Giới siêu giàu Trung Quốc: Đua nhau tiệc sex và ăn chơi quái gở

Chó của họ đeo đồng hồ vàng Apple. Họ đập siêu xe như đồ chơi trẻ em. Họ vênh váo post ảnh sao kê tài khoản ngân hàng trực tuyến và đằng sau ảnh hưởng của cha mẹ khi gặp rắc rối với pháp luật. Họ khiến những cô cậu giàu có trên Instagram giống như những kẻ phải tiết kiệm từng xu.
Giới trẻ siêu giàu mua sắm hàng hiệu
Giới trẻ siêu giàu mua sắm hàng hiệu

Họ là những thanh niên 'fuerdai' Trung Quốc, có thể tạm hiểu là "thế hệ thứ hai giàu có". Đại đa số cộng đồng lo sợ rằng lối sống đốt tiền vô tội vạ của họ đang có nguy cơ vượt ra khỏi tầm kiểm soát.

Sau làn sóng phản ứng dữ dội của cộng đồng bài xích và chỉ trích các “fuerdai”, lãnh đạo Trung Quốc đã yêu cầu những kẻ quen sống trên tiền này phải được dạy về giá trị của đồng tiền. Chính vì vậy 70 "tỷ phú trẻ” thuộc diện đó đã được đưa đến tham dự chương trình giáo dục "trách nhiệm xã hội', nếu họ trốn tránh thì tiền phạt sẽ là 103 bảng Anh.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ra lệnh mở chiến dịch truy quét các thanh thiếu niên cá biệt siêu giàu và vô nghề nghiệp của các doanh nhân giàu có, những người đã đăng hình ảnh lối sống suy đồi trên mạng truyền thông xã hội.

Sống gấp: Nhiều người trong số họ là thành viên của một tổ chức xã hội khó nắm bắt "Câu lạc bộ thể thao siêu xe ', nơi họ thể hiện hình ảnh của mình - đứng bên những chiếc xe siêu sang - để những trẻ em hư hỏng khác làm diều tương tự.
Sự tức giận: Hiện đã có những phản ứng dữ dội từ phía công chứng đối với sự phô trương sự giàu có trên Weibo - phiên bản Twitter của Trung Quốc - và lẩn trốn đằng sau sự giàu có của cha mẹ khi gặp rắc rối với pháp luật

Sự trừng phạt nhẹ nhàng: Lãnh đạo Trung Quốc yêu cầu những trẻ giàu có phải được dạy dỗ về giá trị đồng tiền - 70 thanh thiếu niên được gửi đến dự một chương trình "trách nhiệm xã hội ' trốn tránh và đến dự muộn sẽ bị phạt 103 bảng Anh.

Khó khăn cuộc sống: Một số chuyên gia cho rằng các 'fuerdais' như Wang Sicong (trái) - con trai của người đàn ông giàu nhất Trung Quốc - hư hỏng bởi họ đang cô đơn, nhận được rất ít hoặc không có sự quan tâm của cha mẹ do họ quá tham công tiếc việc.

Tháng 4.2013. Nhật báo Thượng Hải “Shanghai Daily” đăng bài đưa tin về một buổi dạ tiệc ma túy và tình dục của giới “fuerdai” và bè đảng ở tỉnh Tam Á, Hải Nam.

Sau bài báo này, các quan chức đã tiến hành điều tra một chiếc du thuyền, bị cáo buộc đã tổ chức một buổi tiệc mà trong đó có hình thức bán dâm tại chỗ với giá lên đến 600.000 nhân dân tệ (62,000 bảng Anh).

Một nữ diễn viên có tên là Quách Mỹ Mỹ, 23 tuổi được coi như nữ hoàng của các fuerdais, bị nam thanh niên tên là Chen Junyu cáo buộc đã bán dâm ở Tam Á.

Hotgirl này phản ứng lại bằng cách đăng một bức ảnh tấm thẻ chip casino trực tuyến có giá trị 5 triệu nhân dân tệ (516,000 bảng Anh) với chú thích: "Quá giàu để phải bán dâm".

Scandal: Người dân Trung Quốc vô cùng bức bối khi Quách Mỹ Mỹ (ảnh) - được coi là nữ hoàng của các fuerdai - bị cáo buộc bán dâm với giá 62,000 bảng cho một băng đảng ma túy ở Tam Á, tỉnh Hải Nam
Mỹ Mỹ đáp trả lời cáo buộc mình bằng cách đăng tải ảnh thẻ chíp casino trực tuyến trị giá 5 triệu nhân dân tệ ( 516,000 bảng Anh) cùng với chú thích: "quá giàu để phải bán dâm"
Đối thủ: Quách Mỹ Mỹ bị cáo buộc bởi một "fuerdai" cùng hội cùng thuyền (theo nghĩa đen) Chen Junyu (ảnh), thành viên của Sports Car Club.
Kỳ phùng địch thủ: Cậu công tử nhà giàu khoe thẻ chíp casino 500.000 bảng Anh và đáp trả bằng một ảnh chụp màn hình của bản sao kê số dư ngân hàng 382 triệu bảng Anh.

Sụp đổ: Quách Mỹ Mỹ bị bắt do tham gia một scandal cá cược World Cup ... và cuối cùng đã thừa nhận kiếm tiền trong các quan hệ tình dục.

Chen đáp trả bằng việc đăng một ảnh chụp màn hình sao kê tài khoản ngân hàng cho thấy số dư là 3.7 tỷ nhân dân tệ ( 382 triệu bảng Anh). Những cú khoe tiền của bộ đôi hợm hĩnh trên đã gây sự phẫn nộ thực sự từ cư dân mạng Trung Quốc.

Một người trên Weibo, mạng xã hội của Trung Quốc tương tự như Twitter đã viết: ' Đây là một sự thật kinh tởm đáng buồn của đám nhà giàu “fuerdai” khi thể hiện một cách sống ngông cuồng như vậy.'

Người đẹp Quách Mỹ Mỹ đã rơi xuống vực thẳm từ năm ngoái từ đỉnh cao hào quang sau khi bị bắt vì tội đánh bạc, hoa hậu này cũng thừa nhận trong quá khứ sử dụng các quan hệ tình dục để có tiền phung phí.

Hoa hậu này cũng từng lừa dối về việc cô làm việc cho các tổ chức từ thiện của Hội Chữ thập đỏ, gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của Hội. buộc họ phải đưa ra tuyên bố rằng họ không có bất cứ quan hệ nào với cô ấy.

“Tôi thích thể hiện” Hoa hậu này thú nhận. “ Tôi có những suy nghĩ trẻ con của một cô bé”.

Một cô gái có tên Zhang Jiale dường như đã đặt tiền mua vương miện của Hoa hậu Quách đã hết thời vào năm 2013.

Cô gái này đăng một bức ảnh sở hữu một đống túi xách hàng hiệu của các nhà thiết kế túi danh tiếng mà cô mua được, đồng thời đăng một bức ảnh khác cô đang đứng trên chiếc phản lực cơ tư nhân, cũng như ảnh cô đang dự một bữa tiệc danh giá, vây quanh cô là những người đẹp nổi tiếng.

Cô gái giả trai nghịch ngợm 22 tuổi này là con gái của Zhang Jun, ông trùm điện tử, bảo hiểm và bất động sản.

Trung tâm vũ trụ: Cô gái trẻ nổi loạn đặt giá mua lại vương miện của Quách Mỹ Mỹ là Zhang Jiale (trung tâm), con gái của Zhang Jun, ông trùm thiết bị điện tử, bảo hiểm và bất động sản.

Siêu giàu: Cô gái giả trai "tomboy" ngập trong các túi mua hàng từ các nhãn hiệu quần áo sang trọng nhất thế giới, cho cô ta biệt danh 'Võ Tắc Thiên', nữ hoàng của triều đại nhà Đường giàu có và quyền lực mạnh mẽ

Bay cao: Người thừa kế (phải) của một ông trùm bất động sản, luôn đi du lịch trên máy bay phản lực của riêng

Phát ngôn nổi tiếng: Những hình ảnh của cô trong buổi tiệc xa hoa, nhưng từ khoảng sâu thẳm của tâm hồn, Zhang Jiale (phải) đăng tải các thông điệp như: "Tiền có thể mua một ngôi nhà nhưng không phải là gia đình ... tiền có thể mua một chiếc đồng hồ nhưng không phải là thời gian'.

Có lẽ sự cố xấu xa nhất của những hành vi liên quan đến các “fuerdai” dư thừa tiền bạc là tình huống năm 2012, khi Lệnh Cốc, con trai quan chức cao cấp Lệnh Kế Hoạch (cựu chánh văn phòng trung ương đảng cộng sản Trung Quốc, cựu phó chủ tịch Chính Hiệp Nhân dân Trung Quốc, vừa bị bắt giam về tội tham nhũng), đã gây ra vụ tai nạn thảm khốc với chiếc Ferrari 458 Spider tại Bắc Kinh.

Lệnh Cốc, 23 tuổi, đã chết ngay trong vụ tai nạn, ngoài anh ta ra còn ba khách nữ, hai trong số đó hoàn toàn khỏa thân và một người khác trong tình trạng nude một phần thân thể, bị thương nặng.

Những thông tin về vụ tai nạn đã bị chính quyền kiểm duyệt trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc. Nhưng cáo buộc có sự che đậy vụ việc từ các cơ quan chức năng đã làm dấy lên bức xúc, căm ghét của công chúng đối với việc bao che, dung túng cho thế hệ thanh thiếu niên cá biệt này.

Năm nay, một tai nạn giao thông phá hủy hoàn toàn một chiếc siêu xe đã làm bùng nổ những phản ứng dữ dội của xã hội.

Tháng 11.2014, một thanh niên 21 tuổi có tên là Tang lái chiếc Lamborghini và một thanh niên khác 20 tuổi tên Yu lái chiếc Ferrari đã ghi dấu ấn thảm họa bằng xe của họ trong một đường hầm ở Bắc Kinh.

Có rất ít thông tin về những lái xe này nhưng cảnh sát cho biết họ là những thanh niên không nghề nghiệp. Điều này khiến cư dân mạng đã suy đoán đây là một ví dụ điển hình của việc các “fuerdais” đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát.

Cũng trong năm nay có những ví dụ điển hình về việc show hàng hợm hĩnh của các fuerdais trực tuyến.

Tháng 5, Wang Sicong, con trai của ông trùm Wang Jianlin, người đàn ông giàu nhất Trung Quốc, đã đưa một bức ảnh trực tuyến con chó của mình đeo hai đồng hồ điện tử bằng vàng Apple Watch: mỗi chiếc cho một chân trước.

Bi kịch: Có một mặt tối của sự giàu có, đó là cực đoan, năm 2012, Lệnh Cốc, con trai Lệnh Kế Hoạch, đã chết sau vụ tai nạn chiếc xe Ferrari 458 Spider (ảnh) ở Bắc Kinh.

Giới siêu giàu Trung Quốc: Đua nhau tiệc sex và ăn chơi quái gở ảnh 16

Thảm họa: Một thanh niên 21 tuổi tên Tang với chiếc Lamborghini (ảnh) nghi ngờ đã đấu đầu với chiếc Ferrari thuộc sở hữu của một fuerdai khác trong một đường hầm ở Bắc Kinh.

Wang Sicong có một tài khoản Weibo dành cho chó của mình, được đặt tên là Wang Keke. Cùng với những bức hình con chó săn đeo những chiếc đồng hồ, “cá biệt” này đưa ra thông điệp: "Haha. Tôi có đồng hồ mới! Tôi thực sự cần phải đeo bốn cái, vì tôi có bốn chân, nhưng có vẻ như thế hơi nhiều vì vậy tôi chỉ đặt hai chiếc đồng hồ, nhưng tôi không thể đeo ít hơn hai nếu khác đi sẽ không phù hợp với vị thế của tôi. '

Wang nói thêm: "Đột nhiên, tôi muốn hỏi các bạn một câu hỏi:" Bạn đã làm bất kỳ thứ gì bạn thấy ở đây? "'

Năm nay Wang Sicong đã thuê toàn bộ khu nghỉ mát Tam Á, nơi theo tin đồn đã xảy ra sự cố ma túy và quan hệ tình dục vào năm 2013, cho bữa tiệc sinh nhật lần thứ 27 của mình.

Một số người trẻ tuổi giàu có chỉ biết rằng họ rất giàu, nhưng không có ý tưởng về việc tiền đến từ đâu ... Họ chỉ biết làm thế nào để thể hiện sự giàu có của họ, nhưng không biết làm thế nào để tạo ra của cải

Ban Công tác Mặt trận Thống nhất Trung Quốc

Anh ta thuê riêng T-ara, ban nhạc nữ Hàn Quốc nổi tiếng để thực hiện một buổi hòa nhạc riêng tại tiệc sinh nhật của mình.

Tháng trước Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình quyết định rằng như vậy đã quá đủ. Ông nói với Ban Công tác Mặt trận, có trách nhiệm quản lý các mối quan hệ trong giới tinh hoa phi chính trị của Trung Quốc, "hướng dẫn các doanh nhân khu vực tư nhân, đặc biệt là thế hệ trẻ, giúp họ hiểu biết và suy nghĩ sâu sắc về nguồn gốc của sự giàu có và cần phải cư xử thế nào sau khi trở thành giàu có. "

Cơ quan chức năng cho biết: "Một số người trẻ tuổi tự nhiên giàu có chỉ biết rằng họ rất giàu, nhưng không có ý tưởng mà tiền đến từ đâu. Họ chỉ biết làm thế nào để thể hiện sự giàu của họ, nhưng không biết làm thế nào để tạo ra sự giàu có '.

Cũng trong tháng trước tờ Thanh Niên Bắc Kinh (Beijing Youth Daily) đưa tin 70 người con của các tỷ phú Trung Quốc bắt buộc phải tham gia vào chương trình học tập về trách nhiệm xã hội và chủ nghĩa yêu nước tại tỉnh miền Đông Phúc Kiến.

Độ tuổi trung bình của những người tham dự là 27, tờ Nhật Báo Trung Quốc (China Daily) xác định những thanh niên này là 'fuerdais'. Nội quy chương trình rất nghiêm, khoản phạt là 1.000 nhân dân tệ (103 bảng Anh) đối với những kẻ đến muộn hoặc bỏ học.

Lãnh đạo chương trình Hiểu Minh cho biết: "Mặc dù đó không phải là một khoản tiền lớn cho những người giàu có, các quy tắc được đưa ra nhằm mục đích xây dựng một ý thức trách nhiệm đối với các gia đình."

Giới siêu giàu Trung Quốc: Đua nhau tiệc sex và ăn chơi quái gở ảnh 17Điên rồ: Sự ngông cuồng của Wang Sicong, con trai của người đàn ông giàu nhất Trung Quốc, đăng ảnh con chó của mình Keke (ảnh) đeo không phải một, mà là hai đồng hồ mạ vàng Apple Watch.
Giới siêu giàu Trung Quốc: Đua nhau tiệc sex và ăn chơi quái gở ảnh 18Kiêu ngạo: Những bức ảnh của Wang Keke (ảnh) được chia sẻ cùng với thông điệp: "Tôi thực sự cần phải được đeo 4 chiếc, do tôi có 4 chân, nhưng có vẻ hơi nhiều vì vậy tôi chỉ cần đặt 2 chiếc.'

Giới siêu giàu Trung Quốc: Đua nhau tiệc sex và ăn chơi quái gở ảnh 19Dạ tiệc: Wang Sicong (ảnh) tổ chức kỷ niệm sinh nhật thứ 27 vào tháng Giêng tại khu nghỉ mát sang trọng ở Tam Á, mời ban nhạc popstar Hàn Quốc T-ara biểu diễn.

Một số nhà phân tích cho rằng gốc rễ của vấn đề có thể là cảm giác cô đơn của nhiều thanh niên có bố mẹ giàu có ở Trung Quốc mắc phải.

Cuối tháng Nhật báo Quảng Châu (Guangzhou Daily) đăng bài báo về "những đứa trẻ giàu sang" với tiêu đề: "Thể hiện giàu có bằng mọi cách họ muốn? Họ là những kẻ cô đơn thực sự '.

Dường như có một sự thiếu vắng phụ huynh khi những đứa trẻ lớn lên ... Họ thường được học tập ở nước ngoài và cha mẹ của họ có xu hướng cảm thấy tội lỗi, sau đó cố gắng chuộc lỗi bằng cách càng ngày càng đưa nhiều tiền cho họ

Wang Daqi, tác giả bài viết “Những đứa trẻ giàu sang”

Bài báo tự hỏi: "Điều gì khiến cho những đứa trẻ giàu cư xử quá đáng như thế này? Khoảng cách chênh lệch thu nhập lớn cô lập người giàu và người nghèo, sau này dẫn đến cuộc sống bằng tiền không hạnh phúc. Bài báo nói thêm: 'Cha mẹ giàu có thường chú ý hơn đến thành tựu vật chất hơn là trẻ em. Sự thiếu gắn bó giữa cha mẹ và con cái dẫn đến hành vi bệnh hoạn và nổi loạn."

Tác giả Wang Daqi nói với Mail Online rằng nhiều fuerdai mà ông phỏng vấn cho cuốn sách mới xuất bản của mình "Những đứa trẻ giàu sang" (Children of the Wealth), cho biết họ đã sống qua sự cô đơn thời thơ ấu.

"Dường như có sự thiếu vắng phụ huynh khi họ lớn lên," ông Wang nói. "Họ thường học tập ở nước ngoài và cha mẹ của họ có xu hướng cảm thấy tội lỗi, sau đó chuộc lỗi bằng cách ngày càng đưa nhiều tiền cho đám trẻ. '

Ông Wang cho biết ông đã gặp những “cá biệt”, những thanh thiếu niên siêu giàu fuerdai đang có xu hướng xã hội hoá thành các băng nhóm lớn với một “đại ca” lãnh đạo: thường là thành viên có cha hoặc mẹ là quan chức có ảnh hưởng nhất hay giàu có nhất.

"Họ đã bị cách ly, phân lập khỏi cộng đồng khi họ còn rất trẻ và đang bị cô lập từ những người bình thường trong xã hội ngày nay, vì vậy họ luôn luôn có xu hướng hội tụ thành các nhóm người với nhau," ông nói. "Đó là lý do tại sao họ thường tham gia các tổ chức như Sports Car Club".

Giới siêu giàu Trung Quốc: Đua nhau tiệc sex và ăn chơi quái gở ảnh 20Thành viên: Hầu hết những thanh niên trẻ giàu sang là thành viên của "Sports Car Club" nơi họ khoe khoang hình ảnh của siêu xe với nhau trên các ứng dụng tin nhắn mạng xã hội.
Giới siêu giàu Trung Quốc: Đua nhau tiệc sex và ăn chơi quái gở ảnh 21Đời sống xã hội: Câu lạc bộ thể thao siêu xe được thành lập ở Trung Quốc vào năm 2009 và đã trở thành trung tâm xã hội lớn của fuerdais
Giới siêu giàu Trung Quốc: Đua nhau tiệc sex và ăn chơi quái gở ảnh 22Đơn độc: Những thanh niên trẻ giàu có Quách Mỹ Mỹ, Chen Junyu (ảnh) và Zhang Jiale là thành viên của câu lạc bộ đặc biệt này.
Giới siêu giàu Trung Quốc: Đua nhau tiệc sex và ăn chơi quái gở ảnh 23

Kết quả tồi tệ: Tác giả Wang Daqi, người đã viết cuốn sách " Những đứa trẻ giàu sang" không tin những nỗ lực của chính phủ nhằm giáo dục lại thế hệ "fuerdais" sẽ thành công.

Câu lạc bộ xe thể thao siêu sang Sports Car Club được thành lập ở Trung Quốc vào năm 2009 và trở thành một trung tâm cộng đồng xã hội lớn của các fuerdais, các thành viên chia sẻ hình ảnh các siêu xe trên các ứng dụng nhắn tin và các mạng xã hội. Quách Mỹ Mỹ, Chen và Zhang Jiale Junyu đều là thành viên thường xuyên của câu lạc bộ này.

Ông Wang nói tiếp: "Một fuerdai mà tôi phỏng vấn, hiện đang làm việc tại tỉnh Tứ Xuyên, lớn lên trong sự thiếu vắng cha mẹ. 'Cậu ta ghét ở một mình nên khi đã trở thành một người trưởng thành, cậu ta luôn luôn kéo theo xung quanh mình khoảng 20 người trong các ngày nghỉ cuối tuần. Khi cậu ta đến rạp chiếu phim, cậu ta sẽ mua 30 vé.

'Cậu ta có một chiếc Land Rover nhưng do một vụ tai nạn nên đã mua hai chiếc Hummer để đi cho an toàn. Cậu ta có một chiếc Ferrari nhưng đã chán, vì vậy đã chuyển cho vợ. Cô vợ thường lái Ferrari đến siêu thị để mua sắm '.

Tác giả Wang cho rằng ông không nghĩ rằng những nỗ lực của chính phủ nhằm thúc đẩy các giá trị bảo thủ như giá trị đồng tiền và lòng yêu nước vào thế hệ các “fuerdai” sẽ thành công.

"Những hoạt động này vô ích," ông nói. 'Một ví dụ: Tôi đã có mặt ở một bữa tiệc do chính phủ tổ chức tại Macau vào tháng trước. bữa tiệc được tổ chức cho trẻ em thế hệ thứ hai giàu có, để gắn kết họ với nhau (với các quan chức chính phủ). Nhưng những đứa trẻ giàu có chỉ kết thúc trò chơi uống rượu vang đỏ và thậm chí không buồn nói chuyện với các quan chức '.

Trịnh Thái Bằng theo DM