Đau bụng 4 ngày không chịu đi khám, người đàn ông bị nhiễm trùng nặng

VietTimes -- Vì chủ quan, cho rằng chỉ bị đau bụng bình thường, bệnh nhân Phương V.T. (42 tuổi, quê Bảo Lâm, Cao Bằng) cố gắng chịu đựng cơn đau bụng tới 4 ngày. Song, chính thái độ chủ quan đó đã khiến ông T. gặp hậu quả nặng nề.
Nhóm bác sĩ của Bệnh viện phẫu thuật cho bệnh nhân
Nhóm bác sĩ của Bệnh viện phẫu thuật cho bệnh nhân

Theo bác sĩ Nguyễn Ngọc Chung – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Mê (Hà Giang), bệnh nhân T. chỉ đi khám khi thấy không thể chịu đựng được cơn đau bụng, nhập viện ngày 13/6 vừa qua.

Sau khi tới Bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán ông T. bị sốc nhiễm trùng, nhiễm độc nặng, viêm phúc mạc toàn thể do thủng tạng rỗng. Bệnh nhân được chuyển hồi sức rồi mổ ổ bụng cấp cứu. Tới đây, các bác sĩ choáng váng khi bụng của ông T. chứa nhiều dịch phân; dạ dày, ruột và các tạng đều ngâm trong dịch phân bẩn gây viêm, loét, thủng dạ dày.

Bệnh nhân T. sau khi được phẫu thuật.
Bệnh nhân T. sau khi được phẫu thuật.

Ê kíp cấp cứu nhanh chóng xử lý lỗ thủng, hút dịch bẩn, rửa ổ bụng và thực hiện nhiều biện pháp cần thiết khác để cứu ông T. khỏi tình trạng nhiễm khuẩn, viêm loét phúc mạc, dạ dày; sau đó đưa ông T. vào diện theo dõi, chăm sóc đặc biệt.

Hôm nay (17/6), ngày thứ 5 sau mổ, tình trạng sức khỏe của người bệnh đã ổn định, tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện cho tới khi phục hồi hoàn toàn.

Trước tình trạng người dân đi khám muộn khiến bệnh trở nặng, bác sĩ Nguyễn Ngọc Chung cảnh báo: “Mọi người dân hãy đi khám để phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời, tránh chuyện đáng tiếc xảy ra như bệnh nhân này”.