Chùm ảnh trẻ em Trung Đông trong chiến tranh

Chiến tranh hiện đại mang lại đau khổ lớn cho người dân, đặc biệt là phần dễ tổn thương nhất - trẻ em. Dưới đây là hình ảnh của trẻ em đang sống trong một khu vực chiến tranh và đau khổ phải chịu đựng. Hình ảnh từ Syria và Iraq, nhưng tất cả hậu quả xung đột vũ trang trên hành tinh.
Trẻ em Syria từ Coban ở trại tị nạn trong thành phố Suruç, Thổ Nhĩ Kỳ. 01 tháng 2 năm 2015.
Trẻ em Syria từ Coban ở trại tị nạn trong thành phố Suruç, Thổ Nhĩ Kỳ. 01 tháng 2 năm 2015.
Đứa trẻ bị thương trong bệnh viện dã chiến ở Al Huta, ngoại ô của Damascus. 25 tháng 1 năm 2015.

Cô bé bị thương trong bệnh viện dã chiến ở Al Huta, ngoại ô của Damascus. 25 tháng 1 năm 2015.

Cậu bé mang bánh mì đi giữa đống đổ nát của các tòa nhà ở Damascus. Syria. 04 tháng 3 năm 2015.

Nữ diễn viên Thổ Nhĩ Kỳ Tuba Büyüküstün, Đại sứ thiện chí của UNICEF, nói chuyện với trẻ em tị nạn Syria ở trung tâm của UNICEF, trại tị nạn Zaatari, thành phố Mafraq Jordan, gần biên giới với Syria. 04 tháng 3 năm 2015.

Trẻ em và súng. Damascus 04 Tháng 3 năm 2015.

Trẻ em tị nạn Syria ở trường của UNICEF , trại tị nạn Al Zaatari, thành phố Mafraq Jordan, gần biên giới với Syria, ngày 11 tháng 3 năm 2015.

Người phụ nữ với đứa trẻ trở về nhà ở thành phố Tal Ksaiba, gần thị trấn Al-Alam, Iraq, 07 tháng 3 năm 2015.

Cô bé tị nạn Syria dọn tuyết ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, 19 tháng 2 năm 2015.

Trẻ em Yezidi trong trại tị nạn ở Erbil, Iraq. 20 tháng 2 năm 2015.

Trẻ em tị nạn Syria đứng ở hành lang trường phổ thông Rama Al, trở thành nhà của 22 gia đình Syria tại Wadi Khaled, làng Al-Ram, biên giới Lebanon-Syria ở miền bắc Lebanon.

Trẻ em Syria di tản đang đi học tại trường, đã được biến thành một nơi trú ẩn tạm thời trong khu vực Qudsaya, ngoại ô Damascus, Syria, 23 Tháng Hai 2015.

Người Syria mang một đứa trẻ bị thương vào bệnh viện tạm thời ở Duma, Syria, ngày 5 tháng 2 năm 2015.

Cậu bé Syria đang ngồi ở phía sau một chiếc xe tải chở đồ đạc sơ tán. Duma, Syria.

Trẻ em Syria chơi trò con tin và những kẻ khủng bố. Duma, Syria.

Cô bé đang khóc mếu đến từ ngôi làng Albu Ajil Al-Dor và lo sợ khi vào doanh trại quân đội ở thị trấn Samarra, Iraq.

Học sinh tham dự ngày học đầu tiên của trường trong thành phố Coban của Syria. Ngày 02 tháng 3 năm 2015.

Những đứa trẻ bị thương ở Duma, Syria.

Trẻ em Syria ở Duma.

Trẻ em người Kurd ở thành phố Coban của Syria. 28 Tháng 1 năm 2015.

Trẻ em Syria chơi trong trại tị nạn ở Sanliurfa Rojava. 01 tháng 2 năm 2015.

Dân quân người Kurd với con trai ở thành phố Coban.

Đứa trẻ bị thương chờ điều trị tại một bệnh viện dã chiến ở Duma.

Trẻ em Syria được chủng ngừa bại liệt trong một hoạt động nhân đạo được tổ chức bởi tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ ArabSyria (SARC) ở Đông Huta, ngoại ô của thủ đô Damascus, ngày 22 tháng 2 năm 2015.

Từ trường về nhà, các cô bé mang ba lô, quà tặng của UNICEF, đi qua đống đổ nát của tòa nhà bị sập trên đường về nhà từ trường học, ngày 07 Tháng 3 năm 2015, quận al-Shaar thành phố phía bắc Syria Aleppo.

Ngày đầu tiên đi học trong thành phố Coban của Syria. Ngày 02 tháng 3 năm 2015.

Những người đưa tang đã hô vang các khẩu hiệu chống khủng bố IS trong đám tang của ba thành viên của nhóm Shiite, Asaib Ahl al-Haq, Liên đoàn công bình, đã thiệt mạng tại Tikrit khi chiến đấu chống chiến binh Hồi giáo ở Najaf, 100 dặm (160 km) phía nam Baghdad, Iraq.

Trịnh Thái Bằng theo QPAN