Đà Nẵng: Hội cựu binh Trường Sa tưởng niệm 64 liệt sỹ Gạc Ma

VietTimes -- Sáng 14/3, Hội Cán bộ chiến sỹ Trường Sa 83 (CQ88) tại Đà Nẵng đã tổ chức thả hoa đăng, tưởng niệm 64 cán bộ chiến sỹ hi sinh ngày 14/3/1988 tại đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. 
Sáng 14/3, Hội Cán bộ chiến sỹ Trường Sa 83 (CQ88) tại Đà Nẵng đã tổ chức thả hoa đăng, tưởng niệm 64 cán bộ chiến sỹ hi sinh ngày 14/3/1988 tại đảo Gạc Ma (Trường Sa)
Sáng 14/3, Hội Cán bộ chiến sỹ Trường Sa 83 (CQ88) tại Đà Nẵng đã tổ chức thả hoa đăng, tưởng niệm 64 cán bộ chiến sỹ hi sinh ngày 14/3/1988 tại đảo Gạc Ma (Trường Sa)

Lễ tưởng niệm diễn ra ấm áp, trang nghiêm tại Trung tâm đào tạo thuyền viên, thuộc Cty TNHH Kỹ thuật và dịch vụ hàng hải Nguyên Tiến (Đà Nẵng) với sự tham gia của các cựu binh Hội Cán bộ chiến sỹ Trường Sa 83 và có mặt của Thượng tá Hoàng Hoan  (nguyên Phó Trung đoàn trưởng chỉ huy chính trị Trung đoàn 83 giai đoạn 1988-1997).

Trong không khí trang nghiêm, các cựu binh đã ôn lại lịch sử hào hùng của trận chiến bảo vệ Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa ngày 14/3/1988. Đồng thời chính thức ra mắt Hội Cán bộ chiến sỹ Trường Sa 83, nhằm tạo cầu nối, giao lưu, chia sẻ khó khăn của những người lính một thời gắn bó với Trường Sa.

Thay mặt các thành viên Hội Cán bộ chiến sỹ Trường Sa 83, Thượng tá Hoàng Hoan xúc động nói: “Các anh đã chiến đấu ngoan cường và hy sinh anh dũng. 29 năm đã trôi qua chúng ta vẫn còn nghe thấy tiếng của các anh trên những con tàu lướt sóng giữa trùng khơi mênh mông. Nhìn vào di ảnh trên bàn thờ của các gia đình các anh thật trẻ trung và tinh thần luôn bất tử. Ánh mắt của các anh luôn nhìn thẳng vào tâm hồn chúng ta, nhắc nhở chúng ta phải gìn giữ biển đảo quê hương. Các anh vẫn sống mãi như cây Phong Ba trước nắng gió Trường Sa. Tổ Quốc đời đời ghi nhớ công ơn của các anh” 

“Từ sự kiện này, nhắc nhở chúng ta nhất là thế hệ trẻ hôm nay mãi mãi ghi nhớ công ơn của các Anh hùng Liệt sỹ đã hi sinh vì độc lập tự do, vì chủ quyền biển đảo của Tổ quốc thân yêu”, Thượng tá Hoàng Hoan gửi gắm. 

Sau lễ tưởng niệm, các thành viên CQ88, đồng chí, đồng đội E83 tại Đà Nẵng đã giong thuyền ra sông Hàn, hướng về phía cửa biển để thả đèn, hoa ngưỡng vọng linh hồn 64 cán bộ chiến sỹ, đồng đội đồng chí đang nằm lại tại Gạc Ma.