Đất nước trọn niềm vui

VietTimes -- Tối qua cả nước không ngủ, niềm vui vỡ òa và bùng lên khi trọng tài thổi còi kết thúc 90 phút trận chung kết SEA Games 30. Mỗi người đều có biểu cảm khác nhau nhưng suốt dọc đất nước rợp cờ hoa và những tiếng reo vang “Việt nam vô địch, vô địch”.
Đất nước trọn niềm vui. Ảnh AT
Đất nước trọn niềm vui. Ảnh AT

Có người như bầu Đức đã chọn một nhà hàng để ngồi lặng lẽ gặm nhấm niềm vui sau bao năm đợi chờ. Chắc ông sẽ nhớ những ngày lặn lội sang Hàn quốc để tìm mời bằng được ông Park Hang-seo. Nhớ những ngày HAGL nợ chồng chất ở ngân hàng nhưng tiền lương trả cho ông thầy vẫn không chậm lấy 1 ngày.

Bầu Đức lặng lẽ gặm nhấm niềm vui. Ảnh ĐN
Bầu Đức lặng lẽ gặm nhấm niềm vui. Ảnh ĐN

Người vui không kém có lẽ là bầu Hiển, 3 bàn thắng trong trận chung kết đều là những cầu thủ con cưng của ông thực hiện. Ông thấy việc phải tốn 1 tỷ đồng để Văn Hậu có thể có mặt đá SEA Games không uổng phí.

Có bà lão phố cổ, đêm lạnh không ngủ, sức không thể lên xe đi dọc các phố phường của thủ đô, đã bắt ghế ngồi bên lề đường ngắm phố phường đông vui. Ngoài 80 tuổi, đã chứng kiến bao thăng trầm của đất nước nhưng tối nay vẫn có những cảm giác rất đặc biệt.

Việt Nam vô địch! Ảnh Trần Văn Trí.
Việt Nam vô địch! Ảnh Trần Văn Trí.

Những hành khách quốc tế trên tàu Thống Nhất xem trận đấu qua chiếc điện thoại di động. Họ cũng reo vui “Việt Nam, Việt Nam, Việt nam vô địch” khi hình ảnh Hùng Dũng và các đồng đội lên nhận huy chương. Dường như những người khách quốc tế cũng cảm nhận được khát vọng Việt Nam về một thành tích sân cỏ để tạo tiền đề cho những khát vọng lớn lao hơn.

Cô giáo quê lúa Yên Thành (Nghệ An), đã bật lên những dòng cảm xúc rất đỗi xúc động: “Cả những người tất bật mưu sinh/Cùng hối hả kịp giờ xem bóng đá/Cô bán rau đóng sạp hàng vội vã/Bác nông dân tất tả vác cày về…”

Vui cùng cháu. Ảnh AT
Vui cùng cháu. Ảnh AT

TIẾNG CÒI KHAI CUỘC

(Tặng U22 Việt Nam & Người hâm mộ)

Phải viết gì trong giờ phút này đây?
Mà rạo rực trước tiếng còi khai cuộc
Sấm đã dậy, dội hồn thiêng đất nước
Triệu con tim mang dòng máu Lạc Hồng

Bản đồng ca vang hành khúc non sông
Sao yêu thế! - Những chàng trai áo đỏ!
Đôi chân thép như bay trên sân cỏ
Phút thiêng liêng ta "Như có Bác Hồ"!

Hãy vững vàng trước đối thủ In - Đô
Khéo léo, khôn ngoan, kiên cường, bản lĩnh
"Bố trận, bày binh" thầy Hang-Seo toan tính
Lời dặn dò ghi nhớ phút ra sân .

Xin cám ơn ông, người đem lại niềm vui cho hàng triệu cổ động viên VN. Ảnh VFF
Xin cám ơn ông, người đem lại niềm vui cho hàng triệu cổ động viên VN. Ảnh VFF

Biến hóa lối chơi , "xuất quỷ nhập thần"
Đến phút chót nhớ giữ nguyên trận địa
Mỗi sai lầm là ngàn lần thấm thía
Vì bài học này đâu giống với hôm qua

Cao thượng, vị tha, điềm tĩnh, ôn hòa
Không để trọng tài phạt thẻ vàng, thẻ đỏ
Đừng chịu phạt vì sai lầm không đáng có
Chớ hoang mang nếu chịu trước bàn thua .

Quang Hải chấn thương phải nghỉ hết mùa
Không vì vậy mà giảm đi nhuệ khí
Sát cánh kề vai luôn là đồng chí
Văn Hậu, Trọng Hoàng, Hùng Dũng, Đức Chinh

Văn Toản, Thành Chung, Hoàng Đức, Tiến Linh,...
Bao vị trí vẫn tinh binh sáng giá
Dốc hết sức mình và chơi cho lăn xả
Vững niềm tin cho đến phút sau cùng

Sẽ hân hoan trong giờ phút ăn mừng
Nắm tay nhau ta hát cùng: "Toàn thắng!"
Như tướng Giáp trận Điện Biên ngời sáng
Lịch sử vàng dư chấn đến năm châu

Quốc kỳ Việt Nam sẽ nhuộm đỏ sắc màu
Từ thị thành đến vùng sâu, biển đảo
Yêu Tổ quốc, yêu màu cờ sắc áo
Ta cùng nhau theo dõi trước màn hình

Chúng ta là nhà vô địch. Ảnh AT
Chúng ta là nhà vô địch. Ảnh ON Sports

Cả những người tất bật mưu sinh
Cùng hối hả kịp giờ xem bóng đá
Cô bán rau đóng sạp hàng vội vã
Bác nông dân tất tả vác cày về ..

Vì chúng ta cùng có một đam mê
Yêu bóng đá cũng là yêu Tổ quốc!
Chờ lắng nghe một tiếng còi khai cuộc
Cùng hát lên hành khúc "VIỆT NAM ƠI!”

Yên Thành 10/12/2019

Nụ cười chiến thắng. Ảnh AT
Nụ cười chiến thắng. Ảnh AT

Cả đất nước đêm qua không ngủ. Với một tầm nhiền chiến lược đúng đắn, có ông thầy tâm huyết Park Hang-seo, cùng thế hệ cầu thủ tài năng Văn Hậu, Hoàng Đức, Tiến Linh, Đức Chinh… chúng ta đã có cái mình mong muốn. Sau ông Park “bóng đá”, người ta hy vọng sẽ có ông Park “giao thông”, ông Park “giáo dục” để phát triển đất nước Việt Nam.