Đánh giá chi tiết Biti's Hunter Feast - đôi giày đang làm mưa làm gió mạng xã hội Việt

Trên tay đôi giày mới nhất trong series Biti's Hunter đang "làm mưa làm gió" trong suốt thời gian qua. Liệu có như những gì chúng ta trông đợi?
Thế hệ thứ tư trong dòng giày Hunter
Thế hệ thứ tư trong dòng giày Hunter

Sau khi ra mắt đôi giày đầu tiên trong series Hunter (Biti's Hunter Originals) đến nay, khách quan mà nói - khen chê đều đủ cả và bắt buộc Biti's phải biết lắng nghe khách hàng.

Nắm bắt được phần nào thị hiếu cũng như biết chiều lòng người tiêu dùng, mới đây Biti's đã cho ra mắt thế hệ thứ tư trong dòng giày Hunter mang tính "sống còn" cũng như đầy chiến lược của hãng: Biti's Hunter Feast.

Trước khi đi vào đánh giá chi tiết đôi Hunter Feast này, hãy cùng điểm lại đôi chút thông tin về Biti's - một trong những cái nôi đầu tiên của giày dép Việt Nam.

Biti's - hãng giày Việt với slogan "Nâng niu bàn chân Việt" quen thuộc

Quảng cáo Biti's trên truyền hình đã trở thành một phần tuổi thơ của thế hệ 8x, 9x đời đầu 

Công ty TNHH Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng Bình Tiên - được biết đến nhiều hơn với tên gọi thân thuộc: Biti's.

Thực tế, Biti's đã in sâu vào tâm trí người tiêu dùng Việt Nam từ rất lâu, quen thuộc tới nỗi người ta chỉ biết đây là giày, dép Biti's là đủ. Ra đời từ năm 1982, đi lên từ một cơ sở sản xuất nhỏ lẻ rồi trở thành hợp tác xã Bình Tiên chuyên sản xuất dép cao su với vài chục công nhân. Cái tên Biti's đã ra đời như vậy.

Từ những năm 1990 cho đến đầu những năm 2000, khi thị trường giày dép Việt Nam chưa phong phú như bây giờ - Biti's trở thành lựa chọn hàng đầu với thế hệ 8x, 9x đời đầu. Vị thế những năm tháng ấy của Biti's là do độ bền và giá cả hợp lý. Bền tới nỗi cô, cậu học sinh nào được bố mẹ mua cho đôi Biti's (chỉ chung cả giày lẫn dép) ngoại trừ chuyện "thối chân" ra thì chạy nhảy "như giặc" cả năm cũng chưa chắc đã hỏng.

Cùng slogan "Nâng niu bàn chân Việt" đến quảng cáo kinh điển "Bước chân Tây Sơn thần tốc" được chiếu trên truyền hình, Biti's đã trở thành một phần tuổi thơ của thế hệ 8x, 9x đời đầu.

Từ những năm 2000 trở về sau, kinh tế đổi mới. Biti's bị lãng quên dần và thất thế trước giày dép Trung Quốc và nhiều thương hiệu lớn đến từ nước ngoài (Nike, adidas, Reebok...), do thua kém về chất lượng cũng như mẫu mã.

Một sự thật đáng buồn và có phần cay đắng của hãng giày Việt trước khi series Hunter được ra mắt: "giày dép Biti's dường như đã lỗi thời, dành cho "con nhà nghèo" hoặc mấy ông bà già...". Tôi chắc chắn rằng bạn đã từng nghe thấy một hoặc hai vế trong câu nói đó, cũng không trách được vì người Việt chúng ta vẫn thường sính ngoại, nghi ngờ chất lượng sản phẩm nội địa.

Mọi thứ thay đổi, hãng giày Việt của chúng ta cũng phải thay đổi

Chỉ trong 2-3 ngày qua, cái tên Biti’s đột nhiên được nhắc đến trên mạng xã hội, thậm chí nhiều hơn cả…10 năm trước cộng lại. Chất xúc tác ở đây chính là MV mới của hai nam thần tượng đang cực hot Sơn Tùng MTP và Soobin Hoàng Sơn.

Soobin Hoàng Sơn cùng Biti's Hunter Originals 

Sơn Tùng - MTP trong MV "Lạc trôi" cùng đôi giày sẽ được đánh giá chi tiết ngay sau đây: Biti's Hunter Feast

Tạm gác lại câu chuyện lịch sử hay chiến dịch PR rầm rộ cùng những con số bất ngờ của Biti's những ngày gần đây. Hãy đến với đánh giá chi tiết đôi giày mới nhất của Biti's: Hunter Feast.

Biti's Hunter Feast

Chà, để có được túi đựng giày màu cam chói lọi cũng như đôi giày bên trong thật sự không dễ dàng chút nào!

Đoán được phần nào độ hot của dòng Hunter cũng như đôi Hunter Feast mới được ra mắt, tôi đã gọi điện đến các đại lý được Biti's ủy quyền tại Hà Nội để hỏi trước, tránh trường hợp "tay trắng ra về".

Biti's Đội Cấn, Biti's Tôn Đức Thắng, Biti's Cầu Giấy...gần như câu trả lời tôi nhận được là "chưa có hàng", cho đến khi nhân viên đại lý Biti's Chùa Bộc xác nhận vẫn còn tận...2 đôi "giày Soobin" size 43 (Hunter Feast màu đỏ tía - burgundy), chứ "giày Sơn Tùng" (Hunter Feast đen/trắng) đã hết sạch sẽ rồi. Các bạn biết không, 2 phối màu này mới được bán trực tiếp tại cửa hàng chỉ 3 ngày thôi đấy!

Bỏ luôn buổi tập gym và mặc kệ cả giờ tan tầm tắc đường muốn chết, tôi tới ngay Biti's Chùa Bộc và tậu ngay một trong hai đôi Hunter Feast còn "rơi rớt" và thật may mắn chúng vừa in với bàn chân khổng lồ của mình.

"Một trong hai đôi Hunter Feast cuối cùng tại đại lý Biti's Chùa Bộc trong ngày 4/1/2017"

Đập hộp Biti's Hunter Feast

Hộp giày màu cam vô cùng "đồng bóng" của Biti's Hunter Feast

Mã giày và giá bán lẻ niêm yết của Biti's Hunter Feast

Trên đường từ Biti's Chùa Bộc tới quán cà phê nhỏ, nơi tôi và một anh bạn thực hiện review đôi giày này - từ nhân viên quán cho đến người đi đường đều chỉ trỏ và một số còn nói rõ to "Hunter đấy!" khiến tôi cảm thấy khá bối rối và chỉ biết...cười.

Cũng phải thôi, cả hộp và túi đựng giày đều màu cam từ a-z, làm sao rời mắt được!

Bên trong hộp là đôi Hunter Feast được xếp gọn gàng, vẫn còn thơm mùi keo của giày mới

Đi kèm là phiếu bảo hành, hướng dẫn sử dụng, một đôi dây giày trắng, bao gồm cả quà tặng là móc treo chìa khóa Biti's Hunter Originals (phiên bản đầu tiên) và một xấp phong bao đỏ

Bên trong hộp là đôi Hunter Feast được xếp gọn gàng, vẫn còn thơm mùi keo của giày mới. Đi kèm là phiếu bảo hành, hướng dẫn sử dụng, một đôi dây giày trắng, bao gồm cả quà tặng là móc treo chìa khóa Biti's Hunter Originals (phiên bản đầu tiên) và một xấp phong bao đỏ.

Thiết kế

Khác với 3 người anh em tiền nhiệm: Hunter Originals, Hunter Liteknit Summer Vibes và Hunter 3, Hunter Feast đã được rũ bỏ vẻ ngoài hầm hố, thể thao và được khoác lên thiết kế life-style/casual (có thiên hướng thời trang, mang hàng ngày) hơn hẳn. Sự khác biệt này sẽ được chỉ ra rõ ràng khi đánh giá phần đế ngoài (outsole).

Hunter Originals (màu cam) và Hunter Liteknit Summer Vibes

Biti's Hunter 3

Trước khi đi sâu vào tổng quan thiết kế của "em út" trong gia đình Biti's Hunter. Bạn có thấy thiết kế của Hunter Feast có gì đó rất quen không?

Vans Mesh ISO 1.5

Bỏ đi sự khác biệt về chất liệu và phần mũi vểnh cao hơn đôi chút, ngôn ngữ thiết kế của Biti's Hunter Feast có sự tương đồng "không hề nhẹ", hay có thể nói là giống mẫu giày Vans Mesh ISO 1.5 đến kì lạ! Liệu sự giống nhau này chỉ đơn giản là "ý tưởng lớn vô tình gặp nhau" hay "đạo" có chủ ý?

Dù sao, Biti's Hunter Feast đã có cải tiến rõ rệt về thiết kế tổng thể, thanh thoát hơn nhiều so với 3 mẫu Hunter được ra mắt trước đây.

Upper - thân giày

Theo thông tin từ trang web chính thức của Biti's, phần thân giày (upper) của Hunter Feast được cấu thành từ vải (textiles), da tổng hợp (synthetic leather) và lưới (air-mesh).

Biti's quảng cáo rằng lớp air-mesh, cụ thể thể là phần thân giày trước sẽ hỗ trợ rất nhiều cho việc thông khí cho bàn chân: "Công nghệ dệt AIR MESH, tạo thêm nhiều lỗ thoáng khí hơn giúp đôi chân luôn thoáng mát, thoải mái tối đa khi sử dụng trong thời gian dài. Công nghệ này cũng giúp quá trình vệ sinh giày đơn giản và nhanh chóng hơn."

Nếu không phải người liên tục vận động và ra mồ hôi chân, có lẽ lưới air-mesh với nhiều lỗ nhỏ li ti sẽ làm khá tốt chức năng thông khí. Tuy nhiên, Hunter Feast có khuyết điểm tương tự như Hunter 3: bên dưới lớp air-mesh vẫn là một lớp lót mỏng.

Sau khi xỏ đôi Hunter Feast vào khoảng 2 tiếng, chỉ ngồi cà phê nhưng bàn chân của tôi đã "ấm" lên khá nhiều dù không vận động mạnh. Nếu mang Hunter Feast vào mùa đông thì không bàn cãi, còn mùa hè thì nên xem xét lại. Một điều rõ ràng, "air-mesh" với tính năng vượt trội mà Biti's vẫn quảng cáo trên Hunter 3, Hunter Feast thua xa lớp lưới mỏng và thông thoáng trên Hunter Originals.

Lưu ý, phần upper (thân giày) của Hunter Feast không co giãn, may mắn là Biti's đã thiết kế toebox (mõm giày) khá rỗng rãi và thoải mái. Với người có bàn chân dày, to bè như tôi: từ Nike, adidas cho tới Asics đều phải đi size 44 EUR nhưng với Feast chỉ cần size 43 EUR đã cảm thấy vừa vặn, không cấn chân.

Vậy nên, hãy cứ đặt mua Hunter Feast theo size chuẩn của chân bạn (true-to-size) nếu phải ship, hoặc tới trực tiếp cửa hàng để thử cho chắc chắn.

Midsole - đế giữa / Outsole - đế ngoài

Cả đế giữa và đế ngoài của Biti's Hunter Feast đều được làm từ chất liệu phylon quen thuộc.

Phylon được tạo ra bằng cách cho các hạt EVA (Ethylene Vinyl Acetate Copolymer) dưới dạng nén vào khuôn, dưới nhiệt độ cao các hạt này sẽ giãn nở theo khuôn đế. Ưu điểm của phylon là nhẹ và hấp thu lực tốt (có phẩm chất tốt hơn EVA nguyên bản), nhược điểm là chịu mài mòn kém, sử dụng một thời gian sẽ giảm dần độ đàn hồi đi đáng kể.

Nếu như mặt đế cũ được chia thành từng khối riêng biệt thì phiên bản mới đã cho thấy sự liền mạch và đồng bộ hơn với thân giày.

Biti’s đã sử dụng những đường cắt, xẻ tạo nâng cao khả năng uốn cong và biến dạng của đế, điều này đồng nghĩa với việc đôi giày có thừa độ linh hoạt cho những hoạt động hàng ngày như đi bộ, light-gym, yoga...

Vì sao tôi chỉ nhắc đến những hoạt động nhẹ nhàng hàng ngày mà không có chạy, nhảy hay thể thao nặng? Độ bám của mỗi đôi giày phụ thuộc vào phần đế ngoài (outsole), trong khi ta đều có thể thấy sự biến mất hoàn toàn của những miếng cao su tăng độ bám trên đế ngoài của Hunter Feast (trái ngược với 3 phiên bản trước).

Vì vậy, có thể khẳng định Biti's Hunter Feast không phải giày chạy (running) hay tập luyện (training), mà chỉ đơn giản là giày mang hàng ngày (casual).

Tuy nhiên, Biti's hoàn toàn bỏ đi lớp cao su tăng độ bám và miếng nhựa TPU hỗ trợ gan bàn chân ở giữa đế (trên Hunter Originals và Hunter Liteknit Summer Vibes) hoàn toàn có lý do: giảm trọng lượng tổng thể trên Hunter Feast. Khi xỏ chân vào đôi Feast là cảm giác êm ái và rất nhẹ (nhẹ nhất trong 3 phiên bản tiền nhiệm).

Một điều quan trọng cần nhớ, khi mang Biti's Hunter Feast trong điều kiện mưa gió hoặc sàn ướt, hãy cẩn thận vì bạn có thể "lạc trôi" (trượt ngã) với bộ đế phylon "trần trụi".

Hỗ trợ cho bộ đế Phylon còn có lót giày thiết kế riêng theo size giày, độ hoàn thiện cao, hấp thu lực tốt. Đây là điểm cộng tiếp tục được phát huy từ Biti's Hunter 3.

Tách Hunter Feast ra khỏi những phiên bản tiền nhiệm trước về thiết kế cũng như hiệu năng, cho thấy Biti's đã biết lắng nghe nguyện vọng và thị hiếu của khách hàng. Có thể bạn chưa quá chú ý đến chi tiết này, nhưng với tôi đây là bước đi thông minh của Biti's, muốn dần lấy lại vị thế phải biết phân loại và đáp ứng được nhiều nhu cầu khác nhau của thị trường.

Chất lượng gia công

Không có gì đáng để bàn cãi về chất lượng gia công trên Hunter Feast, đường kim mũi chỉ ở các chi tiết trên đôi giày khá đều và chắc chắn. Từ đường ráp nối thân giày với đế, lưỡi gà, lót trong...đa số có độ hoàn thiện cao, chuẩn xác.

Phần chỉ ghép nối thân giày và đế ở gót hơi lỗi một chút, có lẽ đôi Hunter Feast này chưa thật sự được kiểm tra kĩ lưỡng trước khi xuất xưởng

"Trên chân" Biti's Hunter Feast

Bạn có thể dễ dàng kết hợp Biti's Hunter Feast với quần jeans, short, khaki hoặc pinroll (xắn ống). Với form giày và các phối màu (đen/trắng hoặc đỏ/trắng) của Hunter Feast thực sự việc mặc quần áo trở nên khá đơn giản. Chỉ cần bạn thấy thoải mái và phù hợp với môi trường làm việc là được.

Một số điểm chưa vừa ý

Không thể phủ nhận tiềm năng của Biti's Hunter Feast so với 3 phiên bản tiền nhiệm. Sức mua và những con số của Biti's đã nói lên điều đó.

Tuy nhiên, là khách hàng, là những người tiêu dùng thông minh. Điều cốt lõi chúng ta quan tâm là chất lượng sản phẩm rồi mới đến mẫu mã.

Dù đã được thời trang hóa và tối giản trong thiết kế, Hunter Feast còn tồn tại khá nhiều vấn đề:

- Phần thân giày (upper) hơi cứng, không đàn hồi, hầm bí và chẳng thoáng khí tốt như Biti's vẫn quảng cáo. Gần như toàn bộ thân giày là vải lưới có lót mút mỏng bên trong, khả năng gây thối chân cao vẫn sẽ là đặc trưng trên Hunter Feast.

- Đế giữa/ đế ngoài làm hoàn toàn từ phylon, lại bỏ hoàn toàn lớp cao su chống trượt, tuy có êm và nhẹ nhưng không bền. Nhắc lại: chớ dại mà mang Biti's Hunter Feast đi chạy hoặc tập thể thao nặng do dễ trơn trượt. Hunter Feast sẽ tã khá nhanh do lớp phylon bị nhăn, xẹp do trọng lượng của người đi giày.

- Biti's xử lý chưa tốt ở form dáng, chất liệu thân giày (upper) có phần cứng, không đàn hồi nên Hunter Feast không thực sự ôm chân mà sẽ dễ bị nhấc gót, lỏng lẻo sau một thời gian sử dụng.

- Do vẫn có mức giá hợp lý (650.000đ) và thiết kế mới có phần thời trang hơn, thì đây vẫn là đôi giày thuộc loại mua đi chơi thì được chứ không phải đôi giày để bạn tin tưởng mang lâu dài.

Tổng kết

Biti's Hunter Feast là mẫu giày đã, đang và sẽ cho thấy tiềm năng và đạt được sự thành công còn lớn hơn 3 phiên bản tiền nhiệm - ngoài đối tượng khách hàng có thu nhập thấp và vừa, với chiến dịch truyền thông mạnh mẽ và hiệu quả, đánh đúng vào thị hiếu của giới trẻ là Biti's đã thành công hơn với phiên bản thứ tư của Hunter.

Nếu như những phiên bản trước cùng bộ đế truyền thống, thiết kế hầm hố thì Hunter Feast với sự tối giản, được "thời trang hóa" thì Biti's đã chạm được tới một bộ phần không nhỏ những người trẻ tuổi thích những gì "đơn giản, dễ mặc".

Dù sao, Biti's tiếp tục phải thay đổi và cải thiện thiết kế cũng như chất lượng cho các dòng giày của mình, đặc biệt là cải thiện các vấn đề đang có trên phiên bản này như chúng tôi đã nêu ở trên.

Mức giá hợp lý không đổi: 650.000đ (có thể rẻ hơn nữa khi săn được deal mua online). Biti's Hunter Feast là nấc thang sẽ "viết tiếp" mong muốn được đi những đôi giày đẹp, bền cho người Việt trong tương lai.

Chúc các bạn sớm tìm được cho mình đôi giày phù hợp để kịp diện Tết Âm Lịch 2017.

Theo Thời đại