Hezbollah dùng UAV tự sát tấn công làm 67 binh sĩ Israel thương vong gây rúng động

Dư luận Israel rúng động bởi vụ việc đêm Chủ nhật, Hezbollah đã sử dụng máy bay không người lái tự sát tấn công một căn cứ làm ít nhất 67 binh sĩ IDF thương vong mà hệ thống báo động phòng không không kích hoạt.
Cảnh ngổn ngang ở căng-tin căn cứ Israel bị máy bay không người lái tự sát của Hezbollah đánh trúng, trên sàn nhà còn các vết máu (Ảnh: Đông Phương)

Đêm 13/10, tổ chức Hezbollah ở Lebanon đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào căn cứ của quân đội Israel (IDF) ở Binyamina ở miền trung Israel, giết chết 4 binh sĩ Israel và làm bị thương 63 người khác.

Hezbollah đe dọa sẽ tiếp tục tiến hành thêm nhiều cuộc tấn công vào Israel nếu quân đội Israel tiếp tục tấn công Lebanon. Sau vụ tấn công, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Galantt và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có cuộc điện đàm để thảo luận về tình hình.

Lực lượng Hezbollah cho biết họ đã phóng một loạt máy bay không người lái về phía Israel. Tuy nhiên phía Israel nói, Hezbollah đã phóng 2 máy bay không người lái, hành tung của 2 máy bay không người lái này đã bị radar quân sự Israel phát hiện.

Máy bay trực thăng được huy động để chở người bị thương đi cấp cứu
(Ảnh: Reuters).

Theo cuộc điều tra sơ bộ của quân đội Israel, 2 chiếc máy bay không người lái tự sát kiểu Mirsad của Hezbollah (tức loại Ababil-T do Iran chế tạo) đã bay vào không phận Israel từ hướng biển, một chiếc đã bị bắn hạ gần bờ biển thành phố Haifa.

Tuy nhiên, phát ngôn viên quân đội Israel Daniel Hagari thừa nhận rằng: Khi chiếc máy bay không người lái thứ hai tấn công căn cứ quân sự, còi báo động không kích đã không vang lên. Ông nói rằng IDF sẽ điều tra "làm thế nào chiếc máy bay không người lái đột nhập và tấn công căn cứ mà hệ thống phòng không không kích hoạt báo động".

“Chúng ta cần phải được bảo vệ tốt hơn, chúng tôi sẽ điều tra sự kiện này để rút ra bài học từ đó và cải thiện", ông nói và cho biết thêm rằng kể từ khi chiến tranh bắt đầu, Israel đã phải đối mặt với các mối đe dọa từ máy bay không người lái.

Máy bay không người lái "Mirsad" (còn được gọi là Ababil ở Iran) được Hezbollah sử dụng trong vụ tấn công đêm 13/10 (Ảnh: Wiki).

Ông nhấn mạnh IDF có toàn quyền hành động kiểm soát hoạt động đối với vụ việc này và kêu gọi công chúng không tung tin đồn khi sự thật vẫn chưa được xác minh rõ.

Tờ Times of Israel chỉ ra rằng máy bay quân sự và trực thăng vũ trang của Lực lượng Không quân Israel (IAF) đã cất cánh truy đuổi chiếc máy bay không người lái thứ hai, nhưng chiếc máy bay không người lái cuối cùng đã biến mất khỏi radar. Báo cáo phân tích rằng chiếc máy bay không người lái này có thể đã bay rất thấp trước khi mất dấu vết. Khi máy bay không người lái biến mất khỏi radar, hệ thống phòng không Israel thường xác định mục tiêu đã bị rơi hoặc bị đánh chặn nên không đưa ra cảnh báo không kích.

Nguyên nhân có thể là do chiếc UAV bay ở độ cao thấp quá gần mặt đất và hệ thống báo động phòng không không được kích hoạt. Cuối cùng, chiếc máy bay không người lái đã lao trúng căng-tin căn cứ huấn luyện của Lữ đoàn bộ binh Golani số 1, khiến nhiều binh sĩ Israel thương vong. Ngoài 4 người tử vong, hầu hết số còn lại đều bị thương do mảnh đạn và 7 người trong số đó đang trong tình trạng nghiêm trọng.

Theo tin của đài truyền hình Beacon của Hezbollah, vụ tấn công này nhằm trả đũa các cuộc tấn công của Israel, đặc biệt là vào thủ đô Beirut của Lebanon.

Các tính năng cơ bản của máy bay không người lái Ababil-2 (Ảnh: Chinatimes).

Trước đó, cùng ngày 13/10, quân đội Israel đã đưa ra một tuyên bố cho biết tính đến 15 giờ chiều theo giờ địa phương, khoảng 115 "vật thể được phóng lên" của Hezbollah đã bay vào Israel từ Lebanon.

Lầu Năm Góc đã công bố cuộc điện đàm giữa hai ông Austin và Galantt, ông chủ Lầu Năm Góc bày tỏ lời chia buồn về việc các binh sĩ Israel thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Hezbollah. Ông Austin nhắc lại tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh cho Lực lượng lâm thời Liên hợp quốc tại Lebanon và Lực lượng vũ trang của chính phủ Lebanon. Cần chuyển từ hoạt động quân sự ở Lebanon sang ngoại giao càng sớm càng tốt, đồng thời giải quyết các vấn đề nhân đạo nghiêm trọng ở Dải Gaza. Ông cũng tái khẳng định cam kết vững chắc, lâu dài và kiên định của Mỹ đối với an ninh của Israel.

Sky News đưa tin về vụ tấn công Israel của Hezbollah đêm 13/10 (Nguồn: Youtube).

Tờ Times of Israel chỉ ra rằng máy bay không người lái tự sát "Mirsad" (được gọi là Ababil-T ở Iran) mà Hezbollah sử dụng để tấn công đêm hôm 13/10 là mẫu máy bay không người lái tự sát chính của Hezbollah. Tổ chức tư vấn Alma Research and Education Center của Israel cho biết, loại máy bay không người lái này có tầm tấn công 120 km, tốc độ tối đa 370 km/h, có thể mang 40 kg chất nổ và có thể bay ở độ cao tối đa 3.000 mét.

CNN bình luận, hệ thống phòng không của Israel thường khá đáng tin cậy, tuy nhiên còi báo động không vang lên khi chiếc máy bay không người lái thứ hai tấn công, khiến người ta thắc mắc làm thế nào mà máy bay không người lái của Hezbollah xâm nhập vào lãnh thổ Israel mà lại không bị phát hiện.

Theo Đông Phương, Singtao, Chinatimes