
Cục Khí tượng Thủy văn Myanmar vào sáng 29/3 cho biết rằng đã phát hiện 12 dư chấn sau trận động đất mạnh chiều hôm trước, trong đó dư chấn mạnh nhất lên tới 7,5 độ richter và dư chấn nhẹ nhất là 2,8 độ richter.
Tại tỉnh Mandalay, tỉnh Sagaing, thủ đô Naypyidaw và các khu vực khác bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi trận động đất, một số lượng lớn cơ sở hạ tầng đã bị hư hại, hàng trăm ngôi nhà bị hư hại hoặc sụp đổ, xuất hiện tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng vật tư cứu hộ và y tế.
Đường băng của Sân bay quốc tế Mandalay bị hư hại. Tất cả các chuyến bay đều bị hủy sau khi xảy ra trận động đất. Một số tuyến đường cũng không thể đi qua được do động đất làm hư hại và việc vận chuyển hàng tiếp tế bị cản trở nghiêm trọng.

Nhiều ngôi nhà ở Mandalay bị sập. Một tòa nhà 11 tầng bị rung chuyển và sụt lún đến mức chỉ còn 7 tầng trên mặt đất. Mọi thứ bên dưới 4 tầng đều biến mất và trở thành đống đổ nát. Nhiều người bị mắc kẹt và có thể nghe thấy tiếng kêu cứu tại hiện trường.
Đền U Laden nổi tiếng cũng bị sụp đổ trong trận động đất. Có hơn 270 nhà sư đang tham gia một buổi lễ vào thời điểm xảy ra thảm họa và hơn 100 người vẫn bị mắc kẹt.
Theo báo cáo của Cơ quan báo chí của Ủy ban Quản lý Quốc gia Myanmar ngày 29/3, trận động đất mạnh đã khiến 1.591 ngôi nhà, 670 đền chùa, 60 trường học, 3 cây cầu và 290 ngôi tháp ở khu vực Mandalay bị hư hại.

Tình trạng thiếu thốn phương tiện, vật tư cứu hộ rất nghiêm trọng , một số nhân viên cứu hộ cho biết đội cứu hộ của họ gồm toàn những người dân bình thường tình nguyện đến từ các ngôi làng gần Mandalay. Hiện tại, họ chỉ có thể đào bằng tay, không thể đào bới đưa ra các thi thể và người bị mắc kẹt, mà phải dùng đến máy móc.
Những người cứu hộ cho biết họ nghe thấy những tiếng người bị nạn kêu cứu và cảm thấy rất tuyệt vọng. Do tình trạng thiếu phương tiện cứu hộ và thông tin bị gián đoạn, dự tính số người chết sẽ tăng lên nhiều.
Vào sáng 29/3, người lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar Min Aung Hlaing đã đến tỉnh Mandalay bị ảnh hưởng nặng nhất bằng trực thăng để thị sát. Sau khi nghe Tỉnh trưởng Myo Aung, Tư lệnh Quân khu Trung tâm và các quan chức liên quan báo cáo tình hình thảm họa, ông Min Aung Hlaing đã ra lệnh tiến hành nhanh hơn chiến dịch cứu hộ cứu nạn.

Bà Chu, một người Trung Quốc đang làm việc tại Mandalay, cho biết khu vực này hiện giống như một hòn đảo biệt lập. Ban đầu, bà dự định sẽ quay trở lại Bangkok, Thái Lan vào chiều 28/3 bằng cách bắt chuyến bay đến Yangon, nhưng một cây cầu ở đó đã bị hư hại và xe cộ không dám đi qua đó vì sợ cây cầu sẽ gãy và rơi xuống sông.
Sân bay địa phương hiện nay về cơ bản đã bị tê liệt, các cơ sở vật chất đã bị phá hủy và rất nhiều người bị mắc kẹt. Bà hiện đang bị kẹt lại Mandalay, ở nhờ nhà bạn bè và người thân để chờ thông báo từ sân bay.
Tại Thái Lan, tính đến chiều tối 29/3, chính quyền đã phát hiện 13 người bị chết, 10 người bị thương và 118 người vẫn mất tích, chủ yếu bị vùi lấp trong đống đổ nát của tòa nhà Văn phòng Kiểm toán ở Bangkok.
Theo Đông Phương, ETtoday