy quyết đoán hơn nữa”.

Bà Yulia Svyrydenko trở thành Thủ tướng Ukraine giữa cuộc cải tổ chính phủ

Cuộc chiến thách thức Patriot: Châu Âu ra mắt vũ khí phòng không mạnh hơn cả Mỹ?

Quốc gia thành viên NATO từ chối kế hoạch viện trợ vũ khí của ông Trump cho Ukraine
Theo CNN